Hegmataneh là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất của Iran và vừa được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2024. Trong tiếng Ba Tư cổ, tên gọi Hegmataneh có nghĩa là “nơi hội tụ”, còn người Hy Lạp cổ biết đến thành phố này dưới cái tên Ecbatana. Đây từng là thủ đô của đế chế Media cổ đại vào khoảng thế kỷ VII trước Công nguyên và sau đó tiếp tục được các triều đại Achaemenid, Parthia và Sassanid sử dụng như kinh đô mùa hè.
Ảnh: irandoostan
Điều khiến Hegmataneh đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời gần 3.000 năm, mà còn ở việc nơi này gần như chưa bao giờ hoàn toàn bị bỏ hoang. Qua nhiều thời đại, các lớp thành phố mới liên tục chồng lên thành phố cũ, biến Hegmataneh thành một “chiếc bánh ngàn lớp” của lịch sử Trung Đông. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy tại đây những bức tường bùn khổng lồ, hệ thống quy hoạch đô thị dạng lưới và vô số hiện vật từ nhiều nền văn minh kế tiếp nhau.
Ảnh: jirjirk
Sử gia Hy Lạp cổ đại Herodotus từng mô tả Ecbatana là thành phố có bảy vòng thành đồng tâm với màu sắc khác nhau, được xây dựng dưới thời vua Deioces của người Media. Dù các nhà khảo cổ hiện chưa xác nhận hoàn toàn câu chuyện này, truyền thuyết ấy vẫn góp phần tạo nên vẻ huyền bí cho Hegmataneh suốt hàng nghìn năm.
Ảnh: surfiran
Một điều thú vị khác là Hegmataneh từng nằm trên tuyến giao thương chiến lược nối cao nguyên Iran với vùng Lưỡng Hà và xa hơn nữa là Con đường Tơ lụa cổ đại. Chính vị trí ấy khiến nơi đây trở thành điểm giao thoa văn hóa giữa Ba Tư, Hy Lạp và nhiều dân tộc Trung Á. UNESCO đánh giá Hegmataneh là minh chứng quan trọng cho sự trao đổi văn hóa và kỹ thuật xây dựng ở Trung Đông thời cổ đại.
Ngày nay, du khách đến Hamadan có thể đi giữa những con hào khảo cổ dài, ngắm các nền móng cổ bằng gạch bùn và bước vào bảo tàng lưu giữ hàng nghìn hiện vật khai quật được từ lòng đất. Dù phần lớn cung điện và công trình đồ sộ xưa kia đã biến mất theo thời gian, Hegmataneh vẫn mang cảm giác như một “thành phố ma” nằm ngủ dưới đô thị hiện đại.
Giữa nhịp sống đông đúc của Iran ngày nay, Hegmataneh giống như cánh cửa mở ngược về quá khứ, nơi người ta có thể hình dung những đoàn thương nhân, chiến binh và vua chúa từng đi qua vùng đất từng là trái tim của các đế chế cổ đại Trung Đông.