Chồng sát hại vợ rồi bị rắn độc cắn ở Hải Phòng

Sát hại vợ do mâu thuẫn vợ chồng, Tuấn đi ra vườn sau nhà thì bị rắn độc cắn nên bò vào hiện trường và bị ngất.

Ngày 2/2, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ án giết người xảy ra ở xã Việt Khê vào ngày 27/12/2025.

Theo đó, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị N.T.H, sinh năm 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng chết tại giường ngủ ở nhà riêng thuộc thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng có nhiều điểm bất thường nghi bị người khác sát hại.

777.jpg
Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn

Đáng chú ý, tại hiện trường, nằm bên cạnh nạn nhân H là Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983 (chồng chị N.T.H) có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng có nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh vụ việc.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kết quả điều tra ban đầu chưa xác định được đối tượng gây án. Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động báo cáo Giám đốc CATP, Phó Giám đốc CATP - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP cho xác lập Chuyên án truy xét, yêu cầu đặt ra đối với Ban chuyên án phải khẩn trương điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để góp phần ổn định ANTT tại địa phương.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh chuyên án, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được và trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm ngày 26/12/2025, giữa vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Bức xúc trước thái độ, thách thức của chị N.T.H nên Tuấn dùng chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt hai bên mạn sườn của N.T.H, không cho chị dãy dụa, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở. Sau khi giết vợ xong, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên phải bò vào nhà sau đó bị ngất.

Vụ án đang được điều tra làm rõ…

Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau 34 năm lẩn trốn

Nguyễn Phú Nghiệm trốn truy nã về tội danh Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vừa bị bắt sau 34 năm lẩn trốn.

Ngày 31/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội 2 (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa thực hiện triệt phá thành công chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm đối với Nguyễn Phú Nghiệm (SN 1972, nơi đăng ký thường trú trước khi trốn tại thôn Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng (nay là xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng) về tội danh Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.

89998.jpg
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm Nguyễn Phú Nghiệm

Đối tượng giết 'nhân tình' của vợ ở Đồng Tháp ra đầu thú

Trong quá trình đánh ghen, Nguyễn Công Tùng (Đồng Tháp) đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 02/01, thông tin từ Công an xã Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Công Tùng (SN 1975, ngụ ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ) ra đầu thú về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 01/01, do có mâu thuẫn ghen tuông tình ái về mối quan hệ bất chính giữa ông N.N.V. (SN 1970, ngụ ấp 5B, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) với vợ mình, nên Tùng cùng con trai là Nguyễn Công Thành (SN 2009) tìm ông V. để đánh ghen.

Chồng nhẫn tâm giết vợ, dựng hiện trường đổ cho con làm hở điện

Bị vợ đay nghiến nhiều lần do chuyện ngoại tình bại lộ, Tài đã nhẫn tâm sát hại vợ mình, sau đó dựng hiện trường giả, đổ cho con trai làm hở điện khiến mẹ chết.

1-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/3/2009, người dân thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá - cũ) bàng hoàng khi hay tin vụ án mạng đau lòng xảy ra tại địa phương. Theo lời kể của bà Đ. T. N. ở thôn Thành Thắng, lúc đó là gần trưa, nhà bà đang ăn cơm thì thấy có tiếng la thất thanh bên nhà hàng xóm. Khi hai mẹ con bà chạy sang thì thấy người vợ tên H. đã cứng ngắc, trên miệng có rất nhiều bọt. Còn người chồng thì không ngừng gào khóc bên thi thể vợ." (Ảnh minh họa, nguồn internet)
56.jpg
Khi lau bọt mép và nước mắt cho nạn nhân, bà N. phát hiện chân tay bị hằn vệt cháy xém do điện giật. Và qua tiếng khóc lóc thảm thiết của người chồng, những người chứng kiến hình dung ra chuyện đứa con trai làm hở điện, dẫn đến chị H. bị điện giật chết. Qua khám nghiệm ban đầu, công an đã xác định cái chết của chị H. là do bị ngạt, cổ tay, chân trái có vết xém do chập điện gây ra. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Đọc nhiều nhất

Tin mới