Mẹ đăng video đám cưới nhưng bị con gái chiếm spotlight vì quá đáng yêu

Chia sẻ lại video đám cưới hơn 1 năm trước, người mẹ không nghĩ con gái lại được mọi người quan tâm nhiều tới vậy.

Chị Sara Wickman (31 tuổi, tới từ bang California, Mỹ) mới đây đã đăng tải một đoạn video trong đám cưới của chị được tổ chức vào tháng 11/2019 lên Instagram. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả không phải là màn trao nhẫn của chị và chồng, mà là cảnh cô con gái Ellie (23 tháng tuổi ở thời điểm đó) nằm ăn vạ ngay tại lễ đường.

“Đây là câu chuyện thật. Con gái nhỏ đã nổi giận ngay giữa đám cưới của chúng tôi. Đó thực sự là một kỷ niệm khó quên, chúng tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong ngày trọng đại này”, chị Sara chia sẻ.

Cô bé nằm ăn vạ ở dưới trong khi mẹ đang tập trung cho đám cưới ở phía trên.

Theo đoạn video được đăng tải, chị Sara và người chồng hiện tại đang hạnh phúc trong đám cưới, trong khi đó Ellie “bực dọc” nằm sấp ở giữa lễ đường, mặt úp xuống đất. Thỉnh thoảng, cô bé lại hơi ngẩng đầu lên một chút để xem liệu có ai chú ý tới em hay không.

Nhìn thấy hành động của con, chị Sara đang làm lễ cưới cũng phải bật cười, sau đó từ từ đi xuống chỗ con gái, bế cô bé lên để hoàn hành nốt các nghi thức của đám cưới. Cô bé Ellie bé nhỏ nép vào lòng và ôm lấy tay mẹ trong khi chị Sara cùng chú rể tuyên thệ và trao nhẫn.

Me dang video dam cuoi nhung bi con gai chiem spotlight vi qua dang yeu
Me dang video dam cuoi nhung bi con gai chiem spotlight vi qua dang yeu-Hinh-2

Người mẹ vừa bế con vừa trao nhẫn cho chồng.

Vừa ôm con vừa trao nhẫn cưới cho chồng, chị Sara không cẩn thận khiến chiếc nhẫn rơi xuống đất, lăn vài vòng tới chỗ phù rể khiến cặp đôi cùng phá lên cười thích thú. Chú rể trìu mến nhìn con gái nhỏ nũng nịu trong lòng mẹ, không mấy phiền lòng.

Nhìn con gái nhỏ nũng nịu trong lòng vợ, chú rể cũng cười vui vẻ, chứng tỏ rất yêu thương cô bé, không hề bực mình khi đám cưới bị phá ngang. Chứng kiến khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa hạnh phúc này, nhiều người không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhận về hơn 15 triệu lượt view và hàng ngàn bình luận.

Me dang video dam cuoi nhung bi con gai chiem spotlight vi qua dang yeu-Hinh-3
Me dang video dam cuoi nhung bi con gai chiem spotlight vi qua dang yeu-Hinh-4

Cô bé "ăn vạ" trong đám cưới mẹ ngày nào hiện đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và một em trai dễ thương.

“Mai sau con bé có trách mẹ làm bẽ mặt mình thì nhớ mang đoạn video này ra nhé”, một người để lại bình luận.

Một người khác viết: “Con bé còn ngẩng lên nhìn xem có ai chú ý tới mình không rồi mới cúi xuống tiếp. Thật là đáng yêu mà”.

Được biết, sau đám cưới đầy thú vị này, Sara và chồng đã có với nhau thêm một bé trai với tên gọi Graysen, hiện được 7 tháng tuổi.

Chồng cũ dẫn con đến làm loạn đám cưới, mẹ chồng mới "ra tay" bất ngờ

Tôi sợ lắm, bản thân đã một lần đổ vỡ, từng bị nhà chồng khinh rẻ, giờ bố mẹ chồng tôi thấy vậy ông bà sẽ suy nghĩ thế nào. Ngay khi những suy nghĩ còn đang ngổn ngang, mẹ chồng mới của tôi đã chạy ra quát lớn. 

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào ngõ cụt như vậy khi quyết định đến với Thành. Tôi và anh đến với nhau bằng thứ tình cảm thủa sinh viên thật ngây thơ và không vướng bận suy nghĩ. Thế nhưng cuộc sống gia đình hoàn toàn không giống như những gì khi hai đứa yêu nhau.

Tôi bị tai nạn nhưng chồng vẫn cố nhậu xong mới đến viện

Thời điểm hai vợ chồng chờ taxi về nhà, Thịnh tình cờ mở túi xách của Hằng và chết sững khi nhìn thấy một món đồ trong ấy.

Đàn ông thường cho rằng phụ nữ nặng tình và yếu mềm, nhất là khi đã làm mẹ thì người vợ ắt hẳn không dễ dàng từ bỏ gia đình. "Cứ làm đi rồi về xin lỗi vợ là xong", đó là câu cửa miệng của nhiều người chồng. Họ mặc sức vô tâm và thờ ơ, với niềm tin rằng chỉ cần không gây ra tội lỗi tày đình thì chắc chắn vợ sẽ tha thứ khi chồng xin lỗi.

Thịnh (34 tuổi) chia sẻ anh cũng từng là người chồng có quan niệm như vậy. "Những quan tâm dịu dàng chỉ dành cho thời kỳ tán tỉnh yêu đương. Lấy nhau rồi như cá đã mắc câu, cần gì phải tiếp tục thả mồi câu nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy, nhất là từ khi có đứa con ràng buộc thì càng tự tin vợ sẽ không bao giờ dám bỏ chồng", Thịnh kể.

“Nín thở” đêm tân hôn trong đám cưới thời bao cấp

Nhớ về đám cưới của mình, nhà văn Lê Tự, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Thám tử ba khía và cộng sự", chỉ tóm gọn trong hai từ "thiếu thốn".

Nhà văn Lê Tự kể, năm 1986, khi làm đám cưới, ông đang công tác tại Hòa Bình, vợ ông - bà K. Anh, đang công tác tại Sở Lao động tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội).

Đọc nhiều nhất

Tin mới