'Bác sĩ ơi, cháu không muốn chết!'

Google News

(Kiến Thức) - Đó là tiếng kêu cứu của cháu bé Đào Ngọc Minh, nhân vật trong trong bài viết  “Xót xa cháu bé bỏng nặng da vá da” trong cơn đau tại Viện bỏng Quốc gia.

Khuôn mặt còn tái mét vì đau đớn sau khi bác sĩ thay băng gạc, cháu Minh gặp lại chúng tôi lần này không phải tại Thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) mà tại tầng 5, phòng 512,  Viện bỏng Quốc gia. Được biết, vì các vết thương của Minh tăng nặng, lở loét, các ngón bàn tay trái cháy rụi dính liền nhau có dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe nên cháu phải ra gấp Viện bỏng Quốc gia để điều trị, phẫu thuật tách rời các ngón.

 Dù ra điều trị tại viện nhưng Minh vẫn phải chịu đựng nỗi đau dày vò.

 Bố cháu Minh, anh Thụ tiếp nhận số tiền 6 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ

Trong cái giá lạnh của mùa đông, thân hình đầy những vết thương của cháu Minh cứ run run đau đớn. Minh mới được phẫu thuật tách rời các ngón bàn tay trái, giờ đây mỗi ngón chỉ còn chừng một đốt. Và mỗi đốt ấy, bác sỹ còn đóng đinh để cố định nên chỉ cần một va chạm nhẹ vào bàn tay ấy sẽ khiến cháu lặng đi đau buốt.

Chị Hoa, mẹ cháu Minh cứ ôm khư khư con trong lòng. Chị Quỳnh người nhà của một bệnh nhân cùng phòng chia sẻ: "Cô ấy đang còn hoảng, sợ mất con. Vì mấy hôm rồi, Minh được các bác sĩ phẫu thuật rất lâu, mổ xong cháu Minh đau không ăn, không ngủ được. Cháu Minh nó lém lắm, trước khi vào phòng mổ cứ nói động viên mẹ "Mẹ đừng sợ, con không chết đâu". Lúc đưa cháu vào phòng mổ, Minh nói với bác sĩ: “Bác sĩ ơi! Bác sĩ cứu lấy cháu, cháu không muốn chết đâu!”.

 Những ngón dính liền bàn tay trái của Minh đã được bác sỹ phẫu thuật tách rời...


 ...nhưng những vết thương trên người cháu không biết còn phải điều trị tới bao giờ?

Trở lại thăm Minh lần này, chúng tôi đã tận tay  trao 6 triệu đồng bạn đọc Kienthuc.net.vn hỗ trợ cho cháu. Gia đình cháu đã hết lời cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc. Số tiền ấy sẽ phần nào giúp cháu Minh có thêm kinh phí điều trị lâu dài.

Trò chuyện với chúng tôi, mẹ cháu Minh chia sẻ: "Bác sĩ căn dặn, các vết bỏng này phải được thường xuyên theo dõi, chăm sóc đến tận 18 tuổi. Vì Minh bị bỏng nặng, độ sâu cao nên bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động vận động của cháu". Thấy mẹ nói chuyện mà nước mắt cứ rơi xuống, Minh lại rướn người lên, lấy cùi tay phải không bị thương gạt gạt nước mắt đi cho mẹ...

Danh sách bạn đọc ủng hộ cháu Đào Ngọc Minh

Đợt 1

1.   Cao Thanh Thảo My (Idol): 500.000đ

2.    Bạn đọc gửi qua bưu điện: 200.000đ

3.    Bà Lý Quế Anh (ở Canada): 3.130.000đ

4.    Nguyen Bao (50 đô Canada): 1.034.000đ

5.    Bạn đọc giấu tên: 1.000.000đ

6.    Nguyễn Thanh Trúc: 500.000đ

7.    Nguyễn Yến Phương: 500.000đ

8.    Đặng Thị Mỹ Hạnh: 200.000đ

9.    Nhóm các bạn thuộc Hội ủng hộ Nhà báo Hải ngoại yêu nước trên Facebook: Face Thỏ Ngọc Mắt tròn: 500.000đ, Face Nguyễn Thị Hà: 200.000đ, Face Thai Hoang Vy: 300.000 đ

10.    Nhóm PV báo Thanh Niên: PV Nguyệt Minh: 1.000.000đ, PV Lan Phương: 200.000đ, PV Thu Hằng: 200.000đ

Đợt 2

1. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt: 2.000.000 đ

2. Nguyễn Thị Hoa: 2.000.000 đ

3. Bạn đọc giấu tên: 500.000 đ

4. Nguyễn Xuân Trường: 500.000 đ

5. Vũ Thị Hồng Hạnh: 500.000 đ

6. Nguyễn T Thu Phương: 300.000 đ

7. Phan Thị Cẩm Tú: 200.000 đ

Tổng cộng: 15.164.000 đ
 


Ngọc Liên

Bình luận(0)