Bí ẩn bộ xương khô phát hiện trên núi

Người dân phát hiện bộ xương khô, nghi là nữ giới tại khu vực Núi Thơm (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Ngày 26/2, đại diện UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xác nhận, người dân địa phương có phát hiện được một bộ xương người, nhiều khả năng là nữ giới, thất lạc trên núi thuộc địa bàn huyện.
Thông tin ban đầu, một người dân địa phương trong lúc đi kiếm thức ăn cho dê đã phát hiện có một bộ xương người đã khô tại khu vực xóm 1 (thôn Bình An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
Bi an bo xuong kho phat hien tren nui
Đường lên thôn Bình An - nơi người dân phát hiện được bộ xương khô trên núi. 
Qua xác định ban đầu bộ xương trên là của nữ giới, nhiều khả năng bộ xương này là của bà Võ Thị L. (trú thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vốn mất tích từ năm 2009 đến nay, gia đình vẫn không tìm được tung tích.
Đến sáng 24/2, các ngành chức năng tỉnh Bình Định và huyện Tuy Phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu xương điều tra xác định nguyên nhân, danh tính của một người đã chết.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nằm cạnh xe SH dưới mương

(Kiến Thức) - Hiện trường phát hiện thi thể dưới mương nước có một chiếc xe SH vẫn còn nhấp nháy đèn nằm gần nạn nhân. Chưa rõ nguyên nhân cụ thể vụ việc, nhưng người nhà gia đình nạn nhân yêu cầu không khám nghiệm pháp y.

Trao đổi với PV Kiến Thức vụ việc phát hiện thi thể dưới mương nước, đại diện Công an xã Cao Dương (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày một người nuôi gia cầm tại khu vực cánh đồng gần trại giam Thanh Xuân 3 (xã Cao Dương) đang ngủ thì giật mình bởi tiếng va chạm xe máy.
Khi đi kiểm tra thì người dân bàng hoàng phát hiện có người gặp nạn nên báo lên Công an xã. 

Tên cướp xe máy dùng dao tấn công CSGT Hà Nội

(Kiến Thức) - Bị phát hiện vì cướp xe máy, tên cướp đã rút dao tấn công CSGT khi bị bao vây. Đối tượng sau đó đã bị tóm gọn.

Thông tin ban đầu về vụ việc tên cướp xe máy dùng dao tấn công CSGT, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h50 chiều 5/7.
Thời điểm trên, tổ công tác đội CSGT gồm Trung tá Nguyễn Văn Bốn, Đại úy Quách Anh Tuấn và Trung úy Nguyễn Cường Quyền đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tố Hữu - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) thì nghe tiếng tri hô bắt cướp của nhân dân từ phía đường Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội).

Núp vỏ bọc an ninh khu phố, tướng cướp khét tiếng trốn nã 26 năm

(Kiến Thức) - Là một tên cướp khét tiếng trong ổ nhóm cướp giật dùng vũ khí nóng gây ra hơn 10 vụ giết người, cướp tài sản, Tuấn “điện” trốn nã suốt 26 năm qua dưới vỏ bọc cán bộ an ninh khu phố.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt tên cướp Nguyễn Duy Tuấn (tức Tuấn “điện”, SN 1958, hộ khẩu thường trú tại số nhà 3, nhà B4, phường Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) theo Quyết định truy nã ngày 10/8/1992 của Công an tỉnh Ninh Bình về hành vi cướp tài sản công dân và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo tài liệu hồ sơ liên quan vụ án trên, Nguyễn Duy Tuấn là đối tượng duy nhất còn sót lại trong tổ chức tội phạm gồm 09 đối tượng, là băng nhóm cướp có sử dụng vũ khí nóng và xe máy phân khối lớn “ETZ” để hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới