Giật mình bằng chứng về sự tồn tại của ma sói

(Kiến Thức) - Hàng chục nhân chứng ở Mỹ báo với nhà chức trách rằng, họ đã nhìn thấy một con sói kỳ lạ, đứng thẳng trên hai chân giống như loài người...

Ma sói thường là nam giới và nổi thú tính giết người vào mỗi dịp trăng tròn. Nó đã trở thành chủ đề được công chúng quan tâm rộng rãi và các nhà làm phim lấy cảm hứng làm thành những tác phẩm điện ảnh kinh điển kể từ năm 1941. Khi đó, bộ phim “The Wolf Man” lần đầu tiên được công chiếu tại các rạp đã thu hút số lượng lớn khán giả.

Khái niệm về một người đàn ông có khả năng (hay bị lời nguyền phù phép) biến thành một con vật dữ tợn và luôn luôn đói khát, đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với nhiều người trong suốt những năm 1940. Vào thời đó, người ta hoàn toàn tin tưởng ma sói thực sự tồn tại và nó có lịch sử ra đời từ nhiều thế kỷ trước.

Từ những truyền thuyết ly kỳ...

Cụ thể, vào khoảng 2.000 năm trước khi Chúa Jesu qua đời, một văn bản của người Sumer được viết bằng hình nêm (ngày nay gọi là Epic của Gilgamesh) có nhắc đến tính cách giống ma sói của người dân thời đó.
Đây là một trong những câu chuyện cổ xưa nhất từng được con người phát hiện có đề cập đến ma sói hoặc có thể là nhân vật do họ tưởng tượng ra.
Vào thời Trung cổ ở châu Âu, người dân thường truyền tai nhau tin đồn về ma sói sống “trà trộn” với con người. Nó di chuyển liên tục ở nhiều vùng nông thôn. Đặc biệt là ở Estonia, người ta phát hiện và xét xử 30 người được cho là phù thủy đồng thời bị kết tội là ma sói. Thêm vào đó, một thanh niên 18 tuổi được điều tra liệu anh ta có phải là một con ma sói hay không thì người này thẳng thắn thừa nhận đúng như vậy. Người thanh niên hoặc có trí tưởng tượng hoang đường hoặc thực sự là ma sói đã trình bày với các thành viên của tòa án chi tiết các cuộc săn mồi của mình khi biến thành quái vật mỗi khi trăng tròn xuất hiện.
 

Mọi người đã rất sốc trước những thông tin mà thanh niên trẻ tuổi đưa ra và hỏi lại rằng, có phải bản thân đã tưởng tượng ra nhân vật đó hay không. Nhưng anh ta vẫn một mực khẳng định điều mình nói hoàn toàn là sự thật. Người này tiếp tục reo rắc hoang mang cho mọi người khi tiết lộ rằng, con sói đã cắn vào chân mình cũng như thuật lại câu chuyện ly kỳ về một người đàn ông mặc đồ đen đã phù phép biến mình thành ma sói. Lời thú nhận đáng sợ của người thanh niên là bằng chứng về trường hợp ma sói nổi tiếng, đi vào lịch sử nhân loại.

Ngay cả trước khi diễn ra các phiên tòa xét xử phù thủy và ma sói thời Trung Cổ, người Hy Lạp cổ đại và những tài liệu khác cũng nhắc đến câu chuyện những người đàn ông bí ẩn hay các vị thần đã biến con người thành ma sói như thế nào.

Một trong những người Hy Lạp cổ đại là vua Lycaon đã có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với một người đặc biệt. Vị vua quyền quý này tin rằng, người lạ đó sở hữu tấm thân bất tử. Vì vậy, ông quyết định kiểm tra dị nhân đó bằng cách mang thịt người mời khách ăn. Nhưng không may cho đức vua Lycaon bởi vị khách lạ chính là thần sao Mộc. Vị thần này vô cùng phật lòng về hành động "mờ ám" của nhà vua và đã trừng phạt ông bằng cách biến vị vua này thành chó sói. Chính vì vậy, cụm từ Lycanthrope hay Lycanthropy được người dân thời đó sử dụng (bắt nguồn từ tên của hoàng đế Lycaon) đều có nghĩa là chó sói.
Ngoài ra, một số người trên thế giới còn tin tưởng vào những truyền thuyết nói rằng, con người có thể “nhập thân” vào cơ thể của các loài động vật. Ở Mỹ, một số người được cho là có khả năng thay đổi con người cả về thể chất lẫn tinh thần và nhập vào cơ thể động vật. Nó được thực hiện thông qua khả năng tâm linh. Vào thời đó, người dân tôn kính nó và coi nó như những con vật thiêng liêng, trái ngược với nỗi sợ hãi của các nước khác.
Người Trung Quốc lại cho rằng, động vật có thể biến thành hình dáng của con người, trái ngược với truyền thuyết của nhiều nước trên thế giới.
Người Trung Quốc lại cho rằng, động vật có thể biến thành hình dáng của con người, trái ngược với truyền thuyết của nhiều nước trên thế giới.
Trong khi đó, người Trung Quốc cổ đại tin rằng, động vật có khả năng "biến hình" để giống hình dáng của con người. Điều này trái ngược với niềm tin, truyền thuyết ở nhiều quốc gia khác trong cùng thời điểm. Người Trung Quốc tin 3 loài động vật có khả năng biến thành con người là cáo, gấu, rồng. Chúng thường sống ở những ngọn núi của nước này.
Ở châu Phi, một số nhân chứng tận mắt chứng kiến người biến thành cá sấu khổng lồ và thậm chí cả linh cẩu đi khắp các ngôi làng. Người mèo cũng được cho là một trong những sản phẩm từ phép thuật của phù thủy. Họ cho rằng, phù thủy có thể biến người thành những con mèo. Tuy nhiên, truyền thuyết này ít phổ biến hơn so với truyền thuyết về ma sói.
Đến bằng chứng trong đời thực...
Một trong những thông tin gần đây nhất đã khiến con người càng tin vào sự tồn tại của ma sói đó là: Tại thị trấn Elkhorn ở miền Nam nước Mỹ, hàng chục nhân chứng báo cáo với giới chức trách rằng đã nhìn thấy một con sói đứng thẳng trên hai chân giống như loài người. Sinh vật bí ẩn đó cao từ 1,5 - 2,4m.
Một cô gái tuổi teen tuyên bố đã nhìn thấy một con ma sói đáng sợ khi tham gia bữa tiệc ngoài trời với bạn bè vào buổi đêm. Nhiều người dân địa phương cáo buộc sinh vật đó là ma sói và kể từ đó truyền thuyết, lời đồn về loài quái vật huyền bí này ngày càng được lan truyền.
Ma sói được cho là thường nổi thú tính ăn thịt những loài động vật khác, thậm chí là cả con người mỗi khi trăng tròn xuất hiện.
Ma sói được cho là thường nổi thú tính ăn thịt những loài động vật khác, thậm chí là cả con người mỗi khi trăng tròn xuất hiện.
Một câu chuyện đáng sợ khác kể về trường hợp ma chó Michigan cũng khiến con người liên tưởng tới loài ma sói Wisconsin vì giữa chúng có điểm tương đồng. Truyền thuyết về sinh vật đáng sợ này bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 1930. Khi đó, người đàn ông có tên Robert Fortney đang câu cá trên bờ sông thì bỗng nghe thấy tiếng của những con chó hoang trong rừng. Chúng tiến dần đến chỗ ông. Vì vậy, ông đã rút súng ra và cảnh báo sẽ nổ súng nhằm xua đuổi chúng đi chỗ khác. Hầu hết bọn chúng đều bỏ chạy, duy chỉ còn lại một con không hề biết sợ là gì. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con vật đó cao từ 3 - 4,5m và đứng thẳng bằng hai chân. Ông còn cho biết thêm, nó có đôi mắt màu xanh và "mỉm cười" với ông...
Cách giết ma sói
Trải qua các thời kỳ, con người luôn tìm ra cách tiêu diệt những con quái vật. Trong thời hiện đại, nhân vật chính là ma sói trong những bộ phim kinh dị thường bị tiêu diệt bởi một viên đạn làm bằng bạc găm vào đầu.
Viện đạn làm bằng bạc được cho là có thể giết chết ma sói.
Viện đạn làm bằng bạc được cho là có thể giết chết ma sói.
Nhiều người dân châu Âu thời Trung Cổ tin rằng, cách duy nhất để giết ma sói là thiêu hay chặt đầu chúng. Phương pháp thiêu ma sói có nguồn gốc từ cách hành hình tương tự đối với phù thủy. Thời đó, những mụ phù thủy bị hỏa thiêu cũng bị cho là ma sói.
Một số người còn đưa ra lời khuyên nên mang theo súng hay những thanh gươm sắc nhọn để có thể đương đầu và giết chết những con quái vật này nếu chẳng may "đụng độ" chúng khi đi bộ trong các khu rừng.

Nhà tù Phú Quốc: Lạnh gáy “chuồng cọp” giết người

Những hình ảnh mô tả cảnh tra tấn man rợ đối với các tù binh cộng sản ở Nhà tù Phú Quốc khiến người xem phải "rùng mình" sợ hãi.

Có thể khẳng định, những hình ảnh tra tấn khủng khiếp các chiến sĩ cộng sản hiện hữu ở Nhà tù Phú Quốc là một tội ác ghê rợn, mà các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay chưa biết đến nhiều. Khi thăm quan nhà tù này, nhiều bạn trẻ, nhất là các học sinh còn nhỏ tuổi phát biểu rằng "đã học trong sách lịch sử nhưng không thể tưởng tượng nổi". Ảnh: Một du khách quốc tế bước vội ở Nhà tù Phú Quốc, nơi giờ đây là "điểm đến" không thể bỏ qua, để biết về một giai đoạn bi thương, oai hùng của những người cộng sản.
Có thể khẳng định, những hình ảnh tra tấn khủng khiếp các chiến sĩ cộng sản hiện hữu ở Nhà tù Phú Quốc là một tội ác ghê rợn, mà các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay chưa biết đến nhiều. Khi thăm quan nhà tù này, nhiều bạn trẻ, nhất là các học sinh còn nhỏ tuổi phát biểu rằng "đã học trong sách lịch sử nhưng không thể tưởng tượng nổi". Ảnh: Một du khách quốc tế bước vội ở Nhà tù Phú Quốc, nơi giờ đây là "điểm đến" không thể bỏ qua, để biết về một giai đoạn bi thương, oai hùng của những người cộng sản.

7 “hồn ma” ít biết trong thế giới thực

“Quỷ đám đông”: Theo quan niệm của một số tôn giáo, “quỷ” là từ dùng để chỉ sinh vật (thuộc về cõi siêu hình) có khả năng siêu phàm, khỏe mạnh, độc ác và xấu xa. Nhìn chung, “quỷ” thường không bị giới hạn về thời gian hoặc địa điểm xuất hiện nhưng “quỷ đám đông”- Crowd demons - chỉ xuất hiện tại những nơi tập trung đông người.
 “Quỷ đám đông”: Theo quan niệm của một số tôn giáo, “quỷ” là từ dùng để chỉ sinh vật (thuộc về cõi siêu hình) có khả năng siêu phàm, khỏe mạnh, độc ác và xấu xa. Nhìn chung, “quỷ” thường không bị giới hạn về thời gian hoặc địa điểm xuất hiện nhưng “quỷ đám đông”- Crowd demons - chỉ xuất hiện tại những nơi tập trung đông người. 
“Quỷ đám đông” khi chụp lên phim không có hình dạng cụ thể, thậm chí khó có thể nhận ra bằng mắt thường. Nguyên nhân xuất hiện của quỷ chưa được làm rõ, nhưng có nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra. Theo lý giải khoa học, "quỷ đám đông" thực chất là một nguồn năng lượng tồn tại phù hợp ở những vùng đất, khu vực đặc biệt. Còn theo giải thích "đồn đại", "quỷ đám đông" xuất hiện do chúng thích đám đông nên loanh quanh ở đó. Ngoài ra, việc chúng không có hình dạng cụ thể cũng được lý giải một cách hóm hỉnh rằng, chúng đang nỗ lực để gây sự chú ý.
 “Quỷ đám đông” khi chụp lên phim không có hình dạng cụ thể, thậm chí khó có thể nhận ra bằng mắt thường. Nguyên nhân xuất hiện của quỷ chưa được làm rõ, nhưng có nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra. Theo lý giải khoa học, "quỷ đám đông" thực chất là một nguồn năng lượng tồn tại phù hợp ở những vùng đất, khu vực đặc biệt. Còn theo giải thích "đồn đại", "quỷ đám đông" xuất hiện do chúng thích đám đông nên loanh quanh ở đó. Ngoài ra, việc chúng không có hình dạng cụ thể cũng được lý giải một cách hóm hỉnh rằng, chúng đang nỗ lực để gây sự chú ý. 
Hồn ma động vật: Rất nhiều gia đình coi vật nuôi như một thành viên quan trọng, nhưng khi chúng qua đời, việc linh hồn chúng còn tồn tại hay không thường không mấy ai quan tâm. Trên thực tế, hồn ma động vật đã được ghi lại trong rất nhiều báo cáo như chim ma hoặc chó ma, nhưng hầu hết đều không được nhắc đến.
 Hồn ma động vật: Rất nhiều gia đình coi vật nuôi như một thành viên quan trọng, nhưng khi chúng qua đời, việc linh hồn chúng còn tồn tại hay không thường không mấy ai quan tâm. Trên thực tế, hồn ma động vật đã được ghi lại trong rất nhiều báo cáo như chim ma hoặc chó ma, nhưng hầu hết đều không được nhắc đến. 
Những nhà bắt ma chuyên nghiệp cũng dành thời gian tìm bằng chứng về linh hồn con người thay vì để tâm đến hồn ma động vật. Ngay trong những câu chuyện về ma ám, hồn ma động vật cũng chỉ làm nền cho bóng ma khác, với sự kết hợp giữa mùi hôi và âm thanh đặc trưng chỉ có ở động vât.
 Những nhà bắt ma chuyên nghiệp cũng dành thời gian tìm bằng chứng về linh hồn con người thay vì để tâm đến hồn ma động vật. Ngay trong những câu chuyện về ma ám, hồn ma động vật cũng chỉ làm nền cho bóng ma khác, với sự kết hợp giữa mùi hôi và âm thanh đặc trưng chỉ có ở động vât. 
Ma tinh nghịch Kobold: Kobold là một con ma tinh nghịch, thích chơi xỏ con người và làm lộn nhào những ai xâm chiếm lãnh thổ của nó. Kobold có thể độc ác hay nhân từ tùy hoàn cảnh và thời điểm. Theo nhiều người, Kobold biến hóa thành nhiều dạng, có thể là động vật hoặc thậm chí là các nguyên tố như lửa. Có một trường hợp được ghi lại về Kobold, đó là Gef.
 Ma tinh nghịch Kobold: Kobold là một con ma tinh nghịch, thích chơi xỏ con người và làm lộn nhào những ai xâm chiếm lãnh thổ của nó. Kobold có thể độc ác hay nhân từ tùy hoàn cảnh và thời điểm. Theo nhiều người, Kobold biến hóa thành nhiều dạng, có thể là động vật hoặc thậm chí là các nguyên tố như lửa. Có một trường hợp được ghi lại về Kobold, đó là Gef.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1931, tại đảo Man, gia đình Irving nghe thấy những âm thanh giống như tiếng cào của thú, đồng thời có cả tiếng trẻ con khóc sau bức tường trong trang trại.
 Câu chuyện bắt đầu vào năm 1931, tại đảo Man, gia đình Irving nghe thấy những âm thanh giống như tiếng cào của thú, đồng thời có cả tiếng trẻ con khóc sau bức tường trong trang trại. 
Sau khi tìm hiểu, người ta phát hiện ra, nguồn gốc những âm thanh đó bắt nguồn từ Gef - một chú cầy mangut. Người ta cho rằng, Gef là hiện thân của kobold dưới dạng động vật. Cô con gái Voirrey Irving (13 tuổi) nhà Irving đã xác nhận nhìn thấy Gef, nó có hình dáng gần giống con chuột cùng chiếc đuôi rậm rạp.
 Sau khi tìm hiểu, người ta phát hiện ra, nguồn gốc những âm thanh đó bắt nguồn từ Gef - một chú cầy mangut. Người ta cho rằng, Gef là hiện thân của kobold dưới dạng động vật. Cô con gái Voirrey Irving (13 tuổi) nhà Irving đã xác nhận nhìn thấy Gef, nó có hình dáng gần giống con chuột cùng chiếc đuôi rậm rạp. 
Theo lời cô bé, Gef đã kết bạn với cô, nhưng không cảm thấy thoải mái với người lạ. Gef ném mọi thứ vào những kẻ dò la (hàng xóm nhà Irving). Tuy vậy đến nay, câu chuyện bí ẩn về Gef chưa được giải đáp và dần chìm vào quên lãng.
 Theo lời cô bé, Gef đã kết bạn với cô, nhưng không cảm thấy thoải mái với người lạ. Gef ném mọi thứ vào những kẻ dò la (hàng xóm nhà Irving). Tuy vậy đến nay, câu chuyện bí ẩn về Gef chưa được giải đáp và dần chìm vào quên lãng.
Hồn ma vất vưởng Lemures: Lemures có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại, nó là dạng hồn ma vất vưởng, mang những oán hận về cuộc sống quá ngắn ngủi và khi chết không được chôn cất. Về cơ bản, Lemures bị coi là một hồn ma ác tính, gắn liền với bóng tối, sự hủy diệt và nỗi bất hạnh. Người dân La Mã cổ dành vài ngày trong tháng 5 hàng năm tổ chức lễ hội Lumuralia nhằm xoa dịu những linh hồn bất hạnh kể trên. Trải qua hàng ngàn năm, Lemures đã không còn được nhớ đến.
 Hồn ma vất vưởng Lemures: Lemures có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại, nó là dạng hồn ma vất vưởng, mang những oán hận về cuộc sống quá ngắn ngủi và khi chết không được chôn cất. Về cơ bản, Lemures bị coi là một hồn ma ác tính, gắn liền với bóng tối, sự hủy diệt và nỗi bất hạnh. Người dân La Mã cổ dành vài ngày trong tháng 5 hàng năm tổ chức lễ hội Lumuralia nhằm xoa dịu những linh hồn bất hạnh kể trên. Trải qua hàng ngàn năm, Lemures đã không còn được nhớ đến.
Etheric revenants: Có những trường hợp con người đột nhiên mất năng lượng và trở nên yếu đi khi ở trong khu vực bị ma ám. Điều này được lý giải là do Etheric revenants - một dạng hồn ma tồn tại nhờ năng lượng sống. Hiện tượng về Etheric revenants xảy ra rất hiếm, thường xuất hiện dưới dạng gần giống bóng người. Ở lãnh địa bị ma ám, chúng rất nguy hiểm khi hút năng lượng sống khỏi bất kỳ thứ gì, đồng thời tác động vào thể chất lẫn tinh thần nạn nhân. Tuy nhiên, những ghi nhận về hồn ma tồn tại nhờ năng lượng sống này không nhiều.
 Etheric revenants: Có những trường hợp con người đột nhiên mất năng lượng và trở nên yếu đi khi ở trong khu vực bị ma ám. Điều này được lý giải là do Etheric revenants  - một dạng hồn ma tồn tại nhờ năng lượng sống.  Hiện tượng về Etheric revenants xảy ra rất hiếm, thường xuất hiện dưới dạng gần giống bóng người. Ở lãnh địa bị ma ám, chúng rất nguy hiểm khi hút năng lượng sống khỏi bất kỳ thứ gì, đồng thời tác động vào thể chất lẫn tinh thần nạn nhân. Tuy nhiên, những ghi nhận về hồn ma tồn tại nhờ năng lượng sống này không nhiều. 
Ám ảnh tàn dư lịch sử: Đây có thể nói là loại cực hiếm. Ám ảnh tàn dư được miêu tả giống như một cuộn băng, bạn có thể tua đi tua lại, xem đi xem lại một hoạt cảnh nhiều lần... Ám ảnh tàn dư có thể xuất hiện tại một số thời điểm nhất định. “Ám ảnh tàn dư lịch sử” cũng vậy, nhưng ở mức độ trải nghiệm lớn hơn nhiều lần, với khung cảnh và thời điểm có khoảng cách xa hơn. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Charlotte Anne Moberly và Eleanor Jourdain đang lưu diễn tại cung điện Versailles. Họ bỗng thấy mình xuất hiện tại Paris vào thế kỷ XVIII. Trải nghiệm này rất thật, thậm chí họ còn khẳng định thấy công chúa nước Áo - Marie Antoinette đang vẽ tranh trên bãi cỏ. Trải nghiệm đó đến rồi đi rất nhanh, cho đến nay, điều này vẫn còn gây tranh cãi về mức độ thực hư.
 Ám ảnh tàn dư lịch sử: Đây có thể nói là loại cực hiếm. Ám ảnh tàn dư được miêu tả giống như một cuộn băng, bạn có thể tua đi tua lại, xem đi xem lại một hoạt cảnh nhiều lần... Ám ảnh tàn dư có thể xuất hiện tại một số thời điểm nhất định. “Ám ảnh tàn dư lịch sử” cũng vậy, nhưng ở mức độ trải nghiệm lớn hơn nhiều lần, với khung cảnh và thời điểm có khoảng cách xa hơn. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Charlotte Anne Moberly và Eleanor Jourdain đang lưu diễn tại cung điện Versailles. Họ bỗng thấy mình xuất hiện tại Paris vào thế kỷ XVIII. Trải nghiệm này rất thật, thậm chí họ còn khẳng định thấy công chúa nước Áo - Marie Antoinette đang vẽ tranh trên bãi cỏ. Trải nghiệm đó đến rồi đi rất nhanh, cho đến nay, điều này vẫn còn gây tranh cãi về mức độ thực hư. 
Ma nhân tạo: Ma nhân tạo là dạng hiếm gặp nhất trong thế giới tâm linh. Đây là ma do... con người tạo ra. Nghe giống như một trò đùa, khi một nhóm người nghĩ ra tên cho nó, cùng với một câu chuyện đính kèm. Sau đó, họ kết hợp năng lượng tinh thần, cùng công cụ hỗ trợ như bàn cầu cơ và một con ma xuất hiện.
 Ma nhân tạo: Ma nhân tạo là dạng hiếm gặp nhất trong thế giới tâm linh. Đây là ma do... con người tạo ra. Nghe giống như một trò đùa, khi một nhóm người nghĩ ra tên cho nó, cùng với một câu chuyện đính kèm. Sau đó, họ kết hợp năng lượng tinh thần, cùng công cụ hỗ trợ như bàn cầu cơ và một con ma xuất hiện. 
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã tiến hành cuộc thực nghiệm về vấn đề này. Hội Nghiên cứu Tâm lý tại Toronto (Canada) đã cố gắng tạo ra một linh hồn. Theo báo cáo, quả thực họ đã tạo ra một linh hồn mang tên Phillip, thậm chí họ có thể giao tiếp với hồn ma. Tuy nhiên, thực hư báo cáo chưa được làm rõ. (Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Listverse, Wikipedia, Ghost Study, Paranormal, Ghost Research).
 Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã tiến hành cuộc thực nghiệm về vấn đề này. Hội Nghiên cứu Tâm lý tại Toronto (Canada) đã cố gắng tạo ra một linh hồn. Theo báo cáo, quả thực họ đã tạo ra một linh hồn mang tên Phillip, thậm chí họ có thể giao tiếp với hồn ma. Tuy nhiên, thực hư báo cáo chưa được làm rõ. (Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Listverse, Wikipedia, Ghost Study, Paranormal, Ghost Research). 


Hai nữ cướp biển chuyên săn lùng “của quý” đàn ông

Vào cuối thế kỷ XVII-XVIII, cặp đôi cướp biển Anne Bonney và Mary Read vô cùng nổi tiếng bởi sắc đẹp và sự tàn độc, khát máu của mình. Hai ả trở thành những nữ tướng cướp khét tiếng chuyên săn lùng "của quý" của đàn ông. Họ đã giết không biết bao nhiêu người trong những trận cướp bóc đẫm máu.
Vào cuối thế kỷ XVII-XVIII, cặp đôi cướp biển Anne Bonney và Mary Read vô cùng nổi tiếng bởi sắc đẹp và sự tàn độc, khát máu của mình. Hai ả trở thành những nữ tướng cướp khét tiếng chuyên săn lùng "của quý" của đàn ông. Họ đã giết không biết bao nhiêu người trong những trận cướp bóc đẫm máu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới