Bị quyến rũ trên Facebook, gái xinh bị bán sang Trung Quốc

Nảy sinh tình cảm với một gã trai 19 tuổi, nữ sinh 16 tuổi đang học lớp 8 bị gã này dụ dỗ lấy làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc….

Vụ án lừa bán sang Trung Quốc bắt nguồn từ sự mất tích của Vàng Thị D (16 tuổi), nữ sinh của một trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Sau khi nhận được đơn trình báo của Ban giám hiệu nhà trường, Công an huyện Văn Yên vào cuộc đã bắt giữ và vận động 3 đối tượng ra đầu thú. Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng về hành vi mua bán trẻ em.
Bi quyen ru tren Facebook, gai xinh bi ban sang Trung Quoc
 Các đối tượng trong vụ án.
Trong khi vụ án đang được điều tra thì nạn nhân Vàng Thị D may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam.
D sau đó đã đến Công an huyện Văn Yên trình báo. Nạn nhân tố cáo bị một thanh niên tên là Cường (trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có nick name Facebook “Cuong ton” lừa bán sang Trung Quốc.
Sau thời gian kết bạn, trò chuyện trên Facebook, D và người thanh niên tên Cường thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và nảy sinh tình cảm yêu đương.
Khoảng 18 giờ ngày 7/4, khi D cùng với bạn đi chợ từ xã Lang Thíp về nhà trọ của ông Nguyễn Văn Bình (ở thôn Nghĩa Dũng, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) thì Cường tìm đến và rủ đi chơi, D đồng ý.
Tối hôm đó, Cường quỳ xuống ngỏ ý muốn lấy D làm vợ. Tin tưởng vào người yêu, D đồng ý đi chơi với Cường. Đến khoảng 1 giờ ngày 8-4 Cường dừng xe và ép D phải đi theo một người đàn ông. Người này điều khiển xe mô tô đưa D đến một căn nhà thuộc địa phận của Trung Quốc rồi giao cho một cặp vợ chồng (người chồng là đàn ông ngoại quốc, người vợ là một phụ nữ Việt Nam...
Sau hai ngày bị giam giữ ở đây, D đã bị cặp vợ chồng này bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.
Khi Công an huyện Văn Yên vào cuộc, điều tra vụ án thì Facebook “Cuongton” đã bị xóa; số điện thoại trước đó nạn nhân thường giao dịch cũng không liên lạc được...
Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Yên xác định đối tượng Cường có tên thật là Giàng Văn Cường (19 tuổi, trú tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Ngày 7/6, Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ Cường tại huyện Bảo Thắng. Mở rộng điều tra, Công an huyện đã bắt khẩn cấp Ly Seo Mạnh (19 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên), đồng thời tác động tâm lý, vận động Ly Seo Sử (20 tuổi, trú tại Bát Đàn, xã Xuân Hòa, Bảo Yên) đều là đồng bọn của Cường đến cơ quan Công an đầu thú.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng cuối tháng 2/2016, Cường sang Trung Quốc trồng chuối thuê. Trong quá trình làm việc tại đây, ông chủ người Trung Quốc bảo Cường về Việt Nam tìm phụ nữ mang sang Trung Quốc bán với giá từ 5000 đến 15 nghìn NDT. Người chủ cho Cường số điện thoại để liên hệ...
Sau thời gian đó, Cường về Bảo Thắng làm nghề bốc vác thuê. Trong thời gian này, anh ta lập Facebook mang tên “Cuong ton” làm quen với Facebook “Ngoc Van” của Vàng Thị D rồi tán tỉnh.
Khi biết “cá đã cắn câu”, Cường bàn bạc, thống nhất với Ly Seo Mạnh và Lý Seo Sử lừa đưa D sang Trung Quốc.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Chùm ảnh: Hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục

Gần 5h30 đến chân đèo và chúng tôi bắt đầu khám phá khung hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu lúc 4h, từ Phan Rang thẳng tiến về đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt, đến gần 5h30 đến chân đèo và bắt đầu khám phá khung cảnh hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục. Đây là bức ảnh hừng đông khi núi rừng còn đang ngủ say.
 Hành trình của chúng tôi bắt đầu lúc 4h, từ Phan Rang thẳng tiến về đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt, đến gần 5h30 đến chân đèo và bắt đầu khám phá khung cảnh hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục. Đây là bức ảnh hừng đông khi núi rừng còn đang ngủ say.
Chúng tôi tiếp tục chạy vi vu trên con đường đèo Ngoạn Mục cheo leo và bầu trời bắt đầu sáng dần, cảnh vật xung quanh dần hiện ra.
 Chúng tôi tiếp tục chạy vi vu trên con đường đèo Ngoạn Mục cheo leo và bầu trời bắt đầu sáng dần, cảnh vật xung quanh dần hiện ra.

Chồng nổi máu ghen dùng dao kề cổ vợ gây náo loạn Hà Nội

(Kiến Thức) - Trong lúc nổi máu ghen, người đàn ông dùng dao kề cổ vợ mình nhưng bị người dân xung quanh đánh thương tích. Vụ việc gây náo loạn đường Hà Nội.

Vụ người chồng nổi máu ghen dùng dao kề cổ vợ gây náo loạn đường Hà Nội xảy ra vào chiều tối ngày 12/6, tại khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội).
Thông tin ban đầu, thời gian trên, nhiều người xung quanh thấy một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện rồi nhanh chóng dùng dao kề vào cổ một người phụ nữ và dẫn đi trên một quãng đường dài.

Thu nhập tiền triệu nhờ hái sấu non trên phố Hà Nội ngày hè

Mỗi kg sấu đầu mùa được một số người dân hái trên đường phố Hà Nội có giá từ 50 - 60.000 đồng. 

Mỗi kg sấu đầu mùa được một số người dân hái trên đường phố Hà Nội có giá từ 50 - 60.000 đồng. Chỉ trong một ngày, có người hái sấu non đã bán được cả tạ, thu lời mà không cần vốn cả triệu đồng.
Hà Nội đang bước vào mùa sấu, hàng ngàn cây sấu đang ra quả. Và cũng tại những gốc sấu đó đang là nơi kiếm ăn của rất nhiều người làm nghề hái loại quả này. Những người này chủ yêu là những lao động nghèo ngoại tỉnh tranh thủ mùa sấu để kiếm thêm thu nhập.

Đọc nhiều nhất

Tin mới