Con trai ca sĩ nổi tiếng Mexico bị bắt vì tội buôn người

BBC hôm 1/4 cho biết 2 tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ con trai của nữ ca sĩ nổi tiếng Mexico Pepe Aguilar ở California vì tội buôn người trái phép.

Các quan chức hải quan Mỹ cho biết họ đã phát hiện thấy 4 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung Quốc trong xe của của Jose Aguilar. Ngay sau đó Aguilar đã bị bắt.
Con trai ca si noi tieng Mexico bi bat vi toi buon nguoi
 Bốn người nhập cư trái phép người Trung Quốc . Ảnh: BBC.
Theo Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ, Aguilar bị bắt vì tội buôn người trái phép tại biên giới ở San Diego sau khi một chú chó đánh hơi thấy điều bất thường trong cốp xe của anh này và báo hiệu với nhân viên hải quan.
Những người nhập cư trái phép đã đồng ý trả cho Aguilar với số tiền từ 3.000 USD đến 60.000 USD để được "giúp đỡ" nhập cư vào Mỹ. Do mang quốc tịch Mỹ nên Aguilar được trả tự do sau khi được bảo lãnh.
Hiện nay, số lượng người Trung Quốc nhập cư vào xứ cờ hoa ngày càng gia tăng. Bất kể bằng cách nào họ cũng muốn đặt chân đến đất nước của tự do để phát triển và sinh sống.

Lở đất kinh hoàng ở Colombia, gần 600 người thương vong

(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 181 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Colombia ngày 1/4.

Sputnik đưa tin ngày 2/4, mưa lớn đã khiến nước sông tràn bờ và gây ra trận lở đất kinh hoàng ở Colombia, xảy ra tại thành phố Mocoa, thủ phủ của tỉnh Putumayo, hôm 1/4 (giờ địa phương).
Lo dat kinh hoang o Colombia, gan 600 nguoi thuong vong
 Hàng trăm người thương vong và mất tích trong trận sạt lở đất ở Mocoa, Colombia ngày 1/4. Ảnh: Twitter.

10 bức ảnh chụp thủ đô Triều Tiên

(Kiến Thức) - Đây là 10 tấm ảnh được nhiếp ảnh gia ở thành phố Lyon, Pháp tên Hélène Veilleux trong chuyến thăm tới thủ đô Triều Tiên là Bình Nhưỡng.

10 buc anh chup thu do Trieu Tien
 Khải hoàn môn, tức cổng chiến thắng, ở thủ đô Triều Tiên. Ảnh BD

Xao xuyến lòng ngắm Bắc Kinh mùa “thay áo” tháng 4

Đợi chờ tháng 4 để thưởng thức giai điệu chuyển mùa của thiên nhiên của Bắc Kinh được pha trộn bởi rất nhiều màu sắc xen kẽ nhau.

Nếu được chọn lựa thời điểm để quay lại Bắc Kinh tôi sẽ lựa chọn tháng 4. Vì sao ư? Bởi vì mỗi độ tháng 4 về tôi lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp "thay da đổi thịt" nơi mảnh đất khô cằn này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới