Cô gái bị cưỡng hiếp lúc ngủ gài bẫy đưa thủ phạm vào tròng

Một phụ nữ xinh đẹp ở Anh bị cưỡng hiếp trong lúc ngủ say đã khéo léo dùng mẹo đơn giản buộc yêu râu xanh phải thú nhận hành vi phạm tội.

Mirror hôm 10/5 đưa tin, vụ việc xảy ra với nữ hộ lý Jade Bailey Reeks đến từ thành phố Newcastle upon Tyne, thuộc vùng đông bắc Anh vào năm 2017. Theo đó, nữ hộ lý 21 tuổi tỉnh dậy tại nhà riêng và phát hiện quần áo của cô bị lột một phần. Reeks nghi ngờ người mà cô hẹn hò và cũng là hàng xóm Haydon Davis Patton, 23 tuổi, đã cưỡng hiếp mình.
Ban đầu, nữ hộ lý không chắc cảnh sát sẽ tin lời cô nói vì ngay cả cô cũng chưa chắc chắn về kẻ cưỡng hiếp mình. Tuy nhiên, Reeks phát hiện Patton xóa toàn bộ tin nhắn điện thoại của cô khi cả hai trao đổi về việc bị cưỡng hiếp. Điều này càng khiến nữ hộ lý nghi ngờ thanh niên 23 tuổi.
Co gai bi cuong hiep luc ngu gai bay dua thu pham vao trong
Jade Bailey Reeks, cô gái xinh đẹp người Anh bị cưỡng hiếp lúc ngủ say. 

Cô quyết định gài bẫy Patton. Cô hẹn gặp thanh niên này trong xe và trao đổi trực tiếp về việc anh ta cưỡng hiếp cô trong lúc ngủ. Khi thanh niên này thú tội, nữ hộ lý âm thầm ghi âm lại.
"Tôi không biết tại sao lại làm thế với cô. Tôi không lý giải được hành động lúc đó", Patton nói. Khi được hỏi hành vi đồi bại diễn ra trong bao lâu, thanh niên 23 tuổi trả lời: "Khoảng một phút".
Patton buộc phải cúi đầu nhận tội cưỡng hiếp sau khi cảnh sát có bằng chứng từ đoạn ghi âm. Thanh niên Anh lĩnh án 4 năm theo phán quyết tại tòa án cao cấp thành phố Newcastle. Thẩm phán Edward Bindloss cho biết Patton được mô tả là "lịch sự, tốt tính, đáng tin cậy và chu đáo trước khi rơi vào vòng lao lý.
Nữ hộ lý Reeks cho biết thêm: "Cô muốn khuyến khích những phụ nữ từng rơi vào hoàn cảnh như cô đứng lên tố cáo tội ác".

Thiếu nữ 14 tuổi bị thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ dã man

(Kiến Thức) - Sau khi cưỡng hiếp thiếu nữ 14 tuổi, nam thiếu niên 13 tuổi đã dùng dao cứa sâu vào cổ nạn nhân trước khi bỏ về nhà.

Ngày 28/10, trao đổi với PV Trung tá Vũ Trọng Hiếu - Trưởng Công an huyện Thanh Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, trên địa bàn xã Mường Kim vừa xảy ra vụ án cưỡng hiếp, giết người nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 27/10, nghi phạm Hà Văn Nhượng (SN 2005, trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đang đi bẫy chim về thì bắt gặp cháu Lò Thị T. (SN 2004, cùng trú tại địa chỉ trên), đang đi lấy rau cho lợn một mình tại cánh đồng thuộc bản Nà Then.

Đi xe máy cùng chồng, bị 5 người chặn lại bắt đi hãm hiếp

Cô gái Ấn Độ cho biết khoảng thời gian bị những kẻ đồi bại thay nhau hãm hiếp với cô không khác nào sống dưới địa ngục.

Daily Mail hôm 10/5 đưa tin, vụ việc xảy ra với cặp vợ chồng thuộc đẳng cấp Dalit, đẳng cấp thấp nhất trong hệ thống phân cấp Ấn Độ giáo.

Ám ảnh cuộc đời cô gái bị cha ruột cưỡng hiếp 3000 lần

Những tưởng cuộc đời của cô gái bất hạnh ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới căn hầm tăm tối đó nhưng cuối cùng tội ác cũng bị vạch trần. Vụ việc này từng khiến dư luận nước Áo và cả thế giới rúng động.

Cách đây gần 35 năm, vào ngày 28 tháng 8 năm 1984, thiếu nữ trẻ trung xinh xắn Elisabeth Fritzl, 18 tuổi, đột ngột mất tích. Mẹ của cô gái, bà Rosemarie, cuống cuồng đi tìm và hỏi thăm khắp nơi nhưng không thấy con gái nên phải báo cảnh sát. Trong suốt nhiều tuần sau đó, Elisabeth vẫn bặt vô âm tín khiến gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Vậy mà sau đó, không biết từ đâu, Elisabeth gửi thư về thông báo rằng cô đã mệt mỏi với cuộc sống gia đình và đã bỏ trốn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới