Án oan 10 năm tại Bắc Giang: Nước mắt ngày trở về

Google News

(Kiến Thức) - Một bị can từng phải 10 năm nhận án tù oan vừa được VKS Tối cao minh oan, tự do đoàn tụ với gia đình trong sự vỡ oà hạnh phúc xen lẫn nước mắt của bà con chòm xóm quê hương…

Sáng nay, tại Trại giam Vĩnh Quang (Tổng cục VIII - Bộ Công an), VKS nhân dân Tối cao đã công bố quyết định kháng nghị tái thẩm bản án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn bị tuyên phạt tù chung thân về tội “giết người” và công bố quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Theo thông báo của Viện KSND tối cao, ngày 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp… dẫn đến tử vong.
 Ông Chấn người chịu án oan dài một thập kỷ đã được trở về nhà
Ngày 17/8/2003, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”. Qua điều tra, ngày 29/9/2003, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người.
Ngày 26/3/2004, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án tù chung thân. Bị cáo Chấn đã kêu oan và làm đơn kháng cáo. Tiếp đó, ngày 26 và 27/7/2004, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Chấn có khai nhận hành vi giết người nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội. Trong quá trình ở trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn đã có một số lần kêu oan. Ban Giám thị trại giam đã gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Viện KSND tối cao tòa TAND tối cao xem xét.
Cũng trong thời gian này, vợ phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn có đơn kêu oan cho chồng, trong đó cho rằng hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung (trú cùng thôn với phạm nhân Chấn). Từ đó, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, vận động đối tượng ra tự thú.
Ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản.
 Hàng trăm người thân và hàng xóm đã đến để chia vui
Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, trao đổi thống nhất với lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét giải quyết lại vụ án theo trình tự tái thẩm; đồng thời báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đồng ý với đề xuất của lãnh đạo liên ngành cần xem xét giải quyết lại vụ án đúng pháp luật, nếu thực sự có oan thì phải khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Theo quy định của pháp luật, sau khi có quyết định kháng nghị tái thẩm của Viện trưởng Viện KSND tối cao, TAND tối cao sẽ xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự tái thẩm do xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất của vụ án.
Theo công bố, Chánh án TAND tối cao đã quyết định đưa vụ án ra Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để xét xử tái thẩm tại phiên toà xét xử sẽ diễn ra vào ngày 6/11/2013 tới đây.
Ngày 4/11, hàng chục người thân người bị oan Nguyễn Thanh Chấn đã chờ sẵn để chờ đón công dân bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang truy tố oan tội “ Giết người” trở về nhà. Nguyễn Thanh Chấn đã phải đi thực hiện án tù giam hơn 10 năm qua, đến lúc bước sang cái tuổi lục tuần, ông được thả tự do để trở về đoàn tụ với người thân, họ hàng và bà con chòm xóm tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hàng trăm người dân vui mừng khôn xiết, chạy ra đón anh Chấn, sẻ chia nỗi căm uất mà người bị hàm oan này phải chịu đựng hơn một thập kỷ qua.
Bước ra khỏi xe, gương mặt khắc khổ của anh Chấn, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi sau hàng ngàn ngày chịu đựng đau khổ chốn lao tù. Anh đã quá xúc cảm nên đôi bờ môi cứ mấp máy liên hồi nhưng không thốt ra lời khi trực tiếp chứng kiến cảnh đón chào anh trở về đoàn tụ với gia đình sau chuỗi ngày dài đen tối. Anh đã khóc trong sự mừng rỡ của người thân và bà con chòm xóm vùng quê nghèo…
Lặng lẽ như ý nghĩ từ trước, về đến nhà, anh Chấn đã đi tắm rồi thay ngay bộ quần áo mới để chính thức thắp hương báo gia tiên tiền tổ ngày anh được trả tự do, trở lại đời thường làm một công dân tốt, một người chồng, người cha tốt. “ Nhờ có bố mà con đã không bị xử bắn” - môi người bị hàm oan run rẩy nói từng tiếng trong sự uất nghẹn được khai thông thành lời cảm ơn người cha nơi chín suối.
 Nhiều người bức xúc trước bản án oan 10 năm mà anh Chấn phải chịu
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức được biết, bố anh Chấn là liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn và nhờ có ông nên trong vụ xử án tội “ Giết người”, anh Chấn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trong vụ án kịch khung là tử hình.
Sau khi thực hiện việc báo công lên Tiên tổ, anh Chấn đã đi ra giơ tay cảm tạ, chào đón bà con - anh nghẹn ngào nói: “ Tôi rất hạnh phúc nên không thể nói hết những gì bây giờ. Tôi xin cảm ơn bà con đã đến chia sẻ với gia đình tôi”.
Sau những lời cảm ơn, sau những quan tâm nhiệt thành của bà con người dân quê hương, bất chợt anh Chấn vỡ oà bật khóc tu tu như một đứa trẻ bị đánh oan. Thương cảm cho số phận và những ngày tháng tủi hổ mà anh Chấn phải chịu đựng, người thân trong gia đình đã xin phép bà con đưa anh vào bên trong ngôi nhà để nghỉ ngơi tại căn nhà của chính anh - nơi anh Chấn sẽ nối lại với gia đình trên vai trò người chồng, người bố, người thân với bà con chòm xóm vùng quê nghèo huyện Việt Yên.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật…

Hải Ninh

Bình luận(0)