Nửa đêm khống chế 3 cháu bé, đưa ra “yêu sách” với công an

Cầm mảnh kính vỡ trong tay, đe dọa giết người, Nguyễn Trung Thực yêu cầu gia đình nạn nhân cung cấp phương tiện để y tẩu thoát nhưng bất thành.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu ngày 19/6 cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Thực (SN 1995, trú tại xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khống chế, đe dọa giết người.
Nua dem khong che 3 chau be, dua ra “yeu sach” voi cong an
Nguyễn Trung Thực tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp) 
Theo thông tin được biết, khoảng 21h30 ngày 17/6, Công an xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (Lai Châu) nhận được tin báo của gia đình anh Lò Văn X. (SN 1995 bản Bó Lun 1) về việc có một đối tượng lạ mặt bất ngờ xông vào nhà khống chế 3 người con của anh gồm cháu Lò Thị Tuyết (4 tuổi), Lò Thị Trâm (1 tuổi) và Lò Văn Phúc (SN 2016).
Đối tượng đóng cửa, dùng mảnh kính vỡ kề cổ các cháu nhỏ yêu cầu Công an phải cung cấp phương tiện để y an toàn về Thái Nguyên.
Công an xã Pắc Ta đã thông báo sự việc cho Công an Tân Uyên xuống hiện trường giải cứu các con tin. Hàng chục chiến sĩ Công an huyện đã tiếp cận hiện trường, kêu gọi đối tượng thả con tin nhưng bất thành. Đối tượng ngoan cố, dọa giết con tin nếu không được đáp ứng yêu cầu.
Thuyết phục không thành, các chiến sĩ Công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, áp sát khống chế đối tượng, giải cứu an toàn cho 3 cháu bé.
Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Trung Thực, trú tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Vào thời điểm trên, nghi vấn đối tượng có sử dụng ma túy.
Mời quý độc giả xem video Tên sát nhân giết 5 mẹ con (nguồn Youtube):

Trở lại vùng biển "chết" sau sự cố Formosa

Sau sự cố môi trường do Formosa gây ra, cá tôm ít hẳn lại rớt giá thê thảm khiến cuộc sống của nhiều ngư dân miền Trung thêm bấp bênh.

Khác với những mùa biển trước, giờ đây, ở làng chài Hải Bình, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cánh đàn ông chiều chiều quanh quẩn ở nhà. Với họ, giờ cá, tôm đã cạn nên chẳng đi biển làm gì cho lỗ công.

Cận cảnh ngôi nhà nghiêng chờ sập ngay giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngôi nhà nghiêng chờ sập tại ngõ Thổ Quan 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đang khiến người dân vô cùng lo sợ và không dám ở lại.

Ngôi nhà số 177, ngõ Quan Thổ 1 nghiêng hẳn về một bên một góc rất lớn.
Ngôi nhà số 177, ngõ Quan Thổ 1 nghiêng hẳn về một bên một góc rất lớn.

Ngôi nhà nghiêng chờ sập có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.
Ngôi nhà nghiêng chờ sập có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.

Chùm ảnh: Nghề làm áo tơi độc nhất vô nhị ở Hà Tĩnh

Trong ngày, một người thợ có thể làm được từ 4 - 7 áo tơi, với giá bán 30.000 - 50.000 đồng/chiếc. Nghề làm áo tơi này không khó nhưng đòi hỏi phải chịu khó và tỉ mẩn qua nhiều công đoạn.

Tháng 7 và 8, trên những cánh đồng lúa ở Hà Tĩnh, không khó gặp những người nông dân đang trần mình dưới cái nắng nóng có khi lên đến 40 độ C để chăm bón cho những ruộng lúa của mình. Nhằm giảm bớt cái nắng nóng khắc nghiệt, người nông dân khoác trên mình chiếc “áo giáp lá” mà họ gọi là áo tơi.
Tháng 7 và 8, trên những cánh đồng lúa ở Hà Tĩnh, không khó gặp những người nông dân đang trần mình dưới cái nắng nóng có khi lên đến 40 độ C để chăm bón cho những ruộng lúa của mình. Nhằm giảm bớt cái nắng nóng khắc nghiệt, người nông dân khoác trên mình chiếc “áo giáp lá” mà họ gọi là áo tơi

Đọc nhiều nhất

Tin mới