Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ “kịch bản” loại Phạm Hà Linh

Google News

Trong đêm thứ 2 vòng Đối đầu của The Voice 2013, việc Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại Phạm Hà Linh để chọn Sơn Hải vào vòng trong đã dấy lên nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một sự sắp đặt có chủ ý theo kịch bản đã dựng sẵn.

Trong đầu tôi có sẵn những bài tính!

Nhiều người hồ nghi, chuyện anh thẳng tay loại Phạm Hà Linh để chọn Sơn Hải là theo một kịch bản dựng sẵn. Anh nói gì về chuyện này?

- Tôi làm việc đó theo kịch bản dựng sẵn của chính tôi thôi. Thực ra vì đội tôi hiện có nhiều người mạnh quá và nếu không loại bớt ở vòng ngoài, đến khi vào trong lại phải loại đi những người tài thì tôi đau lòng lắm. Đó là bài học kinh nghiệm mà tôi đã rút ra được cho bản thân từ mùa giải đầu. Để làm những việc này, tôi đã buộc phải dấu kín cảm xúc. Tất cả các thí sinh sau khi đã biết rõ ý đồ của tôi thì đều tỏ ra ngạc nhiên vì “không ngờ anh lại tính toán được như vậy”(?!).

Khách quan mà nói thì trong đêm hôm đó Phạm Hà Linh có hát chênh một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, không đáng kể. Hát “live” thì đó cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là tôi có những bài tính để sao cho những người “ngon” sẽ có vị trí xứng đáng đối với họ.

 

Cận cảnh cái ôm rất chặt của Đàm Vĩnh Hưng khi chia tay Phạm Hà Linh về đội Hồng Nhung. Ảnh: T.L 

Loại một thí sinh hát tốt để chọn thí sinh hát chưa tốt lắm cũng dễ khiến dư luận dấy lên những bức xúc. Anh có lường trước được việc đó không?

- Tôi chọn thí sinh đâu phải vì dư luận! Việc lựa chọn thí sinh, tôi đã cân nhắc và tính toán rất kỹ. Mọi người xem thấy việc lựa chọn này của tôi có vấn đề nhưng tôi thì muốn cả 2 cùng được ở lại nên phải sử dụng “chiêu” thôi. Nếu tôi loại Sơn Hải để chọn Phạm Hà Linh thì rất đơn giản nhưng tôi không muốn bỏ phí một nhân tài nào hết. Nói chung là tôi tính hết rồi, mọi người cứ thế ngồi yên mà theo dõi.

Còn dưới góc độ một ca sĩ theo nghề hát lâu năm và một HLV có tới 2 năm ngồi ghế nóng The Voice thì tôi biết Phạm Hà Linh là người như thế nào chứ. Chính vì thế mà tôi mới cố tình để Hà Linh vào một vị trí xứng đáng.

Nghĩa là khi loại Phạm Hà Linh, anh biết chắc cô ấy sẽ được 3 HLV còn lại cứu?

- Chắc chắn rồi, tôi phải biết rõ mới dám làm chứ. Sau vòng Giấu mặt, các vị HLV kia khen ngợi Hà Linh nhiều lắm và khi nghe được tôi cũng chỉ cười nhưng thực ra trong đầu tôi lúc đó đã có sẵn những bài tính của mình rồi.

 Anh có nghĩ, nhờ 2 lần ngồi ghế nóng nên anh có nhiều lợi thế hơn các vị HLV khác?

- Kinh nghiệm tạo ra lợi thế. Còn mấy vị HLV khác, ai cũng là những người sành sỏi trong nghề, đều là những chuyên gia âm nhạc thực thụ… Đàm Vĩnh Hưng là cái gì đâu mà đòi lợi thế hơn.

Ngại Mỹ Linh và Hồng Nhung

Trong 3 vị HLV kia, đối thủ nào là đáng gờm với anh hơn cả?

- Thật lòng là vẫn ngại Mỹ Linh và chị Hồng Nhung hơn. Vì kinh nghiệm chinh chiến trên các sàn đấu âm nhạc và tư duy âm nhạc của họ rất đáng nể. Đó là chưa kể đến một đội ngũ các nhà sản xuất âm nhạc, giáo viên thanh nhạc… tài năng đứng phía sau hậu thuẫn cho họ. Chính vì thế tôi không được phép chủ quan với bất kỳ ai.

Tất cả những gì anh đang làm khiến nhiều người nghĩ anh cố tình tạo ầm ĩ để thu hút sự quan tâm của dư luận về phía mình. Anh nghĩ sao?

- Ồ, tôi không hề nghĩ tới điều này đâu! Nhưng nếu mọi người nghĩ là tôi đang làm như thế thì tôi sẽ cố gắng phát huy thế mạnh này (cười).

Cả 3 vị HLV kia đều mời các nhạc sỹ làm cố vấn cho đội của mình trong khi anh thì mời ca sĩ. Anh có thấy như thế là sẽ gây bất lợi cho mình?

- Tại sao tôi phải giống họ, mỗi người có quyền lựa chọn riêng cho mình. Ca sĩ là người có kinh nghiệm sân khấu nhiều nhất, họ có cách đo giọng hát và biết cách tỏa sáng trên sân khấu. Nhạc sỹ là nhà sản xuất chưa chắc có nhiều kinh nghiệm đối diện với khán giả hàng đêm. Hơn nữa, đội của tôi thí sinh miền Bắc rất nhiều, Ngọc Anh vừa có giọng hát đẹp lại vừa là người miền Bắc nên tôi thấy cô ấy rất phù hợp với đội của mình.

Với lại, cố vấn chỉ làm một thời điểm ở vòng đầu thôi chứ không đi cùng thí sinh đến hết mùa giải. Gần đây, có nhiều người dù đã biết rõ tôi là người thế nào và sẽ bày binh bố trận ra sao nhưng vẫn “gào” lên nói này, nói nọ. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi đã làm là câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao tôi là HLV chứ không phải là họ”.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Theo Gia Đình

Bình luận(0)