Lời xin lỗi chưa khép lại tranh luận
Sau khi bộ ảnh tại Giếng Tiên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Juky San đã lên tiếng xin lỗi. Cô cho biết mục đích chuyến đi chỉ là ghi lại khoảnh khắc giữa thiên nhiên và góp phần quảng bá cảnh đẹp địa phương.
Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận thiếu sót trong khâu chuẩn bị khi chưa tìm hiểu kỹ yếu tố văn hóa của bối cảnh. Việc gỡ bỏ hình ảnh và nhận trách nhiệm là phản ứng phù hợp trong bối cảnh khủng hoảng truyền thông.
Tuy nhiên, phản ứng của dư luận cho thấy câu chuyện không dừng lại ở một lời xin lỗi. Bởi điều công chúng tranh luận không chỉ là hành động cụ thể, mà là mức độ phù hợp của hành động đó trong một không gian chung.
Khi tự do cá nhân được đặt lên bàn cân
Hành động của Juky San rõ ràng không vi phạm quy định pháp luật. Khu vực Giếng Tiên được xác nhận không phải di tích, không có biển cấm, cũng không phải khu vực bị hạn chế tiếp cận.
Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai – thời điểm Juky San tắm và chụp ảnh tại Giếng Tiên, tấm bảng ghi thông tin do người dân tự lập bị cuốn trôi từ trước. “Tôi khẳng định đây không phải là di tích, chưa được cơ quan, tổ chức nào công nhận là di tích”, Vietnamnet dẫn lời bà Hạnh.
Trong khi đó, ông Trần Việt Quang – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông chia sẻ trên Znews, Giếng Tiên không phải giếng thiêng thuộc di tích văn hóa, lịch sử theo quy định chính thức, mà chỉ là cách gọi mang tính truyền miệng trong dân gian.
Về lý, việc lựa chọn trang phục, cách tạo dáng hay ghi lại hình ảnh trong chuyến đi hoàn toàn thuộc quyền cá nhân của Juky San. Tuy nhiên, tự do cá nhân chưa bao giờ tồn tại tách biệt. Nó luôn đặt trong mối quan hệ với những chuẩn mực không thành văn của cộng đồng. Trong những không gian gắn với yếu tố văn hóa, tín ngưỡng, tự do cá nhân còn đi kèm với sự hiểu biết và tôn trọng.
Đối với trường hợp của Juky San, dù không phải di tích, Giếng Tiên vẫn có thể mang ý nghĩa biểu tượng nhất định với người địa phương. Vì vậy, đó là lý do nhiều khán giả đánh giá hành động của Juky San không phù hợp.
Sự việc của Juky San cũng cho thấy một thực tế rằng với người nổi tiếng, mỗi hình ảnh công bố không còn thuần túy là trải nghiệm cá nhân, mà có thể bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau.
Nếu hành động tương tự được thực hiện bởi một du khách vô danh, có thể sẽ không tạo ra làn sóng tranh cãi. Nhưng với Juky San, sức ảnh hưởng khiến mọi hành vi của cô gây chú ý hơn.
Điều đó không đồng nghĩa nghệ sĩ phải từ bỏ tự do cá nhân. Nhưng rõ ràng, họ cần cân nhắc kỹ hơn về bối cảnh, cách thể hiện ở không gian công cộng.