Giả đại gia thuê người yêu 4 ngày giá 150 triệu đồng

Ngày 20/6, Phạm Văn Trị đã bị lực lượng Công an quận 12, TP.HCM bắt để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Giao cấu với trẻ em.

Ngày 20/6, sau nhiều tháng bỏ trốn, Phạm Văn Trị (30 tuổi, sống ở TP.HCM) đã bị lực lượng Công an quận 12, TP.HCM bắt để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Giao cấu với trẻ em.
Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả đại gia để lên mạng xã hội tìm các cô gái nói buồn tình, cần người đi chơi, mua sắm hòng lừa đảo.
Gia dai gia thue nguoi yeu 4 ngay gia 150 trieu dong
Trị tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. 
Với tên giả là Hằng, ngày 18/3, anh ta làm quen với chị Lý. Khi có được số điện thoại, số đo 3 vòng của Lý, tên này gợi ý cô gái lên TP.HCM chơi. Gã trai hứa với Lý sau 4 ngày giả làm người yêu của anh ta sẽ được hưởng 150 triệu đồng.
Thấy Lý từ chối, Trị nhờ cô gái giới thiệu cho người khác. Tưởng anh ta là đại gia thật, Lý đã giới thiệu Bé (15 tuổi, ở huyện Hóc Môn).
Cũng với thủ đoạn tương tự, Trị nói anh ta là doanh nhân giàu có từ Đà Nẵng vào TP.HCM giải sầu nên cần thuê người yêu 4 ngày với giá 150 triệu đồng. Sau vài giờ trò chuyện, Bé đồng ý.
Chiều 18/3, cả 2 hẹn nhau đến một khách sạn trên đường Trường Chinh (quận 12). Khi vào phòng, Trị yêu cầu cô gái đưa tiền, điện thoại iPhone 6 Plus, iPad 2 để cất giữ.
Sau khi cất tài sản, Trị đòi "thân mật" nhưng bị thiếu nữ từ chối. Cùng lúc đó, Trị dọa phải bồi thường hợp đồng nếu không cho quan hệ.
Sợ bị hành hung, Bé chấp nhận lời đề nghị. Sáng hôm sau, nạn nhân tỉnh dậy phát hiện vị đại gia đã cuỗm hết tài sản của mình.
Từ lời khai của nạn nhân, sau gần 3 tháng các trinh sát mới bắt được Trị khi anh ta đang giăng bẫy "tìm mồi".
Cơ quan chức năng tình nghi Trị còn lừa nhiều cô gái khác.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Màn tung hứng xảo quyệt của nhóm lừa đảo mất hết nhân tính

Chính tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” đã khiến cho không ít bệnh nhân ăn phải “quả đắng” từ những đối tượng lừa đảo bằng hình thức buôn bán thuốc giả.

Lợi dụng sự cả tin, cùng những màn tung hứng nhịp nhàng và xảo quyệt, đã có không ít bệnh nhân trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo buôn bán thuốc giả. Không chỉ ở vỉa hè, công viên, chúng còn ngang nhiên trà trộn vào trong những bệnh viện, nơi khám bệnh để chào mời, lừa lọc.

Giám đốc đi tù vì lừa đảo bán than ở mỏ Đèo Nai

Dù không có than để cung cấp nhưng Dân vẫn lừa đảo bán than trị giá hàng tỷ đồng cho khách.

Giam doc di tu vi lua dao ban than o mo Deo Nai
Ảnh minh họa. 
Liên quan đến vụ lừa đảo bán than ở mỏ Đèo Nai, ngày 16/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù đối với nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng địa ốc T&D (Công ty T&D) Lò Văn Dân (sinh năm 1980, trú tại tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Ảnh: Sĩ tử kéo đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi THPT Quốc gia

(Kiến Thức) - Trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2017, nhiều em học sinh ở Hà Nội đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương, cầu may mắn, đỗ đạt.

Anh: Si tu keo den Van Mieu cau may truoc ngay thi THPT Quoc gia
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22/6 đến 24/6. Trong đó, chiều 21/6, các thí sinh sẽ làm thủ tục thi. Từ ngày 22/6 đến 24/6, các thí sinh sẽ chính thức tham dự kỳ thi. Ghi nhận của PV Kiến Thức, sáng 21/6, có rất nhiều em học sinh đang theo học trên địa bàn Hà Nội sắp tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, cầu đỗ đạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.