Chiến dịch 500 ngày đêm 'vượt nắng thắng mưa' tri ân những người nằm lại

“Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ” được tỉnh Gia Lai triển khai với lòng biết ơn sâu sắc.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã bắt đầu triển khai thực hiện từ 25/6 đến nay tại xã Phù Mỹ Đông và nhiều địa phương khác. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng, thôn 8 Tây, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai hiện có 445 phần mộ liệt sĩ, trong đó 118 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN tại đây mới chỉ là một trong những điểm khởi đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm mà tỉnh Gia Lai đang triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Hàng ngày có hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng chuyên môn có mặt từ sáng sớm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng. Tổ bảo vệ an ninh, tổ khai quật, tổ y tế, hậu cần... mỗi người một nhiệm vụ và tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đúng quy trình, đúng tiến độ.

Trung tá Phạm Hữu Lộc, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông cho biết, sau khi khai quật, hài cốt được Đội K52 lấy mẫu, chuyển về tổ y tế kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao về Ban Chỉ huy Quân sự xã.

gia-lai.jpg
Lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Đông tổ chức lấy mẫu hài cốt của các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng (tỉnh Gia Lai). Ảnh ĐVCC
ghi-chep.jpg

"Chiến dịch 500 ngày đêm đơn vị đã bắt đầu triển khai thực hiện từ 25/6 đến nay. Đơn vị tích cực triển khai trên cơ sở các tổ đã được Đảng ủy, UBND xã thành lập, thực hiện hằng ngày với quyết tâm làm sao đúng tiến độ. Mỗi phần mộ được mở ra là thêm một hy vọng để những người lính đã nằm lại sau chiến tranh có cơ hội trở về với quê hương, với gia đình", Trung tá Phạm Hữu Lộc chia sẻ.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn bởi dấu vết chiến tranh đã lùi xa. Nhưng mỗi mẫu hài cốt được gìn giữ cẩn trọng hôm nay đều mang theo hy vọng về một ngày những người lính năm xưa sẽ được gọi đúng tên mình và đoàn tụ cùng gia đình.

500 ngày đêm không chỉ là thời gian của một chiến dịch. Đó là lời hẹn danh dự với lịch sử, với các Anh hùng Liệt sĩ, với những bà mẹ đã chờ con, với những gia đình còn khắc khoải đi tìm một phần máu thịt của mình. Và hơn hết, đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta: Hãy sống cho xứng đáng với những người đã không tiếc máu xương để Tổ quốc được trường tồn.

Mời bạn đọc xem Video: Những người trẻ tình nguyện phục hồi ảnh liệt sĩ. Nguồn VTV4

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đô thị biển Đan Mạch truyền cảm hứng phát triển ven biển Việt Nam

Đô thị biển Đan Mạch truyền cảm hứng phát triển ven biển Việt Nam

Thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholm tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm của Đan Mạch có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.