TPHCM: Kinh hoàng “kho vũ khí” của 2 tài xế GrabBike mặc áo giáp

Google News

(Kiến Thức) - Khám xét trong người và phòng trọ của 2 tài xế xe ôm GrabBike, Công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi cùng cả bao tải dao, rựa mới tinh.

Liên quan tới vụ việc bắt giữ 2 tài xế GrabBike mặc áo chống đạn đi đánh nhau, ngày 20/10, trao đổi với PV, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Phạm Thành Tấn (27 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Đức Lập (22 tuổi), cùng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, để điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ”.
Kỳ lạ 2 thanh niên mặc áo giáp chống đạn giữa phố
Giữa giờ cao điểm chiều ngày 10/10, trong dòng xe cộ đông đúc, tấp nập lưu thông trên đường Lê Văn Việt, quận 9, các trinh sát hình sự Công an quận 9 trên đường tuần tra thì phát hiện sự việc kỳ lạ: Hai nam thanh niên đi trên chiếc xe máy BKS 93F1-288.65 với vẻ vội vả chạy về hướng ngã tư Thủ Đức, trên người cả 2 mặc…áo giáp chống đạn.
TPHCM: Kinh hoang "kho vu khi" cua 2 tai xe GrabBike mac ao giap
Đối tượng Lập... 
TPHCM: Kinh hoang "kho vu khi" cua 2 tai xe GrabBike mac ao giap-Hinh-2
Phan Thành Tấn, tại cơ quan điều tra. 
Xác định dấu hiệu bất thường, các trinh sát đã đuổi theo đến khu vực chợ Nhỏ, thuộc phường Hiệp Phú thì chặn được cả 2. Kiểm tra nhanh trong cốp xe đối tượng, Công an phát hiện có khẩu súng giống K59 nên đã đưa cả 2 về trụ sở Công an để làm rõ.
Mời độc giả xem clip "Nguyên nhân mâu thuẫn giữa xe ôm truyền thống với GrabBike": (Nguồn VTC1)
Suýt xảy ra thanh toán “đẫm máu” ở bến xe
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng là Lập và Tấn khai nhận khẩu súng nói trên bắn đạn bi, được mua từ năm 2016 với giá 13 triệu đồng thông qua mạng facebook để phòng thân trong quá trình hành nghề chạy xe ôm Grab.
TPHCM: Kinh hoang "kho vu khi" cua 2 tai xe GrabBike mac ao giap-Hinh-3
Khẩu súng bán đạn bi Công an thu giữ của 2 đối tượng. 
Khoảng 16h chiều 10/10, nhận được tin nhắn qua Zalo trong hội “Giúp anh em vui vẻ” của nhóm Grab thông tin về việc đang có mâu thuẫn với nhóm xe ôm truyền thống ở bến xe miền Đông (BXMĐ). Ngay lập tức Tấn, Lộc mặc áo giáp chống đạn, lấy súng bắn đạn bi bỏ vào cốp xe rồi lập tức phóng xe về hướng BXMĐ. Tuy nhiên trên đường đi, chúng đã bị các trinh sát đặc nhiệm phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Khám xét phòng trọ của cả 2, Công an thu giữ cả bao tải chứa 10 cây dao, rựa…mới toanh. Cả 2 khai nhận mua số hung khí này để…bán kiếm lời.
Theo chỉ huy Đội CSHS Công an quận 9, nếu hành vi chuẩn bị đánh nhau của 2 tên Lập, Tấn không bị ngăn chặn kịp thời, thì khó đoán điều gì sẽ xảy ra trong buổi chiều hôm đó tại bến xe lớn nhất TP.HCM.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)