Công an điều tra nhóm đối tượng dụ dỗ học sinh bỏ học

Hàng chục học sinh cấp 2 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị một nhóm đối tượng dụ dỗ bỏ học. Cơ quan chức năng tỉnh này đã vào cuộc điều tra.

Ngày 12/3, hiệu trưởng trường THCS Quang Trung (xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết đã phối hợp với Công an xã Hòa Bình ngăn chặn được nhóm học sinh gồm 11 em từ lớp 7 đến lớp 9 bỏ học.
Cong an dieu tra nhom doi tuong du do hoc sinh bo hoc
Ảnh minh họa. 
Trước đó, sáng 10/3, qua camera quan sát, thầy quản sinh phát hiện một nhóm học sinh không mặc đồng phục (mặc áo khoác, quần jeans) mang ba lô tụ tập trước hội trường với nhiều người lạ mặt. Thầy quản sinh đến nơi thì cả nhóm leo tường rào bỏ chạy tán loạn, để lại 6 ba lô quần áo.
Qua kiểm tra, nhà trường phát hiện có 11 em bỏ học không lý do, nên báo cho phụ huynh và Công an xã Hòa Bình phối hợp tìm kiếm, vận động quay lại lớp học.
Được biết, nhóm dụ dỗ học sinh nói với học sinh đi làm ở các tiệm trà sữa, cửa hàng quần áo tại TP.HCM và có người lo chỗ ăn, chỗ ở.
Hiện công an địa phương đã vào cuộc điều tra nhóm đối tượng dụ dỗ học sinh bỏ học trên.

Đánh mất tuổi thơ vì “trộm vợ”

Ngay đầu năm 2017 này, các thầy cô giáo Trường THPT Quỳ Hợp 3, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An được tin em Lương Thị Q. (lớp 10C1) đã bị “trộm” về làm vợ.

“Em nghỉ học mà không thông báo với nhà trường, thầy cô về tận bản tìm hiểu mới được gia đình cho biết sự việc” - thầy Nguyễn Minh Đạt, Hiệu trưởng nhà trường buồn bã nói. Thực tế ở vùng cao này, nơi tảo hôn được xem như một tập tục văn hóa truyền từ này qua đời khác, thì việc những bé gái bị “bắt vợ” khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường là nỗi lo thường trực của thầy cô giáo. Hành trình để “luật nước” thắng “lệ làng” còn lắm những gian nan…
Danh mat tuoi tho vi “trom vo”
 
Tập tục bị biến tướng

Xót thương phận đời cô gái bị lừa bán vào "động quỷ"

Chỉ vì tin vào những lời dụ dỗ của bọn buôn người mà cô gái trẻ ở Quảng Trị đã bị bán vào “động quỷ” ở Trung Quốc.

Võ Thị T T. mới 32 tuổi nhưng khuôn mặt đã in hằn nét già nua, khắc khổ. Cuộc đời T. đã phải chịu không ít tủi hờn vì lỡ nghe lời dụ dỗ của những kẻ buôn bán người rồi bị lừa bán vào "động quỷ" ở Trung Quốc.

Ngư dân Sầm Sơn dâng bánh giầy 2 tấn lên thần Độc Cước

Chiếc bánh giầy 2 tấn được ngư dân Sầm Sơn góp sức thực hiện để dâng lên thần Độc Cước, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngày 12/3, hàng trăm người dân và du khách kéo về đền Độc Cước (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) để tận mắt chứng kiến chiếc bánh giầy 2 tấn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới