Cứu mẹ con thai phụ giữa ranh giới sự sống và cái chết

Hai mẹ con thai phụ đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần đến muộn 5 phút, cả 2 đều không thể qua khỏi.

Hai tuần trước, ở tuần thai 30, trong lúc trở về nhà sau ca làm, chị N.T.B.C. (20 tuổi, ở Hưng Yên) gặp tai nạn. Chị C. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên, chị liên tục kêu đau đầu nên gia đình xin chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

20h50 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột rơi vào nguy kịch, đồng tử giãn hai bên, hôn mê sâu, gần như rơi vào tình trạng chết não. Ê-kíp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt nội khí quản, bóp bóng, cấp cứu đường thở cho bệnh nhân ngay tức khắc.

Cuu me con thai phu giua ranh gioi su song va cai chet

Sản phụ C. và con gái đều đã bình an, qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ siêu âm cho bệnh nhân ngay tại buồng cấp cứu. Nhận thấy vẫn còn tim thai, bệnh nhân được đưa đi chụp phim cắt lớp vi tính, thấy có khối máu tụ màng cứng rất lớn bán cầu phải. Sau cuộc hội chẩn diễn ra nhanh chóng, các bác sĩ quyết tâm cứu 2 mẹ con bệnh nhân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mời bác sĩ Trương Quốc Việt (Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Hà Nội) sang mổ bắt con song song với bác sĩ Trần Đạt, khoa Phẫu thuật Thần kinh, lấy khối máu tụ cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Đạt chia sẻ: "Chỉ đến khi thấy em bé cất tiếng khóc chào đời, cả kíp mổ mới thở phào nhẹ nhõm”. 22h, ca phẫu thuật kết thúc. Bé gái chào đời nặng 1,7 kg và được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc ngay sau ca mổ. Sản phụ C. được đưa về khoa Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau 2 tuần chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân C. tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện. Tuy nhiên, sản phụ còn di chứng liệt nửa người do khối máu tụ to chèn gây thiếu máu não. Bé gái của sản phụ C. được chăm sóc trong lồng ấp, sau 2 tuần đã tăng thêm 20 gram.

Nhà chồng bắt tôi ký cam kết này rồi mới cho làm đám cưới

Trước ngày cưới, mẹ chồng tương lai gọi tôi đến và yêu cầu ký vào một bản cam kết…

Tôi năm nay 32 tuổi, được đánh giá là xinh xắn, làm việc tại một ngân hàng. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở cuộc hôn nhân cũ, tôi và chồng chưa có con chung.

Chồng ngoại tình với hết người này đến người khác, không chấp nhận được bản tính lăng nhăng ấy tôi chủ động yêu cầu ly hôn.

10 y bác sĩ thay nhau hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

(Kiến Thức) - 10 y bác sĩ Quảng Ninh thay nhau hiến máu trực tiếp cứu sống sản phụ bị băng huyết, nguy kịch tính mạng.

Ngày 2/11, thai phụ Trần Thị T. (37 tuổi, Cô Tô, Quảng Ninh) nhập viện Khoa Sản đẻ, BV Sản nhi Quảng Ninh chờ sinh con thứ 3, thai nhi 38 tuần sau khi xuất hiện đau bụng cơn tại nhà. Bệnh nhân trước đó đã đẻ thường 2 lần, có u xơ tử cung.
Kết quả khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy: Sản phụ có cơn co tử cung thưa, cổ tử cung mở 3cm, thai ngôi đầu, ối vỡ hoàn toàn, nước ối trong… Qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chẩn đoán chuyển dạ lần 3, thai 38 tuần, ngôi đầu và chỉ định đẻ chỉ huy, kết hợp sử dụng thuốc mềm tử cung cho bệnh nhân.

Kỳ tích truyền 30 lít máu giành giật sự sống cứu sản phụ thoát chết

Suốt 12 ngày qua, bệnh nhân được truyền tổng số 89 đơn vị máu và chế phẩm từ máu, tương đương khoảng 30 lít máu, gấp 6 lần lượng máu toàn cơ thể bệnh nhân.
 

Bác sĩ Cao Ngọc Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - nơi đầu tiên tiếp nhận sản phụ cho biết: Sản phụ là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1970, trú tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên (Yên Bái), sinh con lần ba, nhập viện chờ đẻ ngày 22-7 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...