Báo hoa dại dột chọc giận nhím và nhận hậu quả đau đớn

Con báo hoa sau khi cả gan tấn công nhím đã nhanh chóng bỏ cuộc săn vì bị loạt lông sắc nhọn của nhím găm chi chít vào mình.

Theo tờ UPI, báo hoa bị 2 con nhím cám dỗ khiến nó không thể rời mắt. Nó bám theo và tấn công con thứ nhất, nhưng bất ngờ chững lại và dồn sức lao tới mục tiêu thứ 2.
Bao hoa dai dot choc gian nhim va nhan hau qua dau don
 
Sau cú vồ chính xác, con báo lại buộc phải buông ngay con mồi để nhím thoải mái chạy thoát thân. Lý do là sau cú vồ cực mạnh, con báo bị hàng loạt lông nhím sắc nhọn găm vào mình, khiến nó đau đớn mất vài phút ngồi gỡ.
Hình ảnh từ đoạn video được ghi lại bởi du khách Donovan Piketh, 28 tuổi, tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.
Lông nhím là một vũ khi vô cùng lợi hại. Nhím trưởng thành có bộ lông mọc tua tủa khắp mình. Khi bị tấn công, nó có thể phóng các lông sắc nhọn vào kẻ thù.
Những chiếc lông nhọn hoắt sẽ găm sâu vào da thịt đối phương, làm vỡ các mạch máu khiến kẻ thù vô cùng đau đớn, nhờ đó mà nhím thoát thân.

Báo đốm đột nhập vào nhà dân, tấn công cả kiểm lâm

(Kiến Thức) - Nếu không nhanh trí nhảy xuống đất, kiểm lâm viên Ấn Độ có thể đã chết dưới móng vuốt sắc lẹm của con báo đốm dữ.

Xem video: Báo đốm tấn công người trên mái nhà

Bí ẩn bức cổ thư miêu tả chi tiết cảnh UFO xuất hiện

Các nhà khoa học vừa phát hiện cuốn sách giấy cói Tulli của người Ai Cập cổ đại có những ghi chép sớm nhất về sự xuất hiện của vật thể bay không xác định (UFO).

Theo Ancient Origins, Ai Cập là một nền văn minh cổ đại có nền văn hóa phóng phú và nhiều công trình công trình kiến trúc độc đáo như kim tự tháp. Nhưng một câu chuyện kỳ lạ ít được biết đến đó là sách giấy cói Tulli, văn bản mô tả chi tiết sự xuất hiện của vật thể bay không xác định (UFO) có kích thước khổng lồ, xảy ra trong triều đại của Pharaoh Thutmosis III vào năm 1480 trước Công nguyên.

“Chạm trán” cá mập, không ngờ điều đó đã cứu mạng anh

Người đàn ông tên là Eugene Finnely cùng gia đình đến bờ biển California du lịch, khi anh và cô con gái nhỏ đang bơi thì bị một con vật hung hăng đâm phải.

Anh vội vàng đưa con gái lên bờ, đến nơi cô con gái hỏi anh: “Bố à, sao lưng bố lại chảy máu thế kia?”
“Cham tran” ca map, khong ngo dieu do da cuu mang anh
Thật không ngờ khi quay lại nhìn thì đó lại là một con cá mập. 
Sau khi phát hiện có cá mập, ban quản lý bãi tắm đã lập tức cấm cửa bãi tắm.
Rất may Finney chỉ bị thương nhẹ, nhưng vết thương đau nhức không thôi. Thế là anh đến một bệnh viện gần nhất để kiểm tra.
“Cham tran” ca map, khong ngo dieu do da cuu mang anh-Hinh-2

Đọc nhiều nhất

Tin mới