Phát hiện ngôi trường có thể là nơi Aristotle từng dạy Alexander Đại đế

Một khu trường học gần 2.400 năm tuổi vừa được khai quật ở Hy Lạp, được cho là nơi Aristotle từng dạy Alexander Đại đế thời trẻ.

Tại thành phố cổ Mieza ở miền bắc Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã khai quật một quần thể kiến trúc có niên đại từ thế kỷ 4 trước Công nguyên. Những bằng chứng thu được cho thấy đây nhiều khả năng chính là ngôi trường nơi Alexander Đại đế từng theo học dưới sự chỉ dạy của Aristotle.

Khu trường học có quy mô khá lớn, gồm hai phòng tiệc, khu luyện tập thể chất, sân vận động, hành lang có mái che và một phòng học với những bàn bằng đá. Nền nhà được trang trí bằng tranh khảm, trong khi nhiều khu vực có các hàng cột.

xzthujez3cerqxyqu7w3u6-1920-80jpg.jpg
Toàn cảnh một phần khu trường học cổ được khai quật tại Mieza, Hy Lạp. Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp.

Hai phòng tiệc cũng cho thấy nơi đây từng được xây dựng khá cầu kỳ. Các bệ cao chạy dọc phòng được cho là vị trí đặt gần một chục chiếc ghế dài, nơi mọi người có thể nằm hoặc ngồi trong các bữa tiệc theo phong tục thời đó.

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, cách trang trí và kiến trúc của khu phức hợp có nhiều điểm tương đồng với cung điện hoàng gia Macedonia tại Aigai, nay là Vergina. Đây từng là nơi ở của vua Philip II và con trai ông, Alexander.

Trong đống đổ nát, nhóm khảo cổ còn tìm thấy tiền xu, đồ gốm và đặc biệt là 4 chiếc bút trâm từng được người xưa dùng để viết trên bảng sáp. Những vật dụng nhỏ này góp thêm bằng chứng cho thấy nơi đây từng phục vụ việc học tập.

Các nguồn sử liệu cổ từ lâu đã nhắc đến một ngôi trường ở Mieza gắn với tuổi trẻ của Alexander Đại đế.

Trong tác phẩm Life of Alexander, sử gia Plutarch viết rằng Alexander được Aristotle giảng dạy tại Mieza. Theo nhà khảo cổ Angeliki Kottaridi, người dẫn đầu cuộc khai quật, vua Philip II đã cho xây dựng trường để Aristotle giáo dục con trai mình cùng con cái của giới quý tộc Macedonia.

Thời Hy Lạp cổ đại, những cơ sở như vậy được gọi là gymnasia. Học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được rèn luyện thể chất. Vì vậy, việc khu phức hợp tại Mieza vừa có phòng học, vừa có sân vận động và khu luyện tập phù hợp với chức năng của một trường học thời đó.

4bl7jrrw72gajwv8xhkdq6-1362-80jpg.jpg
Khu vực tranh khảm đang được làm sạch. Ngôi trường được xây dựng khá công phu để phục vụ con cái hoàng gia và giới quý tộc Macedonia. Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp.

Alexander sinh năm 356 trước Công nguyên và trở thành vua Macedonia khi mới khoảng 20 tuổi. Trong những năm sau đó, ông tiến hành hàng loạt chiến dịch quân sự, xây dựng một đế chế rộng lớn trải từ Hy Lạp và Ai Cập đến nhiều vùng của châu Á trước khi qua đời năm 323 trước Công nguyên.

Trước khi trở thành nhà chinh phục nổi tiếng ấy, Alexander được học với một trong những học giả có ảnh hưởng nhất thế giới cổ đại. Aristotle khi đó mới ngoài 40 tuổi và đã nghiên cứu nhiều lĩnh vực, từ triết học, logic đến tự nhiên và chính trị.

c4af640b804b6915305a.jpg
Tranh vẽ Alexander Đại đế cùng nhà triết học Aristotle, người từng trực tiếp giảng dạy ông cùng con cái của giới quý tộc Macedonia.

Vị trí của trường cũng khá đặc biệt. Mieza cách Pella, kinh đô Macedonia thời đó, khoảng 43km. Nhà nghiên cứu Elizabeth Baynham tại Đại học Newcastle, Australia cho rằng, khoảng cách này có thể mang lại sự an toàn nhất định cho Alexander trong bối cảnh những cuộc tranh giành quyền lực và ám sát chính trị không phải chuyện hiếm.

2wvzsykwthyylvhcxgfqn6-1356-80jpg.jpg
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy quy mô khu phức hợp được cho là trường học của Alexander Đại đế. Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp.

Dù vậy, việc xác định khu phức hợp này là ngôi trường của Alexander vẫn chưa thể xem là kết luận cuối cùng. Nhà sử học Miltiades Hatzopoulos cho rằng khả năng này khá cao, nhưng nhóm khai quật vẫn cần công bố đầy đủ bằng chứng khảo cổ trong một nghiên cứu khoa học.

Ngôi mộ 'ma cà rồng' 400 năm tuổi hé lộ nỗi sợ kỳ lạ ở Ba Lan

Một cô gái trẻ được chôn với lưỡi liềm đặt ngang cổ và ổ khóa gắn vào ngón chân, trong nghi thức ngăn người chết trở về.

Tại thị trấn Pień, cách Kraków khoảng 100 km về phía đông, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ có niên đại hơn 400 năm chứa hài cốt của một cô gái trẻ. Điều đặc biệt là thi thể được chôn cùng những vật dụng dường như nhằm ngăn cô trở về từ cõi chết. Phát hiện này cho thấy nỗi sợ về ma cà rồng và những người chết có thể gây hại từng tồn tại sâu sắc trong cộng đồng châu Âu thế kỷ 17.

poland-vampire-gravejpg.jpg
Hài cốt cô gái được tìm thấy tại một “nghĩa trang giả”, được cho là nơi chôn những người bị cộng đồng xa lánh. (Ảnh: Journal of Archaeological Science: Reports)

Bí ẩn về những bộ xương trong giếng La Mã cổ ở Croatia

43 bộ xương được tìm thấy trong giếng La Mã ở Croatia có thể là nạn nhân của một đại dịch xảy ra cách đây khoảng 1.700 năm.

Năm 2008, một nhóm khảo cổ đã phát hiện những bộ xương nằm sâu dưới một giếng cổ ở thành phố Osijek, Croatia. Thành phố này được Hoàng đế Hadrian thành lập vào năm 133 và khi đó mang tên Mursa, thuộc tỉnh Pannonia. Mursa từng có vị trí quan trọng vì binh lính La Mã đóng tại đây để bảo vệ sông Danube.

weieabkxuzxvorukrmn9t6-1920-80png.jpg

Vlad III và nguồn gốc thật sự của huyền thoại Dracula

Hơn 400 năm trước khi Dracula xuất hiện trong tiểu thuyết, Vlad III đã trở thành nỗi khiếp sợ bởi những câu chuyện về sự tàn bạo của mình.

Vlad III được biết đến với biệt danh Vlad the Impaler (Vlad Kẻ Xiên Người) vì phương thức hành quyết tàn khốc mà ông sử dụng với kẻ thù. Những câu chuyện về sự hung bạo của vị hoàng tử này đã lan truyền khắp châu Âu từ thế kỷ XV và cuối cùng trở thành một phần nguồn cảm hứng cho nhân vật Dracula trong cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1897 của nhà văn Bram Stoker.

Cái tên Dracula bắt nguồn từ đâu?

Đọc nhiều nhất

Tin mới