Án mạng trong quán karaoke

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một đối tượng có máu côn đồ đã không ngại cầm dao bầu phay trúng cổ một thanh niên tại quán karaoke khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 26/8, nạn nhân được xác định là Phạm Quốc Việt (29 tuổi), ngụ đường Nhà Chung, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, Phạm Quốc Việt tới quán karaoke Shu trên đường Hoàng Diệu tìm bạn. Tại gây, Việt đã gây gổ với Nguyễn Anh Long (23 tuổi), biệt danh “Long Bành”, ngụ đường Cao Bá Quát (TP Đà Lạt).
Bên nào cũng thể hiện mình là “đàn anh” mặc dù đã được nhiều người tới can ngăn. Cuối cùng, Nguyễn Anh Long đã giật một cao dau bầu từ một đối tượng khác phay trúng cổ Phạm Quốc Việt. Sau vài nhát đâm nữa vào vai, nạn nhân ngã gục tại chỗ dẫn đến tử vong.
Sáng sớm nay, Nguyễn Anh Long đã tới cơ quan công an đầu thú. Công an TP Đà Lạt cũng đã triệu tập gần chục người khác để lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ việc.

Vợ mang thai tử vong, chồng bị thương thoi thóp

(Kiến Thức) - Có thể cặp vợ chồng này bị cướp vào lúc khuya, trong đó người vợ mang thai tháng thứ 8 bị sát hại tử vong, người chồng có dấu vết vật cứng đập vào đầu.

Vào khoảng 6h sáng ngày 27/8, tại nhà số 174, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - gần cơ quan Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Xuyên), người dân phát hiện trong căn nhà người vợ bị sát hại tử vong tại chỗ, còn người chồng bị thương nặng đang thoi thóp, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương và sau đó chuyển lên TP Cần Thơ.

Ngôi nhà nơi xảy vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy vụ việc. 
Một người dân địa phương cho biết: Hai vợ chồng nói trên khoảng 30 tuổi, bà con chỉ biết tên vợ là Hiếu, chồng là Em ở huyện Long Phú (Sóc Trăng) tới đây mua căn nhà trên của một người ở địa phương sinh sống. Theo bà con, có thể cặp vợ chồng này bị cướp vào lúc khuya, trong đó người vợ bị sát hại tử vong, người chồng có dấu vết cho thấy bị vật cứng đập vào đầu. Đau lòng hơn, người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8.

Mâu thuẫn nhỏ, vác dao đâm thủng bụng hàng xóm

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, đối tượng đã lấy dao đâm trọng thương người hàng xóm của mình, khiến người này phải cắt bỏ quả thận bên trái.

Ngày 27/8, tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Lê Ngẫu (SN 1972) trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) về hành vi côn đồ, dùng dao đâm trọng thương người hàng xóm là anh Phạm Lê Tình (SN 1971).

Đối tượng Phạm Lê Ngẫu tại cơ quan điều tra.
 Đối tượng Phạm Lê Ngẫu tại cơ quan điều tra.

Bị bẻ cổ ngất xỉu vì kiện kẻ “hại đời” con gái?

Sáng 25/8, trực ban Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận vụ việc bà Trương Thị Thi bị đánh hội đồng đến ngất xỉu và cho biết đang phối hợp với công an xã điều tra.

Theo lời kể của bà Trương Thị Thi (SN 1975, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình), khoảng 7h sáng 24/8, bà nghe tiếng cãi vã sát nhà nên chạy ra xem thì bị bà Ngô Thị Lai (tên thường gọi là Nhàn), ông Nguyễn Văn Cư (chồng bà Lai) cùng với bà con họ hàng của bà Lai gồm Ngô Thị Tuyết Vinh, Trà Dinh Dưỡng, Ngô Văn Quang, Nguyễn Thị Hoài Sơn, Nguyễn Thị Hoài Duyên và một người tên Hạnh xông vào đánh hội đồng, túm tóc, bẻ cổ, bẻ tay khiến bà Thi ngất xỉu. Bà Thi được mọi người đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ) sáng cùng ngày.

Bà Thi bị gia đình kẻ “hại đời” con gái mình đánh hội đồng phải nhập viện điều trị .
Bà Thi bị gia đình kẻ “hại đời” con gái mình đánh hội đồng phải nhập viện điều trị .

Đọc nhiều nhất

Tin mới