Một người đàn ông Mỹ bị cáo buộc sát hại cha sau khi trình báo cha mất tích. Dù thực tế người cha vẫn còn sống, anh đã phải chịu đựng sự ép cung kéo dài và nhận tội oan, sự việc gây chấn động dư luận.
Sau khi được công an bồi thường oan sai hơn 2,3 tỷ đồng, gia đình ông Mưu Quý Sường (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã phải trả ngay 900 triệu đồng cho người hỗ trợ pháp lý cho gia đình những năm qua.
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí xác định, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của các đơn vị nghiệp vụ.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: "Trong cả nhiệm kỳ không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội" tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sáng 25/3.
Liên quan vụ án oan đối với anh Bùi Minh Lý, đảng viên dự bị, Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), chiều qua (11/3), đại diện TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) có buổi làm việc với anh Lý cùng luật sư.
Các bị cáo khẳng định không đánh bạc, toàn bộ biên bản bắt quả tang, khám xét đều có dấu hiệu ngụy tạo, gán ghép. Trong khi cơ quan công an và VKS cho rằng các bị cáo đều phạm tội nhưng lại bị tòa án trả hồ sơ.
Trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến nay các cơ quan chức năng đang xử lý nên chưa thể nói đúng hay không đúng, oan hay không oan…
Nhắc đến vụ Hồ Duy Hải, luật sư Trương Trọng nghĩa nhấn mạnh: “Luật Hình sự bắt buộc muốn buộc tội phải có bằng chứng, chứng cứ. Một khi không đủ chứng cứ không được buộc tội người ta”.
Tống Thị Quyên là vợ của Thái Tử Nguyễn Phúc Cảnh - con trai cả của vua Gia Long. Đương thời, bà nổi tiếng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lại nhận cái chết bi thảm vì thông dâm với con ruột.
Lê Văn Thịnh sinh ngày 11/2/1050 tại thôn Bảo Tháp, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, là ông Trạng khai hoa của lịch sử Việt Nam, nhưng lại mang oan khuất đến cuối đời, bị vu là "yêu quái đội lốt người" ám sát vua.
Trong suốt chiều dài trăm nghìn năm văn hiến của lịch sử Trung Hoa, bên cạnh những bậc hảo hán tài trí hơn người, vẫn còn đó nhiều cái chết oan khuất của những bậc trung lương, khiến trời xanh rơi lệ, hậu thế muôn phần thương tiếc.
Tháng 4/1987, người dân Ma Dương, huyện tự trị dân tộc thuộc Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc xôn xao vì một sự kiện gây chấn động. Teng Xingshan (Đằng Hưng Thiện), gã trai bán thịt lợn hiền lành có tiếng trong vùng bị cảnh sát bắt vì tội giết người.
Quyết định đình chỉ điều tra được ký từ năm 1983 nhưng mãi đến nay những người bị oan mới chính thức nhận được, dù mấy mươi năm qua họ liên tục đi đòi.
Chính quyền thành phố Simi Valley ở California sẽ trả cho Craig Cowley 21 triệu USD (khoảng 480 tỷ VND) tiền bồi thường vì đã trải qua 39 năm tù cho một tội ác mà ông không phạm phải, hãng ABC News cho biết.