Thấy cướp trèo vào cửa hàng, khách cởi áo rồi lao vào xử

Video cho thấy Fiddler bình tĩnh cởi áo khoác trước khi lao vào bắt tên cướp.

Một người đàn ông Anh đang được khen ngợi vì đã dũng cảm lao vào ngăn chặn một tên cướp cửa hàng trang sức.
Camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc ở cửa hàng DJM Goldsmiths ở Lancashire nước Anh.
Đầu tiên, tên cướp che mặt nhảy qua bàn thu ngân, lao vào khu vực trưng bày đồ trang sức.
Khách hàng Andy Fiddler, 52 tuổi, nhận thấy sự việc xảy ra phía sau mình và bình tĩnh cởi áo khoác trước khi lao vào bắt cướp.
Khi tên cướp nhảy qua quầy thu ngân để chạy thoát, Fiddler chặn hắn lại.
Fiddler bình tĩnh cởi áo khoác trước khi lao vào bắt cướp.
Fiddler bình tĩnh cởi áo khoác trước khi lao vào bắt cướp. 
Cặp đôi sau đó vật lộn trên sàn nhà. Kẻ cướp suýt chạy thoát nhưng hắn đã bị những người khác trong cửa hàng ngăn cản. Họ giữ tên cướp được bốn phút đến khi cảnh sát có mặt.
Chủ của hàng trang sức cho biết tên cướp đã xin lỗi nhiều lần khi bị bắt, nói rằng hắn ta đang "tuyệt vọng".
Lúc sự việc xảy ra, Fiddler đang tìm mua một chiếc nhẫn đính hôn cùng vị hôn thê của mình. Gary Shaw, 55 tuổi, đồng sở hữu cửa hàng, gọi sự can đảm của ông Fiddler là "tuyệt vời".
"Cái cách ông ấy cởi áo khoác ra và nhảy vào đó thật ấn tượng", Shaw nói.
Sự việc xảy ra vào ngày 13.1 là vụ cướp thứ tư của cửa hàng trong 35 năm thành lập, Shaw nói. Tên cướp đã bị giam giữ 16 tuần và phạt 115 USD (2,6 triệu đồng) sau khi bị kết tội trộm cắp.

Khám phá đất nước Ả-rập Xê-út qua loạt ảnh sau khi "mở cửa"

(Kiến Thức) - Ngay sau khi Ả-rập Xê-út chính thức cấp visa du lịch cho người nước ngoài, phóng viên ảnh kỳ cựu Eric Lafforgue đã có loạt ảnh đặc biệt về quốc gia bí ẩn nhất Trung Đông này.

Ả-rập Xê-út là quốc gia khó bước chân tới nhất đối với các công dân không theo đạo Hồi bởi lẽ chính quyền quốc gia này không cấp visa dành cho du khách nước ngoài. Trong ảnh, một cảnh sát đang dẫn đường cho đoàn xe khách du lịch.
Ả-rập Xê-út là quốc gia khó bước chân tới nhất đối với các công dân không theo đạo Hồi bởi lẽ chính quyền quốc gia này không cấp visa dành cho du khách nước ngoài. Trong ảnh, một cảnh sát đang dẫn đường cho đoàn xe khách du lịch. 
Chỉ những người Hồi giáo hành hương tới thánh địa Mecca mới được phép nhập cảnh. Tuy nhiên, điều này đến nay đã thay đổi sau khi Chủ tịch Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Ả-rập Xê-út, Hoàng tử Sultan bin Salman bin Abdulaziz thông báo rằng, Ả-rập Xê-út bắt đầu cấp visa du lịch vào quý I/2018.
 Chỉ những người Hồi giáo hành hương tới thánh địa Mecca mới được phép nhập cảnh. Tuy nhiên, điều này đến nay đã thay đổi sau khi Chủ tịch Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Ả-rập Xê-út, Hoàng tử Sultan bin Salman bin Abdulaziz thông báo rằng, Ả-rập Xê-út bắt đầu cấp visa du lịch vào quý I/2018.

Chụp ảnh lâu đài thời Trung Cổ, thấy người mặc áo choàng đen bí ẩn?

Khi đăng bức ảnh người mặc áo choàng đen lên mạng, có những ý kiến cho rằng đó chỉ là một lỗ hổng trên tường. Có người thì nói họ đã đến đó để chụp ảnh và xác nhận không hề có lỗ hổng nào.

Một ông bố và con trai chụp ảnh một lâu đài thời Trung cổ cho biết họ vừa phát hiện một điều rất bí ẩn trong ảnh.

Ảnh hiếm cuộc sống ở đất nước Uzbekistan thời Liên Xô

(Kiến Thức) - Đất nước Uzbekistan từng là một phần của Liên bang Xô Viết nhưng đã tách ra và có chủ quyền riêng từ năm 1991. Dưới đây là loạt ảnh ghi lại cuộc sống thanh bình ở Uzbekistan hàng chục năm về trước.

Cuộc sống ở đất nước Uzbekistan thời Liên Xô phần nào được tái hiện qua những bức hình của nhiếp ảnh gia Max Penson. (Nguồn ảnh: Max Penson)
 Cuộc sống ở đất nước Uzbekistan thời Liên Xô phần nào được tái hiện qua những bức hình của nhiếp ảnh gia Max Penson. (Nguồn ảnh: Max Penson)

Một người đàn ông nằm trên đống bông vừa thu hoạch.
 Một người đàn ông nằm trên đống bông vừa thu hoạch.
Mọi người tập trung xem màn biểu diễn đi thăng bằng trên dây thừng đầy mạo hiểm của nghệ sĩ xiếc ở đất nước Uzbekistan vào thập niên 1940.
Mọi người tập trung xem màn biểu diễn đi thăng bằng trên dây thừng đầy mạo hiểm của nghệ sĩ xiếc ở đất nước Uzbekistan vào thập niên 1940. 

Các nữ vận động viên trẻ của Uzbekistan xếp hàng ngay ngắn trong một buổi tập luyện năm 1946.
 Các nữ vận động viên trẻ của Uzbekistan xếp hàng ngay ngắn trong một buổi tập luyện năm 1946.

Hai nghệ sĩ nhào lộn phô diễn khả năng điêu luyện.
 Hai nghệ sĩ nhào lộn phô diễn khả năng điêu luyện.

Các em nhỏ nối đuôi nhau trong khu vườn của một nhà trẻ ở Uzbekistan thời Liên Xô hồi đầu những năm 1940.
 Các em nhỏ nối đuôi nhau trong khu vườn của một nhà trẻ ở Uzbekistan thời Liên Xô hồi đầu những năm 1940.

Trong ảnh là Tamara Khanum, một vũ công nổi tiếng người Uzbekistan.
 Trong ảnh là Tamara Khanum, một vũ công nổi tiếng người Uzbekistan.

Một nam sinh thổi kèn trong lúc các bạn khác “diễu hành” dọc bờ sông.
 Một nam sinh thổi kèn trong lúc các bạn khác “diễu hành” dọc bờ sông.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng của Hội đồng Tối cao ở Tashkent.
 Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng của Hội đồng Tối cao ở Tashkent.

Các nam thanh niên tập luyện trong một sân vận động hồi năm 1940.
 Các nam thanh niên tập luyện trong một sân vận động hồi năm 1940.

Bé trai cười tươi khi bế hai chú cún cưng trong một nông trại tập thể ở đất nước Uzbekistan nhiều năm về trước.
Bé trai cười tươi khi bế hai chú cún cưng trong một nông trại tập thể ở đất nước Uzbekistan nhiều năm về trước. 
Mời độc giả xem thêm video: Khám phá thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Nguồn: VTC)

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.