Hà Nội: Cây xăng dán biển “hết hàng”, gian thương “chặt chém”

Trong khi cây xăng ở Thủ đô dán biển hết hàng, một số tiểu thương đã mang xăng ra đứng cạnh bán cho người dân với giá 50 nghìn đồng/ chai 1 lít.

Tình trạng cửa hàng kinh doanh xăng dầu dán biển "hết xăng" diễn ra ở TP HCM và một số tỉnh, thành phía Nam thời gian qua khiến dư luận vô cùng bức xúc. Mặc dù các cơ quan chức năng đã lập nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.
Ha Noi: Cay xang dan bien “het hang”, gian thuong “chat chem”
Cây xăng dán biển hết xăng. 
Tại Hà Nội, mới đây nhiều người dân cũng phẫn nộ khi cảnh hết xăng cũng diễn ra tại Cửa hàng xăng dầu Mỹ Đình (số 1 Lê Quang Đạo, P. Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm) - Đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Đây là cửa hàng (cây xăng) thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh - Chi nhánh Mỹ Đình; Thương nhân phân phối là Công ty TNHH thương mại xăng dầu Phương Nam.
Theo phản ánh của người dân, cây xăng này dán biển báo hết xăng từ khoảng hơn 1 tuần nay khiến những người đi xe đến đây đổ xăng chưng hửng. Điều đáng nói, khi cây xăng này đóng cửa báo hết hàng thì ngay cạnh đó một tiểu thương vô tư bày bán xăng dưới lòng đường với giá cắt cổ.
Ha Noi: Cay xang dan bien “het hang”, gian thuong “chat chem”-Hinh-2
Những người này bán xăng lẻ với giá "chặt chém", ngay cạnh cây xăng dán thông báo "hết xăng". 
Ghi nhận của PV sáng ngày 27/10, cho thấy: Cửa hàng xăng dầu Mỹ Đình vẫn đóng cửa, căng dây xung quanh với những tờ giấy A4 in dòng chữ “HẾT XĂNG”. Dù vậy, nhiều người đi xe máy, ô tô không biết cửa hàng này đóng cửa nên vẫn lũ lượt tìm đến.
Ha Noi: Cay xang dan bien “het hang”, gian thuong “chat chem”-Hinh-3
Những chai xăng được bán với giá "chặt chém". 
Đáng nói, chỉ cách cây xăng trên vài mét, có một số tiểu thương vô tư đặt biển, bày bán xăng bằng các chai nhựa, can nhựa để dưới lòng đường với số lượng lớn và có giá rất cao. Tuy nhiên, vì cửa hàng đóng cửa trong khi phương tiện hết xăng nên nhiều người phải cắn răn mất tiền đổ xăng vỉa hè dù giá cao gấp nhiều lần và chấp nhận nguy cơ có thể xăng không đảm bảo chất lượng.
Anh Quang - một người dân đi xe máy cho biết: “Tôi đi đến đường Lê Quang Đạo thì xe hết xăng, theo thói quen tôi đi đến đây để đổ thì cửa hàng đóng cửa dán biển báo hết xăng. Tôi phải đổ ở hàng xăng vỉa hè cạnh cây chai nhựa 1 lít, người ta báo tôi giá 50 nghìn đồng”.
Ha Noi: Cay xang dan bien “het hang”, gian thuong “chat chem”-Hinh-4
Nhiều xe ô tô dù đã cạn nhiên liệu nhưng vẫn không đổ được xăng, tài xế đành ngậm ngùi rời đi.
Trong khi đó, anh Tuấn một người đi ô tô cũng cho biết: “Tôi phải đổ xăng ở vỉa hè vì cây xăng này đóng cửa. Tôi cũng không biết xăng vỉa hè đổ vào có đảm bảo chất lượng không? Không biết họ có pha không nữa, nhưng xe cạn xăng không thể đi đến cây xăng khác nên tôi chẳng biết phải làm sao”.
Bên cạnh đó, nhiều người dân thắc mắc rằng không biết những tiểu thương trên lấy nguồn xăng từ đâu ra các can lớn để “chặt chém” người dân? Ngoài việc lo lắng về chất lượng xăng bán lẻ của những tiểu thương này người dân còn lo lắng rằng việc bày bán xăng bằng can, chai nhựa như trên liệu có đảm bảo an toàn?
Nên nhớ kinh doanh xăng dầu là kinh doanh có điều kiện, trong đó có yêu cầu người bán phải được đào tạo, đảm bảo an toàn về PCCC…
Bên cạnh đó, Nghị định 99/2020/NĐ-CP cũng nghiêm cấm hành vi bán xăng dầu qua can, chai, lọ…. Nếu hành vi mua xăng nhằm tích trữ xăng dầu hoặc bán lại qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai… thì hành vi này sẽ bị xem xét xử phạt.

Cuộc đời ly kỳ của “trùm cao ốc” nức tiếng Sài Gòn xưa

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, ông Nguyễn Tấn Đời đã trở thành một trong những đại gia giàu có bậc nhất Sài Gòn trước năm 1975.

Trong giai đoạn 1950 - 1975, Sài Gòn có rất nhiều doanh nhân thành đạt, trong đó không thể bỏ qua ông Nguyễn Tấn Đời - "trùm tài phiệt" thứ thiệt. Ông đã viết hồi ký chi tiết về cuộc đời mình với nhiều tình tiết ly kỳ như trắng tay làm lại cuộc đời từ đầu, buộc phải làm chủ ngân hàng sắp phá sản...

Thứ mọc bờ bụi ở Việt Nam, dân hái bán thành đặc sản

Loại quả này giờ là thứ gia vị được người dân thành phố và các nhà hàng tìm mua để chế biến món ăn.

Thu moc bo bui o Viet Nam, dan hai ban thanh dac san

Từ công nhân trở thành nữ tỷ phú giàu nhất thế giới

Khởi đầu là công nhân, giáo viên, nhà báo, nhưng với quyết tâm và tài năng, họ đã gây dựng sự nghiệp và trở thành nữ tỷ phú giàu nhất thế giới.

Mồ côi, bỏ học

Theo CNBC, là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới, ít ai biết bà Zhou Qunfei từng phải bỏ học, làm công nhân trong nhà máy.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, Zhou Qunfei lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Trung Quốc. Bà làm công nhân cho một nhà máy sản xuất thấu kính đồng hồ. Không chịu an phận, Qunfei quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Năm 1993, Qunfei mở công ty riêng chỉ với 3.000 USD tiền tiết kiệm và vay mượn từ người thân nhưng thất bại.

Tu cong nhan tro thanh nu ty phu giau nhat the gioi

Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. (Ảnh: CNBC)

Sau nhiều lần khởi nghiệp, năm 2003, Qunfei mới thành công từ thành lập Lens Technology. Khi ngành công nghiệp điện thoại di động bùng nổ, Lens Technology trở thành nhà cung cấp mặt kính cho nhiều hãng điện thoại lớn như HTC, Nokia, Samsung. Năm 2007, công ty này trở thành nhà cung cấp mặt kính cho phiên bản iPhone đầu tiên của Apple.

Năm 2015, Lens Technology chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, đưa bà Zhou trở thành tỷ phú. Lens Technology hiện có khoảng 32 nhà máy ở 7 địa điểm khác nhau, sử dụng hơn 90.000 nhân viên. Nữ tỷ phú Zhou Qunfei có tài sản ròng ước tính 12,5 tỷ USD.

Thu mua nguyên liệu

Tu cong nhan tro thanh nu ty phu giau nhat the gioi-Hinh-2

Nữ tỷ phú Fan Hongwei. (Ảnh: CNBC)

Nữ tỷ phú Fan Hongwei bắt đầu sự nghiệp với nghề kế toán và đến với ngành công nghiệp hóa sợi nhờ vào sự dẫn dắt của chồng, ông Chen Jianhua. Vợ chồng bà khởi nghiệp từ những năm đầu thập niên 1990, buôn bán nguyên liệu thô.

Sau đó, bà cùng chồng vực dậy một nhà máy dệt sau khi mua lại và phát triển trở thành nhà máy sợi lớn nhất Trung Quốc. Năm ngoái, bà được Forbes xếp vào danh sách 50 CEO hàng đầu Trung Quốc.

Là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Hengli Petrochemical, Fan Hongwei, 54 tuổi, có tài sản ròng được dự đoán là 15,3 tỷ USD.

Giáo viên

Tu cong nhan tro thanh nu ty phu giau nhat the gioi-Hinh-3

Nữ tỷ phú Zhong Huijuan. (Ảnh: SCMP)

Từng làm giáo viên trước khi khởi nghiệp ở tuổi 34, bà Zhong Huijuan đã thành lập công ty sản xuất thuốc Hansoh. Công ty phát triển nhanh chóng và đạt doanh thu 4,5 triệu USD vào năm 1997.

Hansoh mở nhà máy sản xuất thuốc đầu tiên vào năm 2000. Công ty huy động được 1 tỷ USD khi ra mắt trên sàn chứng khoán Hong Kong vào mùa hè năm 2019, nâng mức định giá lên 10 tỷ USD.

Sau 25 năm thành lập, Hansoh hiện trở thành công ty dược phẩm hàng đầu tại Trung Quốc, là nhà sản xuất thuốc tâm thần lớn nhất, chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc trong 6 lĩnh vực trị liệu lớn, đạt lợi nhuận 1,9 tỷ NDT (274,5 triệu USD) vào năm 2019.

Là chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Hansoh, Zhong, 60 tuổi, giữ vị trí thứ hai với giá trị tài sản ròng ước tính là 18 tỷ USD.

Làm báo

Tu cong nhan tro thanh nu ty phu giau nhat the gioi-Hinh-4

Nữ tỷ phú Wu Yajun. (Ảnh: SCMP)

Năm 1988, Wu Yajun bắt đầu làm nhà báo chuyên về bất động sản tại Thông tấn Shirong Trung Quốc. Năm 1993, bà cùng chồng gây dựng ra Longfor Properties. Longfor đã phát triển một trong những trung tâm mua sắm sớm nhất ở Trung Quốc. Bà giữ chức CEO của công ty này trong 6 năm và làm chủ tịch từ năm 2007 tới 2018.

Năm 2017, bà đứng thứ 7 trong danh sách toàn cầu gồm các nữ tỷ phú tự thân, với tài sản ròng trị giá 4,6 tỷ USD. Hiện, bà là đồng sáng lập và là chủ tịch của công ty phát triển bất động sản Longfor Properties được niêm yết tại Hong Kong, có giá trị tài sản ròng là 18,2 tỷ USD.

Đọc nhiều nhất

Tin mới