Thí sinh 82 tuổi: Người thương binh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Ông Nguyễn Huy Kỳ, người thương binh mất một chân, thí sinh cao tuổi nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã truyền cảm hứng về tinh thần, ý chí, nghị lực mạnh mẽ vượt qua nghị lực.

Nghị lực mạnh mẽ
82 tuổi, nhưng giọng nói của ông Nguyễn Huy Kỳ, hiện đang là lương y tại Hà Nội vẫn sang sảng, khi tràn đầy nhiệt huyết, lúc lại lặng đi khi chia sẻ với PV về cuộc đời của mình.
Thi sinh 82 tuoi: Nguoi thuong binh dac biet trong ky thi tot nghiep THPT 2022
 Ông Nguyễn Huy Kỳ trong ngày thi tốt nghiệp THPT với nụ cười tươi. Ảnh: Dân Trí.
Ông Nguyễn Huy Kỳ cho biết, ông sinh năm 1940.  Cấp 1, cấp 2 ông học tại tỉnh Hà Tây (cũ). Khi lên cấp 3, do địa phương ông không có trường cấp 3, muốn học cấp 3 phải về liên khu 3 (Ninh Bình), trong khi đó nhà ông lại nghèo, nên ông đành nghỉ học. Ông đi lao động, làm nhiều nghề phụ giúp gia đình kiếm sống.
Năm 1961, ông làm công nhân tại công ty kiến trúc ở Phú Thọ. Ngày đi làm, tối ông lên trường cấp 3 Hùng Vương để học. Năm 1966 không quân Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc, trong đó có thị xã Phú Thọ. Trường cấp 3 nơi ông học và cơ quan ông phải đi sơ tán, ông không còn điều kiện để học nữa.
“Hôm Mỹ ném bom vào cơ quan, tôi lại đi làm ở ngoài, cách đó 7km, nếu không cũng đã chết từ ngày đó”, ông Kỳ kể.
Năm 1968, ông Kỳ đăng ký nhập ngũ. Năm 1969 ông sang Lào chiến đấu. Ông bị thương 2 lần, một lần ở vai, sau khi chữa khỏi thì tiếp tục chiến đấu, và một lần sau đó khiến ông vĩnh viễn mất đi một chân.
“Tôi vẫn nhớ, lúc đó là khoảng 12 giờ đêm ngày 31/12/1972, trời rất lạnh, ánh trăng sáng mờ mờ. Lúc ấy, mới đánh được 3 điểm, còn 4 điểm nữa. Tôi là chỉ huy, đang tiến vào đồn địch thì dẫm phải mìn. Giày bay mất, máu tuôn ướt đẫm cả hai cuộn băng cá nhân. Nghe tiếng nổ, địch biết là có người, bèn câu pháo ra. Giữa bãi mìn, trên đầu là pháo, chân bị thương bê bết máu, nghĩ lại giờ vẫn rùng mình”, ông Kỳ nhớ lại.
Sau đó, ông Kỳ được đồng đội đưa về hầm, rồi về đơn vị chữa trị. Lúc về tới nơi là 5 giờ chiều, chân nhức nhối. Ông xin bác sĩ tháo garo ra, bác sĩ nói, nếu tháo ra giờ là ông có thể chết ngay vì máu chảy ồ ạt.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho ông. Cuộc phẫu thuật kéo dài từ 6 giờ tối tới 12 giờ đêm thì xong.
“Khi hết thuốc mê, tôi tỉnh dậy thì đã mất chân rồi. Lúc đó, tôi cũng đã từng có ý nghĩ rất bi quan, rằng vết thương liệu có ổn không, có thể trở về được không? Rồi đang từ người lành lặn, lại thành ra cụt chân, biết sống thế nào… Bao ý nghĩ ngổn ngang”, ông Kỳ chia sẻ.
Nhưng rồi, rất may, vết thương của ông đã nhanh hồi phục. Và với nghị lực, sự mạnh mẽ của một người lính, ông đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
Năm 1973, ông trở về miền Bắc với tỷ lệ thương tật 41% (thương binh loại 3/4). Năm 1979, do sức khỏe yếu, ông xin nghỉ mất sức và đi học nghề đông y gia truyền. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội Đông y phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhiệm kì 2016-2021.
Tuy nhiên, để có thể học lớp Y sĩ về Y học cổ truyền như mong ước của ông, thì yêu cầu phải hoàn thành việc học THPT. Đây là lý do ông đã đăng ký học và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vừa rồi.
Hoàn thành ước mơ dang dở
“Vì sao ông không đi học sớm hơn, mà lại tới tận lúc tuổi cao mới quyết định học và đi thi?”, trả lời câu hỏi của PV, ông Kỳ trầm ngâm: “Ngày xưa, do hoàn cảnh gia đình, rồi bom đạn, tôi không có điều kiện học tập. Đến khi trở về thì lại lo chạy chữa chân bị thương, rồi mưu sinh. Cho đến bây giờ, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý hoàn thành ước mơ học tập dang dở của mình”, ông Kỳ chia sẻ.
Cách đây 3 năm, ông Kỳ đã đăng ký theo học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân.
Trong 3 năm học tại Trung tâm, ông luôn đi học đúng giờ, chăm chỉ, năm nào ông cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Thi sinh 82 tuoi: Nguoi thuong binh dac biet trong ky thi tot nghiep THPT 2022-Hinh-2
Hình ảnh thí sinh tuổi cao với chiếc nạng bước vào điểm thi gây xúc động. Ảnh:Dân Việt.
Và tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, hình ảnh một thí sinh 82 tuổi với nụ cười tươi, chống gậy bước vào cánh cửa trường thi đã gây ấn tượng mạnh, truyền cảm hứng về tinh thần học tập suốt đời, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, là tấm gương đối với thế hệ trẻ.
“Tuổi cao rồi, các môn cũng đã học qua lâu, rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng hết sức mình. Gia đình cũng rất ủng hộ việc tôi đi thi”, ông Kỳ chia sẻ.
Biết điểm tốt nghiệp vào lúc 0h, ông Kỳ vỡ òa niềm vui. Thí sinh cao tuổi nhất của kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 đã đạt số điểm là: 7,5 điểm môn Lịch Sử; 6,5 điểm môn Địa lý; 4,75 điểm môn Ngữ Văn và 3,6 điểm môn Toán.
Với việc được cộng 0,25 điểm do là thí sinh có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên và 1 điểm khuyến khích do là học viên giáo dục thường xuyên có chúng chỉ tin học loại A, tổng điểm xét tuyển tốt nghiệp của ông là 6,44 điểm. Theo cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, ông Kỳ đã đỗ tốt nghiệp THPT, toại nguyện ước mơ của mình.
“Số điểm này cũng đúng với dự đoán của tôi, tôi thực sự hạnh phúc. Nhận được điểm, tôi đã báo ngay cho vợ để cùng chung vui”, ông Kỳ chia sẻ.
Thi sinh 82 tuoi: Nguoi thuong binh dac biet trong ky thi tot nghiep THPT 2022-Hinh-3
 Ông Nguyễn Huy Kỳ đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã tặng bằng khen. Ảnh: Thế Đại.
Mới đây, vào ngày 27/7, ông Nguyễn Huy Kỳ đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, trong nhiều năm trở lại đây tại các kỳ thi tốt nghiệp có nhiều thí sinh cao tuổi, nhưng ở tuổi của ông Kỳ nhiều năm qua mới có. Ông Kỳ còn là một thương binh hạng 3/4.
"Bác đã vượt qua nhiều thử thách, thử thách lớn nhất là vượt qua chính bản thân mình, đây là điều đáng trân trọng, biểu dương và khích lệ", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ và cho biết, lãnh đạo Bộ GD&ĐT quyết định tặng Bằng khen cho ông Kỳ là để ghi nhận, khen ngợi, biểu dương ý chí học tập, tinh thần học tập của ông.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với một thanh niên 18, 20 tuổi việc đi học, đi thi đã là áp lực, ở tuổi của bác Kỳ đi học lại, chương trình khác, kiến thức khác càng là thách thức lớn, trong đó có cả thách thức về tâm lý.
“Khi được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, tôi thực sự rất vui, nguồn động viên này rất có ý nghĩa với tôi”, ông Kỳ chia sẻ.

“Tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là hãy cố gắng theo đuổi ước mơ, dù có khó khăn, thử thách cũng đừng bỏ cuộc”, ông Nguyễn Huy Kỳ nói.

Giải mã ý nghĩa của quyền trượng trong lễ tốt nghiệp ở phương Tây

Trong lễ tốt nghiệp của nhiều trường đại học ở châu Âu và Mỹ, hình ảnh hiệu trưởng cầm quyền trượng, đeo vòng cổ khá phổ biến. Chúng có nguồn gốc và ý nghĩa riêng.

Giai ma y nghia cua quyen truong trong le tot nghiep o phuong Tay
 Hiệu trưởng cầm quyền trượng (cây chùy), đeo vòng cổ là hình ảnh thường thấy trong lễ tốt nghiệp của các đại học ở châu Âu và Mỹ. Từ đây, nhiều người tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của chúng.

Ảnh đặc biệt quý về cuộc sống ở Hà Nội năm 1986

Học sinh xếp hàng vào Nhà hát Lớn, quầy bán rượu Tết, trong một lớp mầm non... là những hình ảnh hiếm có về cuộc sống ở thủ đô Hà Nội đầu năm 1986.

Anh dac biet quy ve cuoc song o Ha Noi nam 1986
Bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 1986. Bên phải là nhà chờ của bến tàu điện bờ hồ. Tấm áp-phích treo trên cột điện có nội dung "Hội chợ xuân 1986". Ảnh: Diligam_te Flickr.
Anh dac biet quy ve cuoc song o Ha Noi nam 1986-Hinh-2
Học sinh xếp hàng vào Nhà hát Lớn để xem biểu diễn ca nhạc.

Hiệu trưởng Đại học Kinh tế cầm quyền trượng: Chỉ cần cảnh báo... lại châm chích quá lời!

Vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cầm quyền trượng tại lễ trao bằng tốt nghiệp cần xem xét có vi phạm quy định quản lý hay pháp luật, có biểu hiện nào vi phạm phong tục, tập quán, thông lệ văn hóa Việt Nam hay không?

Ngày 29/7, Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Tuy nhiên, ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh vị hiệu trưởng mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, cầm quyền trượng, đeo vòng cổ tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đã gây nhiều ý kiến tranh cãi.
Hieu truong Dai hoc Kinh te cam quyen truong: Chi can canh bao... lai cham chich qua loi!
 Bức ảnh Hiệu trưởng cầm quyền trượng tại lễ tốt nghiệp cử nhân năm 2022 đã khiến dư luận "dậy sóng".

Chỉ cần góp ý để... giật mình!

Trao đổi với phóng viên Tri thức và Cuộc sống về vụ việc Hiệu trưởng cầm quyền trượng, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, với thế giới “phẳng” hội nhập hiện nay, có những thứ chúng ta có thể tiếp nhận, tiếp thu được, nhưng phải tiếp biến cho phù hợp với người Việt Nam. Nếu bê nguyên xi, thì dễ mang lại sự phản cảm. Mặc dù sang trọng, nhưng nếu sang trọng không đúng lúc, đúng chỗ, nguy gây hiệu quả ngược.

Theo ông Dương Trung Quốc, ngày xưa học trò đi thi không phân biệt theo thành phần, vị trí xã hội, cứ đủ điều kiện là đi thi, hiểu theo nghĩa nào đó rất dân chủ. Trang phục của người đi thi tùy theo gia cảnh, không có quy định nào.

Hieu truong Dai hoc Kinh te cam quyen truong: Chi can canh bao... lai cham chich qua loi!-Hinh-2
 Các tân khoa được ban mũ áo. Ảnh: Mai Loan. Nguồn: Quốc Tử Giám. 

“Khi người thi đã đỗ đạt, bao giờ cũng được triều đình ban mũ áo, cân đai… tùy theo từng cấp đỗ mà có những trang phục khác nhau. Những hình ảnh cuối cùng về kỳ thi Đình năm 1897 cho thấy rất nhiều những nghi thức liên quan đến việc đỗ đạt, từ việc các sĩ tử đến chào ban giám khảo, diễu hành vinh quy bái tổ, ăn yến tiệc… tất cả đều có quy định”, ông Dương Trung Quốc nói.

Cũng theo nhà sử học này, từ vụ việc Hiệu trưởng Đại học Kinh tế cầm quyền trượng nên chăng đặt ra vấn đề: có lễ phục chung cho sinh viên tốt nghiệp không, để buổi lễ trang trọng hơn, hướng tớigiá trị chung, mà phù hợp với văn hóa, hoàn cảnh nước mình.

Về phản ứng của dư luận, ông Dương Trung Quốc cho rằng, mặt tích cực là mang tính chất cảnh báo, tuy nhiên, không nên có những đả kích hay châm chích quá lời. Những góp ý chỉ nên ở mức vừa đủ ở mức “giật mình” để cùng bàn luận, xem lại.

Hiệu trưởng cầm quyền trượng, mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, theo ông, xuất phát từ ý tốt, muốn cho một buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt, ấn tượng, nhưng cách làm “chưa đến nơi đến chốn”, chưa thấu đáo hoặc chưa có người tư vấn tốt, đã dẫn tới hệ quả như vậy.

“Chưa tốt thì sẽ điều chỉnh lại. Đây là vụ việc “cảnh báo” không chỉ riêng cho Trường Đại học Kinh tế mà còn cho cả các cơ sở đào tạo khác. Không nên nói quá lời”, ông Quốc nêu quan điểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới