Bị ép mặc váy ngắn bò đất, cô gái phản ứng bất ngờ

(Kiến Thức) - Hiệu quả công việc không tốt, nhân viên bị ép mặc váy ngắn bò lổm ngổm dưới đất. Đáng nói, lời giải thích của quản lý khiến dân tình khó có thể chấp nhận được.

Thưởng phạt là cách để các cơ sở làm ăn chấn chỉnh, động viên người làm. Thế nhưng, cách làm của chủ tiệm móng này khiến dân tình khó có thể chấp nhận.
Tiểu Lý mới tới Tuân Ngĩa (Quý Châu, Trung Quốc) làm tại 1 tiệm móng. Tháng qua, đội của cô có hiệu quả công việc kém nhất. Để chấn chỉnh nhân viên, quản lý đưa ra hình phạt là cả đội sẽ phải ăn mướp đắng và mặc váy ngắn bò đất.
Bi ep mac vay ngan bo dat, co gai phan ung bat ngo
 Cả nhóm đứng dàn hàng ngang, mỗi người được phát một quả mướp đắng để ăn.
Khi tiến hành, cả nhóm đứng dàn thành một hàng ngang rồi được phát mỗi người một trái khổ qua. Vị đắng ngắt khiến Tiểu Lý khó lòng nuốt trôi. Thấy vậy, một nam đồng nghiệp đã giúp Tiểu Lý ăn hết một nửa, phần còn lại cô khổ sở xử lý nốt.
Kết thúc màn ăn mướp đắng, trưởng nhóm dẫn đầu nằm xuống đất rồi các thành viên còn lại lần lượt làm theo. Đáng nói, trong đội có không ít phụ nữ. Họ được yêu cầu mặc váy ngắn, đi dày cao gót rồi rồi bò lên phía trước sao cho người sau phải túm vào đùi người phía trên cho tới khi cán đích.
Bi ep mac vay ngan bo dat, co gai phan ung bat ngo-Hinh-2
 Mặc váy ngắn bò đất, Tiểu Lý khó có thể chấp nhận được sự xúc phạm.
Sự việc là một đả kích lớn đối với Tiểu Lý. Ba ngày sau sự việc xảy ra, cô xin nghỉ việc vì không thể chấp nhận được sự xúc phạm.
Sự việc nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước cách làm của cửa hàng.
Bi ep mac vay ngan bo dat, co gai phan ung bat ngo-Hinh-3
 Quản lý tiệm móng lên tiếng song không thể "hạ nhiệt" dư luận.
Trước sức ép dư luận, quản lý cửa hàng lên tiếng về sự việc “độc nhất vô nhị” này. Quản lý cho biết từ lâu quán vẫn duy trì hình phạt ăn mướp đắng với những đội có hiệu quả công việc kém nhất. Hầu hết mọi người chỉ coi đó là hình phạt mang tính “giải trí”. Sự việc xảy ra với đội của Tiểu Lý không phải thường xuyên. Quản lý cũng không lường được hình phạt đưa ra lại gây tổn thương tới nhân viên và chân thành xin lỗi.
Lời giải thích của quản lý không làm “hạ nhiệt” dư luận. Để phát triển, cửa hàng phải tôn trọng người lao động. Khuyến khích họ bằng hệ thống nguyên tắc hợp tình hợp lý. Những yêu cầu như ăn mướp đắng, bò đất khó có thể vun đắp một tập thể vững mạnh.

Chàng trai trẻ chết khi đi massage cổ vai: Những ai không nên tùy tiện massage

(Kiến Thức) - Do người mỏi mệt, Tiểu Trương (27 tuổi), ở Thượng Hải, Trung Quốc, đến phòng tắm xông hơi để thư giãn. Vì cảm thấy cổ và bả vai có chút khó chịu, anh yêu cần nhân viên massage cổ vai.

Vào đêm xảy ra sự việc, Tiểu Trương và các đồng nghiệp đã đến một spa tại thành phố Trường Ninh, Thượng Hải, Trung Quốc. Anh đã chọn gói tắm và massage cổ vai. Do cảm thấy vai và cổ đang nhức mỏi nên đã yêu cầu kỹ thuật viên massage khu vực này.
Như thông thường, nhân viên đã nhẹ nhàng xoa bóp phần cổ từ trên xuống dưới, hai bên bả vai từ trái sang phải, trong quá trình massage cho Tiểu Trương chỉ “có tiếng kêu nhẹ ở phần cổ”, còn lại không có gì bất thường.

Bà mẹ trẻ tử vong khi đang ngủ, nguyên nhân xuất phát từ vật này

Người phụ nữ có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ lại hai con thơ dại và ra đi theo cách như vậy.

Chị Đổng (27 tuổi) đã kết hôn, cùng gia đình chồng sống ở Chiết Giang (Trung Quốc). Chị với chồng có với nhau 2 người con, đứa lớn 6 tuổi trong khi đứa bé mới 2 tuổi. Một buổi sáng nọ, mẹ chồng cô đứng ngoài hô lớn gọi con dâu dậy ăn sáng nhưng mãi vẫn không thấy chị Đổng đáp lại. Lo chị đang gặp phải vấn đề gì đó, mẹ chồng ngay lập tức đi vào phòng, phát hiện chị đang nằm nghiêng trên giường.

Vào thời điểm đó, chiếc điện thoại trên tay chị vẫn sáng, đang ở một trang mua sắm. Bước đến gần định lay gọi con dâu, mẹ chồng hốt hoảng khi chị Đổng đã tử vong khi đang ngủ, cả người lạnh ngắt.

Qua đêm với cô hàng xóm, tôi chết lặng khi biết bí mật phía sau

Sau 5 năm cưới vợ, cuộc hôn nhân của tôi có thể nói là hạnh phúc vì vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập khá, cô con gái 3 tuổi lúc nào cũng khiến chúng tôi mỉm cười mãn nguyện.

Hằng là vợ tôi, người phụ nữ giỏi giang khéo léo, đảm đang từ việc nhà cửa đến đối nội, đối ngoại. Bố mẹ tôi thường xuyên đau ốm, Hằng chủ động thuốc thang, đưa ông bà đi thăm khám, đến việc tẩm bổ cho ông bà hằng ngày cũng một tay em lo.

Ở công ty, Hằng xuất hiện ở đâu là ở đó sôi nổi hẳn lên, em luôn nổi bật giữa đám đông bởi một body rực lửa, tài ăn nói khéo léo khiến ai cũng thích mê. Đó cũng chính là điều khiến tôi lo lắng, trăn trở vì chỉ sợ Hằng lại cảm nắng gã đàn ông nào đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới