Chàng trai ngồi trên toilet để gọi vốn, nhận ngay khoản đầu tư siêu khủng

Không nhiều người công khai việc dành 50 giờ đi vệ sinh trên mạng Internet. Nhưng đối với Simon Griffiths, tất cả đều vì con đường kinh doanh.

Giám đốc điều hành trẻ tuổi Simon Griffiths khá mãn nguyện khi anh có thể kêu gọi được cả quỹ và tăng cường nhận thức cho công ty khởi nghiệp có tác động xã hội của mình.

Chàng trai ngồi trên toilet để gọi vốn, nhận ngay khoản đầu tư siêu khủng ảnh 1

Griffiths là một trong ba người sáng lập đứng sau “Who Gives A Crap”, một công ty của Úc nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh ở các nước đang phát triển bằng cách bán các sản phẩm vệ sinh bền vững hàng ngày. Đối với mỗi sản phẩm được bán ra - chẳng hạn như giấy vệ sinh hàng đầu được làm bằng 100% nguyên liệu tái chế - công ty quyên góp 50% lợi nhuận của mình để xây dựng nhà vệ sinh cho những người có nhu cầu.

Được thành lập vào năm 2012, công ty được truyền cảm hứng sau khi Griffiths và những người đồng sáng lập, Jehan Ratnatunga và Danny Alexander, làm việc với các tổ chức nhân đạo trên toàn cầu và nhận ra một vấn đề mà hai tỷ người vẫn đang gặp phải - không có quyền sử dụng nhà vệ sinh. Bộ ba muốn hỗ trợ nhu cầu cơ bản đó của con người bằng cách bán một thứ mà mọi người đều cần: giấy vệ sinh.

Sau hai năm phát triển một sản phẩm thân thiện với môi trường và thoải mái, bộ ba đã huy động được 50.000 USD thông qua huy động vốn cộng đồng để trả cho sản phẩm số lượng lớn đầu tiên của họ.

Trong chiến dịch của họ, Griffiths đã ngồi trên bệ xí tại nhà kho trống của nhóm để kêu gọi vốn đầu tư và cam kết thực hiện thông qua nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp rằng anh ấy sẽ không đứng dậy cho đến khi nhóm hoàn thành mục tiêu 50.000 USD.

Griffiths đã dành 50 giờ để ngồi trong nhà vệ sinh, nhưng chiến dịch đã thành công. Những người sáng lập đã huy động đủ số tiền cần thiết cho đơn đặt hàng số lượng lớn đầu tiên của họ, giao sản phẩm đầu tiên của họ vào tháng 3 năm 2013.

Kể từ đó, công ty đã mở rộng sang Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mở nhà kho đầu tiên ở châu Âu và sắp ra mắt tại Canada. Nó cũng mở rộng phạm vi sản phẩm của mình sang khăn giấy tre, khăn giấy và một loại khăn mới có thể tái sử dụng và giặt được, Dream Cloth.

Đến nay, công ty đã tài trợ hơn 10,8 triệu đô la Úc (7,8 triệu đô la) cho các dự án vệ sinh.

Đầu tháng này, công ty đã huy động thành công 30 triệu USD tài trợ bên ngoài từ các nhà đầu tư bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm như Verlinvest, The Craftory, Jamjar Investments và Grok Ventures. Griffiths cho biết việc tăng cường hỗ trợ sẽ giúp công ty có thể giúp đỡ nhiều người hơn.

5 lời khuyên cho các nhà đầu tư vàng

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 làm tổn hại mọi thị trường đầu tư, vàng nhanh chóng trở thành nơi trú ẩn cho cả người lần đầu tiên đầu tư. Trước khi vào "cuộc chiến" đầu tư vàng, có 5 điều nhà đầu tư cần xác định rõ ràng.

Cuộc khủng hoảng virus COVID-19 lan rộng nhanh chóng, cùng với sự sụp đổ của thị trường dầu mỏ, đã gây ra sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Do đó, nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đã tăng đột biến. Nếu là nhà đầu tư đang cố gắng nắm giữ vàng, trước khi tham gia vào "cơn sốt vàng điên cuồng", có 5 điều bạn cần biết về đầu tư vàng.

1. Xác định mục tiêu đầu tư

Soi tài sản của Đầu tư Thành Quang bị BIDV rao bán nợ

(Kiến Thức) - Công ty CP Đầu tư Thành Quang là chủ đầu tư của dự án khu xử lý rác thải huyện Đông Anh (Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 768 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo tìm tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Thành Quang. Giá khởi điểm dự kiến bằng với giá trị khoản nợ (số liệu tạm tính đến thời điểm 21/03/2021) hơn 670,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 469,4 tỷ đồng và dư nợ lãi khoảng 201,2 tỷ đồng.

Phút nông nổi bỏ gần 2 tỷ mua nhà ngõ nhỏ, ôm hận gánh lỗ

Môi giới nói với chúng tôi rằng, với diện tích như vậy ở vị trí trung tâm, những căn nhà thế này là rất hiếm, nếu vợ chồng tôi không nhanh tay là có người khác “nẫng” ngay.

Vợ chồng tôi đã có nhà ở Hà Nội. 2 năm trước, chúng tôi có số vốn rảnh rỗi 1.5 tỷ đồng. Trước đó, toàn bộ tiền tiết kiệm vợ chồng tôi vẫn gửi ngân hàng, tuy nhiên, tiền lãi không nhiều nên chúng tôi muốn tính phương án đầu tư khác sinh lời tốt hơn. Vợ tôi muốn kinh doanh quán café, còn tôi thì muốn đầu tư nhà đất. Cả hai lĩnh vực đối với vợ chồng tôi đều mới mẻ nên chúng tôi lăn tăn mãi chưa quyết được phương án đầu tư cuối cùng.

Một hôm, vợ tôi vui vẻ nói rằng đồng ý đầu tư đất. Hỏi ra mới biết cô ấy đi xem bói. Bà thầy nói rằng năm nay nhà tôi có lộc đất cát, “đụng đâu trúng đó”. Lời phán ấy đã tạo động lực tích cực để cô ấy nhất trí với tôi về việc đầu tư bất động sản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.