Selva Kumaru, nam thanh niên 28 tuổi người Ấn Độ vừa cưới chó làm vợ thừa nhận đã lỡ tay giết chết hai con chó bị lạc từ 10 năm trước. Kể từ đó, công việc, sức khoẻ và cuộc sống của Kumaru dần đi xuống dốc.
Chân tay của nam thanh niên bỗng dưng bị tê liệt. Thậm chí, anh còn bị điếc một bên tai.
Để bù đắp cho tội lỗi trước đây, nhà chiêm tinh khuyên Selva Kumaru lấy một con chó già 10 tuổi có tên là Selvy về làm vợ.
Nghe lời nhà chiêm tinh, nam thanh niên người Ấn Độ làm theo lời khuyên của nhà chiêm tinh lấy chó làm vợ với mong muốn nghiệp chướng của mình sẽ được gỡ bỏ để anh có thể đi lại, làm việc bình thường.
