Em bé mắc đồng xu trong thực quản hơn 1 năm

(Kiến Thức) - Ngày 16/9, sau 4 ngày được lấy dị vật ra khỏi thực quản, sức khỏe của bé Thạch Song đã dần hồi phục, ăn uống được. 

Hơn một năm trước, trong lúc đang chơi đùa, bé Thạch Song ở huyện Duyên Hải, Trà Vinh đã nuốt phải một đồng tiền xu nhưng thấy con vẫn ăn uống bình thường nên chị Thạch Thị So Quyên đã không đưa con đi bệnh viện.
Ảnh minh họa (TTXVN)
 Ảnh minh họa (TTXVN)
Theo bác sĩ Trịnh Thanh Ly, người trực tiếp thực hiện ca nội soi, bé Song được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trong tình trạng sốt cao, khó thở, thở rút lõm lồng ngực, cần phải thở ôxy và thực hiện cấp cứu.
Qua phim chụp X-Quang cho thấy, bé có một dị vật hình tròn nằm ở vị trí đốt sống 3,4,5. Cần phải phẫu thuật lọai bỏ ngay dị vật để cứu sống bé. Tuy nhiên bé lại đang mắc chứng bệnh viêm phế quản nặng và bị bệnh tim bẩm sinh nên rất khó gây mê để tiến hành nội soi.
Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Trà Vinh đã nỗ lực hết sức và cuối cùng nội soi thành công gắp dị vật tồn tại hơn 1 năm ra khỏi thực quản bé Thạch Song. Hiện sức khỏe của bé đã dần hồi phục, có thể ăn uống bình thường và đang được điều trị bệnh viêm phế quản và tim bẩm sinh.

Hành trình tự tử của một người mắc bệnh nan y

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia người Ý, Serigo Ramazzotti, đã lưu lại những khoảnh khắc 48 tiếng cuối đời của một bệnh nhân mắc bệnh nan y đi tìm cái chết “trợ tử” ở Thụy Sĩ.

Bức ảnh chụp lấy nét một dòng chữ trong bức thư mà bệnh nhân được nhiếp ảnh gia này gọi tên M gửi cho bác sĩ Erika Preisig, một bác sĩ trợ tử tại Basel, Thụy Sĩ với nội dung: "Tôi sẽ gọi cho chị vào cuối mùa hè bởi tôi muốn từ dã cõi đời này".
Bức ảnh chụp lấy nét một dòng chữ trong bức thư mà bệnh nhân được nhiếp ảnh gia này gọi tên M gửi cho bác sĩ Erika Preisig, một bác sĩ trợ tử tại Basel, Thụy Sĩ với nội dung: "Tôi sẽ gọi cho chị vào cuối mùa hè bởi tôi muốn từ dã cõi đời này".
Ông M ghé thăm một quán cà phê trên đường cao tốc.
 Ông M ghé thăm một quán cà phê trên đường cao tốc.

Bệnh lạ ám ảnh vương triều phương Tây

Dưới phục sức hoa lệ, những nhà trị vì nổi tiếng trong lịch sử Tây phương cũng có những nỗi khổ thầm kín luôn muốn che giấu.

Bệnh lạ ám ảnh vương triều phương Tây

Vua Louis XIV (giữa) bị một chứng bệnh khó nói, nhưng may là phẫu thuật được - Ảnh: French Academy of Sciences.
Vua Louis XIV (giữa) bị một chứng bệnh khó nói, nhưng may là phẫu thuật được - Ảnh: French Academy of Sciences. 

Đã có vaccine tận diệt virus HIV

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu Đại học Khoa học và Y khoa Oregon, Hoa Kỳ, vừa công bố một loại vaccin có khả năng tiêu diệt hoàn toàn virus gây suy giảm hệ miễn dịch của khỉ (SIV) - một dạng HIV gây bệnh AIDS trên khỉ và các loài linh trưởng.

Nghiên cứu mới này được công bố trên Tạp chí Nature, cho thấy loại vắc-xin này đã phát huy hiệu quả trên 50% vật chủ được thí nghiệm và tiềm năng mở ra một loại vaccin tương tự giúp phòng chống HIV/AIDS trên người và thậm chí chữa trị cho những bệnh nhân đang dùng thuốc kháng retrovirus.
Nhóm nghiên cứu tại OHSU dẫn đầu bởi tiến sĩ Louis Picker đã tìm cách phát triển loại vaccin của riêng mình từ 10 năm trước và ông cho rằng phản ứng miễn dịch có thể loại bỏ virus ra khỏi cơ thể một cách có hệ thống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới