Uống nước bị tê đầu lưỡi, cô gái "sốc" khi biết nguyên nhân do người yêu

(Kiến Thức) - Sau khi uống nước lấy từ bình nước của gia đình, chị G. bị tê đầu lưỡi, thấy người hoa mắt, chóng mặt khó chịu... nghi nước bị đầu độc, gia đình báo công an và biết được bộ mặt thật của người yêu chị G.

Sáng 8/6, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vừa cho hay, đã xác định được đối tượng bỏ thuốc độc vào hệ thống trữ nước nhà chị Phạm Thị G. (43 tuổi; ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) là Lê Trọng Cư (39 tuổi; ngụ xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Uong nuoc bi te dau luoi, co gai
Ảnh minh họa. 

Theo đó, chị Phạm Thị G. đã ly hôn, hiện sống với cha ruột và có quan hệ tình cảm với Lê Trọng Cư. 

Được biết Cư làm nghề thợ hồ, 2 người có tìm hiểu yêu đương nhưng đang có mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm.  

Sáng 7/6, chị Phạm Thị G. lấy nước từ bình lọc nước của gia đình để uống thấy có nhiều điểm lạ như nước có mùi khó chịu, uống vào đầu lưỡi tê. Chị G. liền kiểm tra bình lọc, bình đựng nước, nước sử dụng cho vật nuôi trong gia đình đều thấy có màu xanh giống nhau nên thông báo mọi người trong gia đình không được sử dụng.

Sau một thời gian ngắn, chị G. thấy người mệt, khó thở nên được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Sự việc được gia đình báo cho Công an huyện Phù Mỹ.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Phù Mỹ xác định nguồn nước có chất lạ nên triển khai truy tìm thủ phạm. Bước đầu, Lê Trọng Cư đã nhận mình là thủ phạm bỏ thuốc độc tại nhà chị G.

Vụ việc đang được Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Tĩnh: Vợ đầu độc giết chết cả nhà chồng chỉ vì lý do này. 

Mâu thuẫn khi nhậu, anh dùng dao đâm chết em ruột ở Phú Thọ

(Kiến Thức) - Trong lúc uống rượu, giữa Cường và em trai của mình đã xảy ra mâu thuẫn. Vì bực tức Cường đã dùng con dao đâm 1 nhát khiến em trai tử vong. Vụ việc xảy ra tại Đoan Hùng - Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu vụ anh dùng dao đâm chết em ruột ở Phú Thọ xảy ra vào khoảng 22h đêm 7/6 tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo đó vào khoảng thời gian trên, anh Lê Xuân C. (SN 1988) sang nhà anh trai ruột là Lê Mạnh Cường (SN 1983) để uống rượu.
Mau thuan khi nhau, anh dung dao dam chet em ruot o Phu Tho
 Ảnh minh họa.

Trong lúc uống rượu thì giữa 2 người xảy ra cãi cọ. Trong mâm rượu lúc đó có bố của anh C. và Cường cùng người bạn của C. Bực tức, nên C. dùng xe chở bạn về rồi tiếp tục quay lại mâm rượu.

Lúc này C., đã dùng một chiếc cuốc đập vỡ cửa kính nhà anh Cường rồi bỏ về. Điên máu, nên Cường xuống bếp lấy một con dao bầu đuổi theo đến nhà C. Tại đây, Cường đã dùng con dao đâm 1 nhát khiến em trai tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt cùng cơ quan công an bắt giữ và lấy lời khai của đối tượng. Vụ án đau lòng khiến anh trai đi tù, em trai bị sát hại. Tất cả xuất phát từ mâu thuẫn gia đình rất nhỏ, trong bữa rượu không kìm chế được bản thân đã gây nên.

Ngày 8/6, thông tin với lãnh đạo UBND xã Tây Cốc xác nhận cho biết, hiện vụ anh dùng dao đâm chết em ruột ở Phú Thọ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Em dùng đũa đâm từ tai xuống họng anh

Mở “tiệc ma tuý” mừng sinh nhật: Chân dung tiểu thư, công tử thác loạn

(Kiến Thức) - Với muôn vàn lý do để mở “tiệc ma túy” như sinh nhật, mừng hết cách ly… nhiều nhóm nam nữ đã sử dụng ma túy, thác loạn điên cuồng trong tiếng nhạc công suất lớn.  

Mo “tiec ma tuy” mung sinh nhat: Chan dung tieu thu, cong tu thac loan
Thanh Hóa: Tiệc ma túy mừng sinh nhật 23 tuổi: Ngày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 14 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Nhóm này khai nhận, để mừng sinh nhật tuổi 23 của mình, Nguyễn Đình Huy (SN 1997, ngụ xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa)  đã mời bạn bè đi nhậu, sau đó tiếp tục kéo nhau tới quán karaoke và mở "tiệc ma túy"

Cảnh "nhạy cảm" trong giờ ngủ lớp mầm non: Huyện yêu cầu cho 2 cô giáo nghỉ việc

(Kiến Thức) - Sau khi làm việc cùng trường mầm non diễn ra cảnh “nhạy cảm” trong giờ ngủ lớp mầm non, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã yêu cầu dừng hợp đồng lao động đối với hai giáo viên và kiểm điểm hiệu trưởng.

Liên quan đến clip ghi lại cảnh nhạy cảm trong giờ ngủ lớp mầm non của bé trai với bạn khác giới, UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy về sự việc xảy ra tại trường mầm non tư thục L.X.

Canh
Cảnh nhạy cảm của bé trai và cuộc làm việc sau đó.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới