Sát nhân tâm thần phân liệt, sát hại phụ nữ để "trả thù đời"

Kẻ sát nhân hàng loạt này có thể phải lãnh mức án ít nhất là 80 năm tù giam cho những tội ác khủng khiếp hắn đã gây ra.

Theo Dailymail, mới đây 2 cha con hiện đang sinh sống tại Brazil đã đóng giả làm người buôn bán ma túy và thông đồng với nhau giết hại dã man những người phụ nữ vô tội và sau đó còn làm biến dạng khuôn mặt của họ.
Cảnh sát cho biết, Everton Junior Soares, 27 tuổi đã giết chết ít nhất 4 người phụ nữ ở Votorantim, phía đông nam Brazil. Người cha tên Edson Soares, 47 tuổi cũng bị cáo buộc là kẻ đồng lõa giúp con trai mình tiếp cận các nạn nhân trong suốt nhiều năm qua.
Sat nhan tam than phan liet, sat hai phu nu de
Everton Junior Soares, 27 tuổi, được cho là đã giết chết ít nhất 4 người phụ nữ ở đông nam Brazil. 
Vào đầu năm nay, một người phụ nữ - được cho là nạn nhân thứ 5 của Soares, đã may mắn trốn thoát và chạy đến đồn cảnh sát để khai báo. Soares con đã bị bắt giam và Soares cha cũng bị bắt ngay sau đó khi cảnh sát tìm thấy một cảnh quay CCTV trong đó cho thấy cả hai cha con đã tiếp xúc với một trong 4 nạn nhân đã chết trước đó. Ngoài ra, một nhân chứng cũng cho biết đã thấy hai gã đàn ông trở về nhà trong tình trạng "đẫm máu".
Cảnh sát cho biết, Soares con đã "nhắm mục tiêu" trước khi cung cấp ma túy cho họ, nhằm dụ dỗ họ đến các tòa nhà bỏ hoang hay những nơi vắng vẻ rồi sau đó thực hiện việc sát hại họ.
Theo điều tra, tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ và chết do chấn thương ở đầu. Cảnh sát nghi ngờ rằng chấn thương đó được gây ra bởi đá hoặc ván gỗ. Ngoài ra, 3 trong 4 nạn nhân được phát hiện đều có gương mặt biến dạng khó nhận ra.
Theo báo cáo điều tra, Roseangela Silva, 40 tuổi, đã chết vào tháng 4 năm 2015 và Lucia Tuma Fukami, 52 tuổi, được tìm thấy tại một công trường bị bỏ hoang vào tháng 3 năm 2017, bên cạnh tảng đá được cho là hung khí. Trước đó, nạn nhân đầu tiên của Soares là Jessica Pereira, 30 tuổi, được tìm thấy vào tháng 5 năm 2014 trong tình trạng gần hấp hối, cô đã chết vì chấn thương đầu trước khi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Mara de França, 44 tuổi, bị phát hiện đã chết vào tháng 12 năm ngoái tại một sân thể thao trong tình trạng thiếu vải và khuôn mặt bị đốt cháy một phần.
Các thám tử cho rằng, tên tội phạm 27 tuổi này tìm kiếm niềm vui tình dục để giết hại phụ nữ một cách dã man. Hầu hết các nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Ngoài ra, các bộ phận cơ thể của nạn nhân cũng được tìm thấy trong bán kính một dặm từ ngôi nhà nơi 2 cha con Soares sinh sống ở quận Vila Garcia, bang Sao Paulo, Brazil.
Cảnh sát trưởng Marcelo Carriel, phụ trách việc điều tra nói rằng: "Soares con bị bất lực. Vì lí do này mà hắn ta đã sát hại phụ nữ bằng cách bạo lực và dã man nhất, dường như để thỏa cơn hận thù của bản thân. Hắn ta đã cố gắng chèn các vật sắc nhọn vào người nạn nhân rồi đốt cháy hoặc làm biến dạng khuôn mặt của họ. Hắn dường như cảm thấy hưng phấn khi tấn công nạn nhân bằng cách này và thích thú khi thấy họ đau đớn."
Ông Carriel cũng mô tả Soares con là kẻ "lạnh lùng, tàn nhẫn và không biết hối cải". Đó được cho là những dấu hiệu cơ bản của một kẻ tâm thần phân liệt.
"Phương pháp giết người của hắn ta luôn luôn giống nhau, từ cách hắn thu hút nạn nhân đến cách hắn giết họ. Từ khi bị bắt, hắn chưa một lần cảm thấy hối hận về những tội ác mình đã gây ra. Nếu hắn chưa bị bắt, hắn sẽ vẫn tiếp tục giết người."
Chỉ mãi cho đến khi người phụ nữ thứ 5 may mắn trốn thoát khỏi Soares con thì vụ việc mới được sáng tỏ.
Soares hiện đang bị giam tại nhà tù Itirapina ở Sao Paulo. Khi được hỏi về những vụ giết người trước đây, Soares dõng dạc tuyên bố: "Tất cả những điều đó chỉ là vu khống. Tôi chưa bao giờ làm vậy."
Theo công tố viên, Soares con bị cáo buộc với 4 tội danh và có thể sẽ phải lãnh án ít nhất 80 năm tù giam.

Thái tử Saudi Arabia nói gì về vụ sát hại nhà báo Khashoggi?

(Kiến Thức) - Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho rằng vụ sát hại nhà báo Khashoggi là một “tội ác ghê tởm không thể biện minh được”, đồng thời khẳng định Riyadh đang hợp tác điều tra để đưa thủ phạm ra ánh sáng.

Theo Daily Mail, phát biểu tại hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai ở Riyadh ngày 24/10, Thái tử Mohammed bin Salman cho rằng vụ sát hại nhà báo Khashoggi là “tội ác ghê tởm không thể biện minh được” và khẳng định Saudi Arabia đang hợp tác điều tra để đưa thủ phạm ra trước công lý.
“Chính phủ Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác để điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Chúng tôi biết rằng có những người đang lợi dụng vụ việc này để gây chia rẽ mối quan hệ giữa Riyadh và Ankara”, Thái tử Saudi Arabia khẳng định.

Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng

Phụ nữ Triều Tiên thường chọn cho mình trang phục khá kín đáo, lịch lãm với màu sắc trang nhã và không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong
Một cô gái trẻ Triều Tiên di chuyển ở khu vực lối lên của ga tàu điện ngầm Yonggwang ở Bình Nhưỡng. 

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-2
 Một phụ nữ “công sở điển hình” với áo sơ mi trắng và chân váy tối màu.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-3
 Cô gái có khuôn mặt đậm chất Á Đông trong nhà ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-4
 Người phụ nữ bước đi trong ánh nắng mai trên con đường gần khu vực khách sạn quốc tế Yanggakdo.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-5
 Một phụ nữ trong bộ đồ đen lịch lãm và chiếc túi xách đắt tiền tại một điểm nút giao thông.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-6
 Điện thoại di động thông minh không phải là thứ hiếm gặp trên đường phố Bình Nhưỡng.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-7
Cũng giống như bất kỳ người Triều Tiên nào khác, trên ngực áo của phụ nữ Triều Tiên luôn đeo huy hiệu in chân dung hai lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il. 

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-8
 Người phụ nữ cầm tài liệu photo trên tay để tranh thủ đọc thêm trong lúc chờ phương tiện giao thông công cộng.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-9
Cô cảnh sát giao thông xinh đẹp làm nhiệm vụ trên đường phố Bình Nhưỡng. 

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-10
 Người phụ nữ tranh thủ chỉnh lại trang phục trong lúc chờ xe điện.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-11
 Những người phụ nữ trò chuyện cùng một nam giới trên phố.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-12
 Người phụ nữ này cố chạy thật nhanh để không bị lỡ chuyến xe buýt.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-13
 
Hai cô gái trẻ đi bộ trước khu vực lối vào sân vận động Kim Il-sung.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-14
 Những người phụ nữ đứng chờ bên ngoài một công sở ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-15
Ngóng chờ xe buýt. 

Ve dep yeu kieu cua phu nu Trieu Tien tren duong pho Binh Nhuong-Hinh-16
 Một phụ nữ với chiều cao nổi trội đi giữa những người đàn ông tại một điểm dừng xe buýt.

Gửi ảnh cho tình cũ, không ngờ gây tai họa chết người

Một phụ nữ 29 tuổi ở Anh đã nhận tội khiến người bạn trai cũ giết chết tình mới chỉ vì một bức ảnh.
 

Theo Daily Star, Sarah Bramley, 29 tuổi, nhận tội tại tòa án Teesside Crown hôm 13.9, với cáo buộc xúi giục hoặc giúp đỡ người khác giết người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới