“Há hốc mồm ngạc nhiên” chuyện lạ về ngày Valentine

Có những sự thật thú vị và những chuyện xảy ra trong ngày Valentine khiến bạn phải thốt lên "thật không thể tin nổi". 

Vào khoảng cuối những năm 1800, Richard Cadbury giới thiệu đến công chúng hộp chocolate đầu tiên, đặc biệt dành riêng cho ngày Valentine. Từ đó đến nay, trung bình có hơn 35 triệu hộp chocolate hình trái tim được bán ra trong dịp này. Hộp chocolate lớn nhất thế giới được tạo ra ở Anh năm 2008, nặng 1690 kg, gồm 220.000 viên.
1. Ở Vương quốc Anh, ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 hàng năm là một ngày lễ quan trọng. Vào ngày Valentine, các cặp tình nhân thường tặng nhau bộ thìa bạc được chạm khắc biểu tượng chìa khóa và ổ khóa. Món quà này tượng trưng cho việc gửi chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình cho một nửa còn lại.
“Ha hoc mom ngac nhien” chuyen la ve ngay Valentine
(Ảnh: Gloverandsmith) 
2. Vào ngày 14/2, những cô gái Nhật Bản sẽ tặng quà Valentine cho nam giới. Tròn 1 tháng sau (tức ngày 14/3), người Nhật Bản sẽ đón ngày Valentine trắng. Đây là dịp các chàng trai đáp lại tình cảm của phái nữ bằng việc tặng lại chocolate trắng cho người kia.
3. Tuy nhiên, Hàn Quốc có điều thú vị không giống Nhật Bản là nếu trong hai ngày Valentine 14/2 và 14/3, người nào không nhận được chocolate hay kẹo thì đến ngày 14/4 (tức Valentine Đen), họ sẽ mặc đồ màu đen, ăn mì Jachang truyền thống (món mì với nước sốt đậu đen).
4. Tại Australia, Valentine không phải là ngày dành riêng cho các cặp tình nhân. Vào ngày 14/2, những người trong gia đình, bạn bè hoặc những người độc thân cũng tặng nhau quà Valentine. Đây là dịp mọi người bày tỏ tình cảm của mình với người mà họ yêu quý.
5. Trong ngày lễ tình yêu, những người độc thân ở Scotland sẽ viết tên của một người nào đó vào mẩu giấy rồi vứt chúng vào hai chiếc mũ. Một chiếc để tên của những chàng trai, chiếc kia để tên của các cô gái. Cô gái sẽ lần lượt bốc một mẩu giấy và xem cái tên mà họ bắt được thì sẽ chính là người cùng đi chơi Valentine.
Cũng có những đôi khi các cặp uyên ương cũng thích "gây ấn tượng" bằng những cách chứng minh tình yêu lạ lùng "có một không hai".
“Ha hoc mom ngac nhien” chuyen la ve ngay Valentine-Hinh-2
Đính hôn trong ... bể cá mập Ảnh: AP
Barbara Anderson và Jason Skubitz đã có một Lễ đính hôn "rùng rợn" nhất khi họ chọn ngày Valentine và trao nhẫn cưới ngay trong... bể nuôi cá mập ở một công viên hải dương của Mỹ tại Bloomington, Minn.
Mặt nạ cũng không che được tình yêu
Valentine vốn là ngày của Thiên Chúa Giáo, Thánh Valentine và Thần tình yêu Cupid đều là biểu tượng của Đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, những người phụ nữ Hồi Giáo Indonesia này không vì rào cản tôn giáo đó mà nén lòng dạo chơi và mua sắm những món đồ chỉ dành riêng cho Ngày lễ Tình nhân.

Nét độc đáo có một không hai của hội quán Ôn Lăng

(Kiến Thức) - Với kiến trúc độc đáo và lịch sử gần 300 năm, hội quán Ôn Lăng là địa điểm tham quan thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế.

Net doc dao co mot khong hai cua hoi quan On Lang
 Tọa lạc tại số 12 đường Lão Tử, quận 5, TP HCM, hội quán Ôn Lăng là một công trình tâm linh có lịch sử lâu đời của người Việt gốc Hoa vùng đất Chợ Lớn.

Lạnh người top 10 kiểu chết nguy hiểm nhất thời xưa

(Kiến Thức) - Một số kiểu chết nguy hiểm thời xưa khiến nhân loại rùng mình sợ hãi bởi cách thức hành hình vô cùng tàn bạo và đẫm máu.

Lanh nguoi top 10 kieu chet nguy hiem nhat thoi xua
Scaphism là một trong những kiểu chết nguy hiểm nhất thời xưa. Phạm nhân sau khi bị kết tội sẽ bị đẩy và trói trên một chiếc thuyền hoặc thân cây rỗng. Họ bị ép uống một lượng lớn mật ong và sữa, gây tiêu chảy. Chiếc thuyền chở phạm nhân sẽ bị đẩy ra một hồ nước hoặc một dòng sông. Nạn nhân sẽ bị chết đói, chết khát hoặc bị nhiễm trùng do côn trùng đốt và cắn. Nạn nhân sẽ chết trong đau đớn sau nhiều ngày trải qua sự tra tấn khủng khiếp trên. 

Ảnh tuyệt đẹp kinh thành Huế xưa nhìn từ máy bay (2)

(Kiến Thức) - Những dấu vết của chiến tranh không làm mất đi vẻ thơ mộng của sông Hương hay sức sống của chợ Đông Ba ở kinh thành Huế thập niên 1940.

Anh tuyet dep kinh thanh Hue xua nhin tu may bay (2)
Đoạn sông Hương chảy qua kinh thành Huế, bên kia sông là chợ Đông Ba, 1947. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về kinh thành Huế thời thuộc địa chụp từ máy bay do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới