Sống sót thần kỳ sau khi bị chồng chôn sống trong rừng

Một phụ nữ ở bang Washington (Mỹ) đã sống sót thần kỳ sau khi bị người chồng độc ác dùng dao đâm và chôn sống trong rừng.

Cảnh sát trưởng quận Thurston, bang Washington đã tìm thấy một người phụ nữ trốn sau nhà kho của một ngôi nhà vào lúc trung tuần tháng 10 vừa qua, theo NBC News. "Chồng tôi đang cố giết tôi”, người phụ nữ hét lên.
Người phụ nữ khai nhận rằng cô đã bị chồng dùng dao đâm và chôn sống trong rừng
Theo tài liệu toà án, người phụ nữ đã bị trói bằng băng dính quanh cổ, cẳng chân và mắt cá chân. Tài liệu viết: "Có dấu hiệu bạo hành trên chân, tay và đầu người này, quần áo của cô cũng bị lấm bùn đất".
Song sot than ky sau khi bi chong chon song trong rung
Người phụ nữ may mắn sống sót sau khi bị chồng dùng dao đâm và chôn sống trong rừng. 
Chồng của người phụ nữ là Chae Kyong An, 53 tuổi. Hiện Kyong An có thể phải đối mặt một loạt tội danh như cố ý giết người cấp độ một, bắt cóc cấp độ một và hành hung cấp độ một.
Theo hồ sơ tòa án, Kyong An tấn công vợ khi cả hai đang tranh luận về việc ly hôn và vấn đề tiền bạc.
Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng cô bị chồng trói bằng băng keo và nhốt trong xe tải của gia đình. Cô cho biết cô có thể gửi thông báo khẩn cấp cho những người liên hệ thân thiết của mình từ đồng hồ Apple và cố gắng liên hệ với 911 nhưng không thể nói gì vì miệng bị bịt kín.
Song sot than ky sau khi bi chong chon song trong rung-Hinh-2
Nghi phạm Chae Kyong An, 53 tuổi. Ảnh: NBC News. 
Kyong An đã dùng búa đập vỡ chiếc đồng hồ của vợ, sau đó chở cô đến một khu vực nhiều cây cối ở địa phương và bắt đầu đào một cái hố trước khi dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực cô. Sau đó, người phụ nữ đã nghe thấy tiếng người chồng đào và xúc đất lên người cô. Hắn ta đặt một thân cây nặng lên trên ngôi mộ nông.
Người phụ nữ ước tính với cảnh sát rằng cô đã được chôn cất trong vài giờ. Sau đó, cô đã cố gắng tháo băng keo ra khỏi tay và có thể thoát ra khỏi cái hố. Cô ấy đã chạy gần 30 phút cho đến khi tìm thấy một ngôi nhà và được những người dân giúp đỡ liên lạc với cảnh sát.
Người phụ nữ nói với điều tra viên rằng người chồng từ trước đã đe dọa giết mình. Cô cho biết anh từng nói rằng “thà giết vợ còn hơn là đưa cho tiền hưu trí”.

Đứa trẻ vừa chào đời suýt bị chôn sống vì lý do phẫn nộ

Người mẹ 18 tuổi suýt chút nữa đã tự tay chôn sống đứa con đứt ruột đẻ ra vì lý do khiến ai nấy đều cảm thấy bất bình.

Sự việc xảy ra vào ngày 27/12/2021 khi một người mẹ 18 tuổi, chưa rõ họ tên đã đến trung tâm y tế ở bang Rondonia, Brazil để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thân nhân của người mẹ trẻ cho hay, cô không hề hay biết việc bản thân mang thai, do cảm thấy đau bụng dữ dội nên cô đã tới bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng, cả hai lần đến khám, các bác sĩ đều khẳng định cô không hề mang thai và cho bệnh nhân về nhà. 
Sau khi về tới nhà, cơn đau thêm phần dữ dội, lúc này người mẹ đã tự sinh con mà không cần sự trợ giúp y tế trước khi lần nữa nhập viện. Tại đây, đứa trẻ được sinh ra ở tháng thứ 5 của thai kỳ, nặng vỏn vẹn 1kg, bị bác sĩ chẩn đoán là thai chết lưu trước khi chào đời. 

Bé gái 3 tuổi bị mẹ và bà ngoại chôn sống gây rúng động Ấn Độ

Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, cư dân của ngôi làng gần nhất đã tập trung gần nghĩa trang và phát hiện một bé gái 3 tuổi bị chôn sống.

Mới đây, vụ việc một bé gái 3 tuổi bị mẹ và bà ngoại chôn sống trong một nghĩa địa gây chấn động Ấn Độ. Sự việc diễn ra ở quận Saran của Bihar, Ấn Độ. Những người dân gần khu nghĩa địa hôm 11/7 nghe thấy tiếng la hét. Khi đi kiểm tra nguồn phát ra âm thanh, họ nhận ra chúng phát ra từ dưới mặt đất. Sau phút hoảng sợ ban đầu, bé gái được giải cứu và nhanh chóng đưa tới bệnh viện kiểm tra.
"Chẳng bao lâu, một số lượng lớn dân làng tập trung tại nghĩa địa và nhận ra ai đó đã bị chôn sống. Họ đào lớp đất và tìm thấy một bé gái 3 tuổi trong miệng bị nhét đầy đất", cảnh sát địa phương cho hay.

Kinh hãi phát hiện rắn kịch độc trong nhà vệ sinh công cộng

Một người sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở Queensland (Australia) vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một con rắn nâu kịch độc đang trườn bên trong, con vật gây chết người nhiều thứ hai trên thế giới.

Một người dân ở Queensland (Australia) vô cùng sợ hãi khi chạm mặt với con rắn nâu, loài nguy hiểm chết người đang trườn trong nhà vệ sinh công cộng. Sau đó, người này đã gọi tới Dịch vụ khẩn cấp bang North South Wales để thông báo về con rắn.
Ngay lập tức, một thành viên của Dịch vụ khẩn cấp bang North South Wales đã nhanh chóng tới nhà vệ sinh công cộng ở Queensland để xác nhận tình hình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới