Ác mẫu dội nước nóng vào người con rồi bỏ mặc đến chết

(Kiến Thức) - Trong phiên tòa xét xử mới đây, Katie Crowder bị buộc tội giết người liên quan đến cái chết của cô con gái 19 tháng tuổi Gracie.

Theo Yahoo News, vụ việc xảy ra vào ngày 6/3/2020. Cáo trạng cho biết, Katie Crowder, đến từ Mansfield, Nottinghamshire (Anh), đã dội nước nóng lên người con gái của cô ta là bé Gracie, 19 tháng tuổi.
Mặc cho bé gào khóc trong đau đớn, Katie đã bỏ mặc con trong một giờ trước khi đưa Gracie về nhà ông bà ngoại. Katie tỏ ra hoảng sợ khi đến gặp cha mẹ, luôn miệng nói "con bé chết rồi".
Ac mau doi nuoc nong vao nguoi con roi bo mac den chet
 Katie Crowder bị buộc tội sát hại con gái 19 tháng tuổi. Ảnh: Yahoo News. 
Nhìn thấy cháu như vậy, cha mẹ Katie vội vàng hỏi "Con đã làm cái gì con bé vậy?". Katie trả lời: "Con chỉ thấy con bé như thế này".
Gracie tử vong sau khi bị bỏng sâu đến 65% cơ thể.
Dù vậy, Katie đã phủ nhận tội danh giết người, khẳng định tìm thấy Gracie khi con đang nằm gục trong phòng tắm bên cạnh một xô nước nóng.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT1)

Trong phiên tòa xét xử mới đây, Katie Crowder bị buộc tội giết người. Ác mẫu này được cho là đã bỏ mặc con kêu khóc đau đớn suốt 1 giờ trong khi cô ta thu dọn hiện trường và nghĩ cách giải thích những gì xảy ra.
"Cái chết của bé Gracie không phải đột ngột. Cô bé tử vong trong vòng 1 giờ đồng hồ trước khi được đưa đến bệnh viện. Tại sao bị cáo (Katie) lại chậm trễ trong việc gọi xe cứu thương? Có phải vì bị cáo còn bận che giấu dấu vết và nghĩ cách đối phó?", công tố viên Sally Howes nói.

“Quả đắng” cho ác mẫu giết con rồi xui chồng giấu xác

(Kiến Thức) - Sau khi đánh đập con gái 5 tuổi đến tử vong, bà mẹ gốc Trung Quốc này xui chồng giấu xác trong nhà hàng của gia đình hòng che giấu tội ác.

>>> Mời độc giả xem video: Chen nhận tội sát hại con gái 5 tuổi tại cơ quan điều tra (Nguồn: Daily Mail)

Mẹ "ác nhân" trục lợi từ việc nhận nuôi con trẻ

Cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland đã nhanh chóng tìm hiểu tình hình, bất ngờ lại phát hiện ra được tội ác khủng khiếp của bà mẹ ác nhân.

Cuối tháng 9 năm 2008, cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland, đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân, cho biết họ trông thấy một cô bé khoảng 7 tuổi, cơ thể lấm lem đầy phân và máu đang lang thang trên đường phố. Sau khi được cảnh sát đưa về đồn hỏi cung, cô bé cho biết vì lo sợ bị mẹ giết chết, em đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 để bỏ trốn khỏi nhà của mẹ nuôi. Cô bé sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương và cuộc kiểm tra của bác sĩ đã cho thấy em là nạn nhân của nạn bạo hành với hơn 80 vết thương trên khắp cơ thể. Các dấu hiệu khác cũng cho thấy em đã bị bỏ mặc không chăm sóc trong một khoảng thời gian dài.

Phẫn nộ ác mẫu hai lần sát hại con trai tự kỷ

(Kiến Thức) - Sau lần "ra tay" đầu tiên thất bại, bà mẹ này tiếp tục sát hại cậu con trai tự kỷ 9 tuổi lần thứ hai.

Theo Daily Mail, bé Alejandro Ripley, 9 tuổi, mắc chứng tự kỷ và không biết nói. Thi thể cậu bé được tìm thấy trong một con kênh ở Miami (Mỹ) cuối tuần trước và nghi phạm chính trong vụ án mạng đau lòng này lại chính là mẹ của bé, Patricia Ripley, 45 tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới