Báu vật nguyên vẹn từ thành phố bị chôn vùi 2.000 năm

Một báu vật khảo cổ đồ sộ và tinh xảo vừa được đưa ra từ đống đổ nát của một biệt thự La Mã ở vùng ngoại ô Pompeii - thành phố bị chôn vùi năm 79 sau Công Nguyên do thảm họa núi lửa.

Theo Independent, báu vật là một cỗ xe nghi lễ được bảo quản gần như hoàn hảo, còn nguyên những hình chạm khắc. Cỗ xe được làm bằng đồng và thiếc, được khai quật gần một chuồng ngựa, nơi vào năm 2018 người ta đã tìm thấy hài cốt 2.000 tuổi của 3 con ngựa.

Bau vat nguyen ven tu thanh pho bi chon vui 2.000 nam

Bộ Văn hóa Ý mô tả cỗ xe là "một phát hiện độc nhất vô nhị, chưa có tiền lệ ở Ý". Theo Reuters, trước đó đã có một số cỗ xe được phát hiện tại di tích Pompeii, nhưng tất cả đều là xe dùng để chở hàng. Đây là lần đầu có một cỗ xe nghi lễ được khai quật, mà lại thuộc về một dạng nghi lễ khá kỳ lạ.

Bau vat nguyen ven tu thanh pho bi chon vui 2.000 nam-Hinh-2
Bau vat nguyen ven tu thanh pho bi chon vui 2.000 nam-Hinh-3

Tiến sĩ Masimo Osanna, giám đốc Công viên Khảo cổ Pompeoo, cho biết cỗ xe được dùng trong những lễ hội cộng đồng, như các cuộc diễu hành và đám rước. Điều đặc biệt là xe được trang trí bằng nhiều miếng kim loại tròn như huy chương, bên trên được chạm khắc tinh xảo... những hình ảnh khiêu dâm. Trước đó, không ít hình ảnh trang trí mang ý nghĩa tình dục đã được tìm thấy tại các điểm vui chơi ở thành phố cổ bị chôn vùi này, cho thấy đời sống khác "thoáng" của người dân thời đó.

Bau vat nguyen ven tu thanh pho bi chon vui 2.000 nam-Hinh-4

Theo bà Osana, một giả thuyết nữa là cỗ xe có các hình trang trí kỳ lạ này được sử dụng cho các nghi lễ liên quan đến hôn nhân.

Bau vat nguyen ven tu thanh pho bi chon vui 2.000 nam-Hinh-5

Phát hiện này là nhờ một cuộc khai quật bắt đầu từ năm 2017 đối với căn biệt thự ngoại ô được dựng sát bên các bức tường thành của Pompeii này. Dù nằm ngoài thành, nhưng căn biệt thự và những người sống trong đó không thoát khỏi số phận bị thảm. Pompeii vốn nổi tiếng với những xác người "hóa đá" trong mọi tư thế, có người vẫn như đang say ngủ hay làm việc. Thành phố lộng lẫy với 13.000 cư dân này đã phải đón nhận cái chết rất đột ngột do cơn bão tro bụi từ siêu núi lửa Vesuvius.

Tàu ma 1.800 tuổi chở kho báu xuất hiện gần bờ biền Hy Lạp

Các nhà khảo cổ đang khảo sát khu vực nông của biển Aegean đã phát hiện ra một "tàu ma" từ đế chế La Mã cổ đại, đầy hàng hàng hóa đắt giá từ Tây Ban Nha và Tunisia.

Artnet News dẫn lời từ Bộ Văn hóa và Thể thao Hy Lạp, cho biết con tàu La Mã đang chất đầy hàng hóa, là gốm sứ nhập khẩu có giá trị cao, còn nguyên vẹn do đựng trong các thùng chắc chắn được sản xuất ở Guadalquvir thuộc Tây Ban Nha và Tunisia ngày nay. Nó còn mang theo các thùng dầu mua từ đảo Rhodes hoặc Tiểu Á.

Tau ma 1.800 tuoi cho kho bau xuat hien gan bo bien Hy Lap

Qua 1.800 năm, số đồ gốm đắt giá đó càng tăng giá trị gấp nhiều lần, trở thành một kho báu khổng lồ mà Hy Lạp đã rất may mắn khi khám phá. Phát hiện này đến từ cuộc khảo sát của Dự án Khảo cổ học hàng hải Kasos, từ Quỹ Nghiên cứu Hellenic Quốc gia và Tổ chức cổ vật dưới nước dẫn đầu, với hơn 100 cuộc lặn được tổ chức chỉ trong tháng 9 và 10 năm 2020.

Tau ma 1.800 tuoi cho kho bau xuat hien gan bo bien Hy Lap-Hinh-2
Theo Acient Origins, "tàu ma" chất đầy kho báu nói trên là một trong những tàu buôn từng căng buồm trên tuyến đường biển thương mại lịch sử nối liền Trung Đông và châu Âu. Kết quả giám định niên đại cho thấy nó có từ thế kỷ 2 hoặc 3 sau Công Nguyên.

Trước đó, nhóm khảo cổ này còn phát hiện 2 "tàu ma" cổ đại hơn, có niên đại vào thế kỷ thứ 1 và thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, cũng chở nhiều bình gốm cổ nhưng số lượng hàng hóa không nhiều bằng con tàu vừa tìm thấy.

Cô bé 4 tuổi phát hiện dấu vết của khủng long 220 triệu năm

Một bé gái 4 tuổi người xứ Wales đã khiến các nhà khảo cổ học ngạc nhiên khi tình cờ phát hiện dấu chân khủng long 220 triệu tuổi gần như còn nguyên vẹn trên bờ biển Bendricks.

Co be 4 tuoi phat hien dau vet cua khung long 220 trieu nam
Theo tờ Science Alert, trong khi đang cùng bố và chú cún cưng đi dạo trên bờ biển Bendricks, thuộc miền Nam xứ Wales, cô bé Lily Wilder đã tình cờ phát hiện ra một dấu chân lạ dài hơn 10cm in trên tảng đá.

“Nó nằm trên một tảng đá, cao ngang vai với Lily và cô bé đã chỉ cho ba mình thấy dấu chân lạ đó.” Bà Sally Wilder, mẹ của Lily tiết lộ với phóng viên Đài NBC News khi trao đổi qua điện thoại.

Ban đầu, gia đình Wilder cho rằng đó chỉ là tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ nào đó và họ đã quyết định chia sẻ những bức ảnh về dấu chân lạ lên mạng xã hội. Ngay khi phát hiện ra vụ việc, Bảo tàng Quốc gia Wales đã nhanh chóng liên lạc với gia đình này nhằm tiến hành kiểm tra trước khi mẫu vật vào bảo tàng.

Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khảo cổ học xác nhận đây là dấu chân của khủng long 220 triệu tuổi và gần như còn nguyên vẹn. Đồng thời, họ cũng khẳng định đây là dấu chân của khủng long đi bằng hai chân, nhưng chưa rõ loài nào.

“Dấu chân thuộc về loài khủng long có chiều cao khoảng 75 cm và dài 2,5 m. Đây có thể là loài chuyên săn động vật nhỏ và côn trùng làm thức ăn. Nó quá hoàn hảo và ấn tượng. Đây là một tác phẩm tuyệt vời. Tên của cô bé Lily sẽ xuất hiện bên cạnh mẫu vật và được xem là người đầu tiên phát hiện ra dấu chân khủng long này.” Nhà khảo cổ học Karl-James Langford đang làm việc cho Archaeology Cyrmu biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới