FBI bố ráp nhà có liên quan tỉ phú Nga Oleg Deripaska, ông Paul Manafort

FBI bố ráp một số ngôi nhà ở Washington, D.C. và Thành phố New York có liên quan nhà tài phiệt Oleg Deripaska và ông Paul Manafort - cựu lãnh đạo tranh cử của ông Trump. 

Hãng Reuters đưa tin các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 19-10 đã bố ráp vào các ngôi nhà ở thủ đô Washington, D.C. và TP. New York có liên quan ông Oleg Deripaska và ông Paul Manafort.
FBI bo rap nha co lien quan ti phu Nga Oleg Deripaska, ong Paul Manafort
FBI bố ráp nhà của một tài phiệt Nga tại thủ đô Washington DC có liên hệ Điện Kremlin. Ảnh: REUTERS 
Ông Deripaska là một tỉ phú người Nga có liên hệ với Điện Kremlin và ông Paul Manafort vốn là chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump hồi năm 2016.
Người phát ngôn của FBI xác nhận cơ quan này đã tiến hành hoạt động thực thi pháp luật với sự cho phép từ tòa án tại dinh thự ở thủ đô, nơi tờ The Washington Post trước đó đưa tin có liên quan nhà tài phiệt Nga.
Lý do cụ thể liên quan việc phong tỏa và khám xét căn nhà ở Washington DC hiện chưa được công bố. Người phát ngôn của FBI cũng không cung cấp thông tin chi tiết.
Đại diện của ông Deripaska cho biết dinh thự tại Washington DC cũng như ngôi nhà ở New York thuộc về họ hàng của nhà tài phiệt.
Người đại diện trên nói thêm rằng các cuộc khám xét được thực hiện trên cơ sở hai lệnh của tòa án liên quan lệnh trừng phạt của Mỹ, song không cung cấp thêm chi tiết.
Người phát ngôn của văn phòng hiện trường New York của FBI xác nhận "hoạt động thực thi pháp luật" tại ngôi nhà ở khu phố Greenwich Village của TP. New York, song từ chối bình luận thêm.
Ông Deripaska, 53 tuổi, sở hữu một phần công ty nhôm Rusal thông qua cổ phần của mình trong công ty mẹ En + Group. Ông này đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ năm 2018.
Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông và những người Nga có ảnh hưởng khác vì mối quan hệ của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.
Washington trước đó đã bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty trên, song vẫn giữ nguyên đối với ông Deripaska.
Theo thông tin từ Reuters, ông Deripaska từng tuyển dụng ông Manafort vào chiến dịch can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Manafort đã bị kết án vào năm 2018 về tội trốn thuế và gian lận ngân hàng và là một trong những nhân vật trung tâm bị xem xét kỹ lưỡng trong các cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.
Trong bản đánh giá cuối cùng về vấn đề can thiệp bầu cử trên, một ủy ban Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo cho biết Moscow đã thông qua ông Manafort và sử dụng trang WikiLeaks để cố gắng giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.
Tháng 12-2020, ông Trump – khi đó vẫn còn tại nhiệm - đã ân xá cho ông Manafort.
Báo cáo của Thượng viện cho thấy ông Putin đã đích thân chỉ đạo việc hack các mạng máy tính và tài khoản liên kết với đảng Dân chủ và làm rò rỉ thông tin gây tổn hại cho đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton.
Báo cáo cũng cáo buộc ông Manafort đã hợp tác với người Nga, bao gồm ông Deripaska và một sĩ quan tình báo Nga trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Xuất viện về, nhà bỗng 'không cánh mà bay' vì lý do không tưởng

(Kiến Thức) - Người đàn ông không cầm nổi nước mắt khi nhìn căn nhà tổ tiên để lại chỉ còn là bãi đất trống lác đác những bụi cỏ dại. 

Ông Tưởng, một người dân sinh sống tại Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc không may mắn mắc căn bệnh ung thư và thường xuyên phải có mặt ở bệnh viện để thuận tiện việc điều trị. Trong thời gian này, ông không hề hay biết việc ngôi nhà tổ tiên để lại đã "không cánh mà bay".
Xuat vien ve, nha bong 'khong canh ma bay' vi ly do khong tuong
 Ngôi nhà chỉ còn là bãi đất trống. Ảnh: Xinmingwanbao
Ngôi nhà rộng hơn 200 m2 được ông Tưởng xây dựng lại trên nên cũ mà tổ tiên để lại. Khi chính quyền địa phương khởi xướng dự án cải tạo khu đất, các bên liên quan đã thương lượng với ông về việc phá dỡ ngôi nhà. Vào thời điểm đó, diện tích xây dựng khoảng hơn 210 m2, giá ước tính là 4.979.791 nhân dân tệ (hơn 17 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, bên liên quan cho rằng ngôi nhà đã cũ, không có giấy chứng nhận tài sản và là một công trình bất hợp pháp nên chỉ có thể bồi thường 120.000 nhân dân tệ (hơn 420 triệu VNĐ).

Số tiền này nhỏ hơn rất nhiều chi phí mà ông Tưởng từng bỏ ra xây dựng lại. Hơn nữa theo "Luật quy hoạch đô thị và nông thôn" của Trung Quốc ban hành ngày 1/1/2008, nguyên tắc "Luật không hồi tố" nêu rõ, những ngôi nhà trước năm 2008 không được tự ý phá dỡ. Nếu công trình thuộc diện xây dựng, tái thiết, mở rộng trước năm 2008 và có đầy đủ quyền sử dụng đất thì phần lớn không bị coi là xây dựng trái phép. Cho dù có bị xếp vào loại xây dựng trái phép, cũng phải được bồi thường thích đáng. Dựa vào điều luật trên, ông Tưởng không đồng ý ký tên vào thỏa thuận phá dỡ nhà.

Khủng hoảng thiếu xăng: người Anh quay lại dùng… ngựa

(Kiến Thức) - Chán nản với cảnh xếp hàng để mua xăng, một người đàn ông tại Anh đã cưỡi ngựa chế nhạo những tài xế đang đợi mua nhiên liệu.

Khung hoang thieu xang: nguoi Anh quay lai dung… ngua
 Mới đây, người dùng có tên Gus Lee-Dolphin trên mạng xã hội Instagram đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh anh chàng cưỡi ngựa đi tới trạm xăng để chế nhạo hàng dài tài xế đang chờ mua nhiên liệu. "Tôi đang cưỡi một chú ngựa, không cần phải xếp hàng mua xăng vì nó chỉ ăn cà rốt" -  Người đàn ông nghêu ngao hát khi cưỡi nhựa tiến vào trạm xăng, nơi có hàng dài xe ô tô đang chờ đợi để mua nhiên liệu.

UAV Trung Quốc rơi lả tả khiến người dân chạy toán loạn

Hàng trăm UAV Trung Quốc gặp sự cố khi đang trình diễn, đã bất ngờ rơi xuống dòng người khiến khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

UAV Trung Quoc roi la ta khien nguoi dan chay toan loan
 Dailymail mới đây đưa tin, ngày 1/10 vừa qua, tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc diễn ra màn trình diễn UAV hoành tráng. Có khoảng 5000 người bao gồm cả trẻ em đã có mặt tại quảng trời trung tâm thương mại để thao dõi sự kiện này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới