Vì một truyền thuyết nên không ai dám ăn cá ở đây

Tỉnh Chanthaburi, đông bắc Thái Lan có một con sông nằm trong khu danh lam thắng cảnh. Khu danh lam thắng cảnh này là một khu rừng tương đối nguyên sinh. Vì vị trí xa xôi nên không có nhiều khách du lịch.

Con sông này không bị ô nhiễm nên nước rất trong và có rất nhiều cá tự nhiên.

Vi mot truyen thuyet nen khong ai dam an ca o day
 

Người Thái Lan rất thích ăn cá, nhưng không ai dám đánh bắt, ăn cá ở đây, chỉ vì một truyền thuyết. Ở đây đã lưu truyền một truyền thuyết nói rằng trong khu rừng nguyên sinh này có rất nhiều loài hoa cực độc và rất nhiều thực vật thủy sinh cũng rất độc nên các loài cá ở đây ăn những thứ đó sinh ra chất độc có nồng độ cao.

Vi mot truyen thuyet nen khong ai dam an ca o day-Hinh-2

Vì vậy, cá ở đây không ai dám ăn, cũng không ai dám đánh bắt, ai cũng lo lắng không biết truyền thuyết có thật không và người ta vẫn chưa tìm thấy loài hoa hay cây cực độc nào trong rừng. Nhiều người còn nghi ngờ cho rằng, có thể các nhà quản lý khu danh lam này bịa đặt nhằm ngăn cản con người phá hoại môi trường sinh thái nơi đây.

Vi mot truyen thuyet nen khong ai dam an ca o day-Hinh-3

Hiện nay, khu vực này cũng chưa có một công bố khoa học nào của chính quyền về việc truyền thuyết trên. Nên con sông này vẫn trong suốt và có rất nhiều cá.

Đang ngủ kinh hoàng phát hiện rắn cực độc trong chăn

Tưởng chân bị quấn vào dây thắt lưng, anh Trịnh chợt nhận ra "cái thắt lưng" mát lạnh đang chuyển động nên bật dậy và kinh hoàng nhận ra con rắn cực độc.

Vài ngày trước, anh Trịnh ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc đang ngủ trên giường thì đột nhiên cảm thấy chân mình vướng víu, giống như có một dải băng lạnh lẽo quấn phải.

Lúc đầu, anh Trịnh nghĩ chân bị vướng phải thắt lưng, thế nhưng càng nghĩ càng lạ, có gì đó sai sai khi "thắt lưng" chuyển động. Ngay lập tức, anh Trịnh bật dậy và phát hiện thứ quấn trên chân mình là một con rắn độc, cụ thể là rắn cạp nia.

Xác ướp 830 triệu năm chỉ ra nơi sinh vật sao Hỏa trú ẩn

Những xác ướp hoàn hảo của vi sinh vật cổ đại, trông như mới chết hôm qua, đã được hé lộ trong các tinh thể halite từ Hệ tầng Browne.

Các nhà khoa học từ Trường ĐH Tây Virginia đã tìm thấy các tế bào cổ đại của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực trong chất lỏng nguyên sinh, được bảo quản trong chất lỏng nguyên sinh mà các tinh thể halite cổ đại chứa đựng.

Halite là một loại khoáng vật của natri chloride (NaCl), còn được gọi là thạch diêm hay đá muối. Halite dùng trong nghiên cứu được lấy từ lõi trầm tích khoan ở độ sâu 1.481-1.521 m.

Đọc nhiều nhất

Tin mới