Vụ thi thể trong va ly ở KDC Him Lam: Vì nợ 2,7 tỷ đồng?

Jeong In Cheol khai nạn nhân mượn anh ta 2,7 tỷ đồng nhưng không trả nên lên kế hoạch giết người, cướp tài sản. Nghi phạm sau đó phân xác đồng hương bỏ vào vali.

Ngày 29/11, Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Jeong In Cheol là nghi phạm sát hại người bạn đồng hương tên là Han Tong Duk (33 tuổi) 2 hôm trước.
Vu thi the trong va ly o KDC Him Lam: Vi no 2,7 ty dong?
Công an TP.HCM lấy lời khai Jeong In Cheol. Ảnh: Công an cung cấp. 
Qua điều tra, Han Tong Duk có hùn hạp 1,8 tỷ đồng làm ăn với Jeong In Cheol. Tuy nhiên, công việc sau đó không thuận lợi.
Nửa tháng trước, Han Tong Duk mượn Jeong In Cheol 2,7 tỷ đồng, nói 2 ngày sau sẽ trả.
Han Tong Duk sau đó không trả mà đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã hùn hạp làm ăn trước đó. Điều này làm Jeong In Cheol bực tức.
Nghi phạm sau đó nảy sinh ý định bắt cóc bạn mình để đòi nợ, nếu không lấy được tiền sẽ sát hại nạn nhân.
Để chuẩn bị cho kế hoạch, Jeong In Cheol mua một cưa tay, kìm, kéo, túi nylon và thuốc ngủ đem về cất giấu ở công ty.
Ngày 26/11, Jeong In Cheol gọi điện cho Han Tong Duk đến quán cà phê trên đường Bùi Bằng Đoàn (quận 7) để bàn việc trả nợ. Sau đó, cả 2 đi về trụ sở công ty của Jeong In Cheol, nằm trên đường số 3 (phường Tân Hưng, quận 7).
Vu thi the trong va ly o KDC Him Lam: Vi no 2,7 ty dong?-Hinh-2
Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: 91.com.vn 
Lúc này, nhân viên công ty đã về hết, Jeong In Cheoln lấy thuốc ngủ bỏ vào bia đưa cho Han Tong Duk uống. Khi người bạn thiếp đi, Jeong In Cheoln lấy 2 vòng trang sức trên người nạn nhân. Sợ Han Tong Duk kêu la, nghi phạm lấy găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân.
Phát hiện nạn nhân tử vong, Jeong In Cheol cưa cắt thi thể nạn nhân ra nhiều phần bỏ vào bao nylon đưa lên sân thượng cất giấu.
Sáng 27/11, Jeong In Cheol vẫn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Vị giám đốc nhờ nhân viên đi bán 2 chiếc vòng trang sức. Khi nhân viên báo 2 chiếc vòng được định giá 80 triệu đồng thì nghi phạm quyết định không bán vì biết giá trị của món trang sức cao hơn.
Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol nói cho nhân viên biết việc mình đã giết người, rồi lái ôtô của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, Jeong In Cheol không về chung cư Garden Plaza Phú Mỹ Hưng mà lái xe lòng vòng sang quận 2. Sau đó, anh ta đến căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2) của một người quen xin tá túc.
Lúc 13h50 ngày 28/11, Công an TP.HCM ập vào một căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, bắt giữ Jeong In Cheol.
Lúc 18h ngày 27/11, Công an TP.HCM nhận tin báo về việc người dân phát hiện một vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực và vết máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1 của Công ty Creata Việt Nam, nằm trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng.
Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thêm 3 túi nylon màu đen trong nhà vệ sinh ở tầng 3. Bên trong vali và 3 túi đen, nhà chức trách tìm thấy các bộ phận cơ thể người.

Thái Nguyên: Ô tô đâm cháu bé 10 tuổi bắn lên mái nhà tử vong

(Kiến Thức) - Chiếc xe máy chở 2 bố con đang đi trên đường QL 3C, đoạn qua thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên thì bị xe ô tô BKS 20A – 384.40 đâm trực diện làm cháu bé bắn lên mái nhà bên đường tử vong, người cha chết tại chỗ.

Trưa ngày 29/11, ông Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ TNGT khiến 2 người tử vong.
Thai Nguyen: O to dam chau be 10 tuoi ban len mai nha tu vong
Sau khi bị xe ô tô đâm, cháu bé bắn lên mái nhà dân ở ven đường, khi được người dân phát hiện, cháu đã tử vong. 
Theo đó, khoảng 13h ngày 29/11, tại QL 3C, đoạn qua thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, chiếc xe máy BKS 97B1-704.36 do một người đàn ông điều khiển, chở sau là một bé trai hơn 10 tuổi bị ô tô BKS 20A – 384.40 đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến người điều khiển trên xe máy bị văng sát lề đường, tử vong tại chỗ. Riêng bé trai bị hất lên nóc nhà của người dân bên đường.

Nóng: Thi thể người trong vali tại biệt thự Khu dân cư Him Lam

(Kiến Thức) - Phát hiện chiếc vali trong nhà vệ sinh tại căn biệt thự 4 tầng ở Khu dân cư Him Lam Tân Hưng, quận 7, TP HCM bốc mùi hôi và có dấu hiệu bất thường, chủ nhà kiểm tra thì một phen bàng hoàng…

Đến rạng sáng nay 28/11, Công an TP HCM vẫn đang phối với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể người được phát hiện trong căn biệt thự 4 tầng trên đường số 3, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.
Nong: Thi the nguoi trong vali tai biet thu Khu dan cu Him Lam
Căn nhà 4 tầng, nơi phát hiện vụ việc. 
Theo thông tin ban đầu, khuya hôm qua (27/11), sau khi lấy lại căn nhà nói trên (từng cho thuê) chủ nhà vào kiểm tra thì ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ nhà vệ sinh của một phòng trong nhà. Khi tiếp cận, chủ nhà này thấy chiếc vali, bên dưới có baonylon màu đen, xung quanh sàn nhà có vết máu và kềm, cưa…
Nong: Thi the nguoi trong vali tai biet thu Khu dan cu Him Lam-Hinh-2
Chiếc vali bên trong có thi thể người được phát hiện trong nhà vệ sinh. 

4 tiếng phong tỏa con đường ở TP.HCM vì chiếc vali lạ

Lực lượng chức năng phong toả đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp bị phong tỏa vì 1 chiếc vali vô chủ.

4 tieng phong toa con duong o TP.HCM vi chiec vali la
Hiện trường vụ việc. 
10h ngày 29/4, một người đàn ông mang vali đến căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp để gửi nhờ, sau đó không thấy người này quay lại lấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới