Đi đón vợ ban đêm, chồng gặp chuyện xui xẻo khó ngờ

Người đàn ông 27 tuổi vẫn bất tỉnh sau khi anh ta bị bắt cóc, đánh thuốc mê và cưỡng hiếp bởi hai phụ nữ lạ mặt.

Theo trang Iharare của Zimbabwe, cảnh sát tiết lộ vụ cưỡng hiếp xảy ra khi người đàn ông đang trên đường đến chỗ của dì mình ở vùng ngoại ô để đón vợ vào buổi tối.
Anh này đã đi đến bến xe buýt của Trung tâm Mua sắm Mukwena ở thành phố Mutare rồi sau đó bắt 1 chiếc Mazda Verisa màu trắng. Trên xe có 3 người: 2 phụ nữ ngồi ghế trước và 1 nam giới ngồi ở ghế sau.
Di don vo ban dem, chong gap chuyen xui xeo kho ngo
Ảnh minh họa. 
Đang trên đường đi, chiếc xe bỗng chuyển hướng sang một tuyến đường khác và sau đó tới một nơi vắng vẻ dọc theo con đường rải sỏi về phía Trung tâm Thương mại Dora. Người đàn ông lúc này cảm thấy nguy hiểm nên cố gắng mở cửa xe để trốn thoát nhưng gã đàn ông ngồi cạnh đã túm lấy anh ấy, theo người phát ngôn của Sở cảnh sát thành phố Mutare, ông Coleen Mbato.
Mặc dù anh chồng đã cố gắng chống trả nhưng 1 trong 2 phụ nữ đã mang súng ra uy hiếp, buộc nạn nhân phải làm theo lời bọn họ, nếu không sẽ mất mạng.
Những người ngồi trên xe sau đó đã đánh thuốc mê nạn nhân. “Một người phụ nữ ra lệnh cho người đàn ông giữ yên lặng trước khi tiêm cho anh ấy một chất không xác định vào đùi phải. Anh ấy bắt đầu bất tỉnh và không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó”, ông Coleen nói.
Hai người phụ nữ sau đó đã thay phiên nhau cưỡng hiếp nạn nhân.
Không rõ bằng cách nào mà nạn nhân quay trở lại Trung tâm Thương mại Mukwena nhưng sau đó anh ta đã tỉnh lại và kể lại sự việc kinh hoàng cho một nhân viên bảo vệ.
Sau đó, người thân của nạn nhân đã đến nơi và đưa anh ta đến Bệnh viện Victoria Chitepo ở thủ đô Harare để cấp cứu. Từ đó đến giờ, nạn nhân vẫn chưa tỉnh lại. Các khám nghiệm y khoa xác nhận đúng là nạn nhân đã bị cưỡng hiếp.
Hiện cảnh sát Zimbabwe tiếp tục điều tra về vụ việc và truy tìm hung thủ gây án.

Cô gái bị cưỡng hiếp lúc ngủ gài bẫy đưa thủ phạm vào tròng

Một phụ nữ xinh đẹp ở Anh bị cưỡng hiếp trong lúc ngủ say đã khéo léo dùng mẹo đơn giản buộc yêu râu xanh phải thú nhận hành vi phạm tội.

Mirror hôm 10/5 đưa tin, vụ việc xảy ra với nữ hộ lý Jade Bailey Reeks đến từ thành phố Newcastle upon Tyne, thuộc vùng đông bắc Anh vào năm 2017. Theo đó, nữ hộ lý 21 tuổi tỉnh dậy tại nhà riêng và phát hiện quần áo của cô bị lột một phần. Reeks nghi ngờ người mà cô hẹn hò và cũng là hàng xóm Haydon Davis Patton, 23 tuổi, đã cưỡng hiếp mình.

Bên trong những căn hộ "hộp diêm" khắp thế giới

Tình trạng "đất chật người đông” tại các thành phố lớn trên thế giới khiến nhiều người phải sống trong những căn nhà “quan tài” siêu nhỏ.

Ben trong nhung can ho

Từng bị Liên hợp quốc lên án là “một sự sỉ nhục đối với phẩm giá con người”, thế nhưng những căn nhà "quan tài" ở Hồng Kông vẫn là nơi sinh sống của khoảng 200.000 cư dân.

Ben trong nhung can ho
Tại đô thị phồn hoa bậc nhất thế giới Hồng Kông, bên cạnh những tòa nhà chọc trời hào nhoáng, có những căn nhà chỉ rộng chưa đầy 5m2. Người ta gọi đó là nhà “quan tài”.
Ben trong nhung can ho
Chúng nhỏ hẹp đến nỗi chỉ để vừa chiếc giường đơn, bếp và toilet là một. Tất cả mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ đến vệ sinh đều diễn ra trong không gian chật chội đến đứng thẳng người còn khó.
Ben trong nhung can ho
Thậm chí vì không đủ tài chính, nhiều lao động nghèo tại Hồng Kông phải chấp nhận sống trong những “quan tài” siêu nhỏ với diện tích 1,5m2, chỉ vừa đủ cho một người nằm ngủ, với phí thuê 300 USD/tháng.
Ben trong nhung can ho
Bức ảnh cho thấy thức ăn được nấu nướng cách nhà vệ sinh chỉ vài cm. 
Ben trong nhung can ho
Nhà “quan tài” cũng là vấn nạn tại Nhật Bản và Hàn Quốc - hai cường quốc về kinh tế với thu nhập bình quân đầu người vào hàng cao nhất thế giới.
Ben trong nhung can ho
Từ năm 2013, nhiều cư dân Tokyo (Nhật Bản) đã phải trả 600 USD/tháng cho những “căn hộ” siêu nhỏ không thậm chí không đủ chỗ để duỗi chân.
Ben trong nhung can ho
Giá cả ở Nhật Bản hết sức đắt đỏ nên những người có mức thu nhập thấp không thể mua được nhà mà chỉ có sự lựa chọn duy nhất là nhà "con nhộng" để ngả lưng mỗi đêm. Ngay cả tủ quần áo cũng cực kì nhỉ, chỉ có thể để được 2-3 bộ.

Ám ảnh cuộc đời cô gái bị cha ruột cưỡng hiếp 3000 lần

Những tưởng cuộc đời của cô gái bất hạnh ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới căn hầm tăm tối đó nhưng cuối cùng tội ác cũng bị vạch trần. Vụ việc này từng khiến dư luận nước Áo và cả thế giới rúng động.

Cách đây gần 35 năm, vào ngày 28 tháng 8 năm 1984, thiếu nữ trẻ trung xinh xắn Elisabeth Fritzl, 18 tuổi, đột ngột mất tích. Mẹ của cô gái, bà Rosemarie, cuống cuồng đi tìm và hỏi thăm khắp nơi nhưng không thấy con gái nên phải báo cảnh sát. Trong suốt nhiều tuần sau đó, Elisabeth vẫn bặt vô âm tín khiến gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Vậy mà sau đó, không biết từ đâu, Elisabeth gửi thư về thông báo rằng cô đã mệt mỏi với cuộc sống gia đình và đã bỏ trốn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới