Nhiều nạn nhân lên tiếng bị vợ chồng Tây thôi miên lừa tiền
(Kiến Thức) - Thời gian qua, trên nhiều diễn đàn của giới tài xế lái xe đăng tải về câu chuyện 1 đôi nam nữ (vợ chồng) Tây (người nước ngoài) chuyên đi thôi miên, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của tài xế. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào?
Thế Hoàng
Theo thông tin mà những người được cho là nạn nhân của đôi vợ chồng Tây này đăng tải trên các diễn đàn ô tô, nhằm cảnh báo cho cánh tài xế, thủ đoạn của đôi vợ chồng Tây là giả vờ hỏi đường, hoặc đổi tiền lẻ. Sau đó, họ sẽ cố đưa cho tài xế tiếp xúc (chạm, cầm nắm...) với bản đồ để chỉ đường, hoặc phong bì... Sau đó, người tiếp xúc với đôi vợ chồng Tây sẽ bị thôi miên, lừa hết tiền và tài sản.
Câu chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội về ô tô. Không chỉ một người lên tiếng là nạn nhân, mà rất nhiều tài xế cũng cho biết đã từng là nạn nhân, hoặc từng gặp, tiếp xúc với vợ chồng Tây kể trên, và họ cũng có những cách tiếp cận tài xế tương tự.
Một nghi vấn đôi vợ chồng Tây thôi miên, lừa đảo tài xế được cánh lái xe dựng nên.
Để làm sáng tỏ câu chuyện, PV Kiến Thức đã liên hệ với những cá nhân đã đăng tải thông tin để làm rõ.
Người đàn ông Tây cùng chiếc xe được cho để sử dụng đi thôi miên, lừa đảo tài xế khắp cả nước.
Anh Đặng Hinh (Thái Bình) người đăng tải câu chuyện cho biết: "Chúng đã định lừa tiền của tôi ở khu vực cầu Đông Trù - ngay trước cửa hàng nhà Thắng Béo nhưng bị đuổi đi.
Anh nói thêm: "Hai người gốc Phi này thường lái ô tô rong ruổi trên các tuyến đường. Chúng thấy xe nào dừng đỗ là táp vào giả vờ hỏi thăm đường hoặc ngỏ ý cần đổi tiền. Họ có thuốc thôi miên sẽ làm cho mình bị mất kiểm soát về trí nhớ và sẽ lấy hết tiền bạc."
Từ câu chuyện của anh Hinh, PV đã tìm thêm được những người được cho là nạn nhân của vợ chồng Tây thôi miên, lừa đảo.
Bà Nguyễn Quyết (ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, vào lúc 13h10 ngày 29 Tết, ông Tây (như trong hình PV cung cấp) đi chiếc xe Hyundai BKS 51G - 559.35 cùng một người phụ nữ khoảng 50 tuổi vào nhà chị lừa mất 10 triệu đồng.
Bà Quyết kể: "Có 2 người Tây, một nam và một nữ to béo. Họ đi một chiếc xe ô tô con màu trắng vào cửa hàng của em tôi để đổi 5 tờ 100.000 đồng lấy 1 tờ 500.000 đồng. Sau đó họ giằng co túi của em gái tôi. Lúc đó tôi đang ở trong nhà, thấy có khách, tôi ra phụ giúp. Tôi thấy họ giằng túi em tôi mà không hiểu gì. Ông Tây bảo tôi lấy phong bì cho ông ấy, sau đó, ông ta lấy tờ tiền phẩy vào mặt tôi. Lúc đó, tôi như bị mê man, mất kiểm soát hành động và tự đi lấy tiền đưa cho chúng. Tôi mất 4 triệu, còn em tôi mất 6 triệu".
Mời quý vị độc giả theo dõi video bà Quyết cung cấp cho rằng mình bị vợ chồng Tây thôi miên, lừa đảo tiền:
Clip do bà Quyết cung cấp.
Chị Mai Chi (con gái chị Nguyễn Quyết) kể lại: "Khi ông Tây bắt đầu bước ra xe, tôi thấy mẹ tôi cười rất tươi. Thấy sự việc khó hiểu, tôi đã hỏi mẹ nhưng không thấy trả lời. Lúc này, cặp đôi người Tây nhanh chóng chạy lên xe ô tô.
Một lúc sau, tôi mới gắng hỏi, mẹ tôi mới sực tỉnh nhớ ra mình vừa đưa tiền cho họ và thấy trên mặt tê tê, vội vã đi kiểm tiền thì thấy mất 4 triệu, dì tôi mất 6 triệu. Mẹ tôi báo công an và nhờ người chiết xuất camera cảnh 2 tên lừa đảo thực hiện hành vi gây mê và thôi miên".
Theo chị Mai Chi, vợ chồng Tây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều nhà ở địa phương, có người mất hàng chục triệu đồng, đồ đạc, tivi, bàn ghế...
Anh Đặng Hinh nhận định: "Có thể đôi nam nữ Tây này đã ở Việt Nam từ lâu, chiếc xe mà cả 2 sử dụng có thể là xe thuê. Rất nhiều người đã lên tiếng là nạn nhân bị lừa tiền như facebook Hải Hào Hoa (ở Phố Nối, Hưng Yên) bị mất 23 triệu. Dựa trên hình ảnh của bị hại, cơ quan công an có thể truy theo biển số xe để tìm ra đối tượng."
Tuy nhiên, anh Hinh cho rằng, cũng có thể các đối tượng sử dụng biển số xe giả.
Hiện PV đang liên hệ với các cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ thực hư câu chuyện vợ chồng Tây thôi miên lừa đảo.
Xót thương bé gái ung thư cứ ngỡ "bố đi công tác trên trời"
(Kiến Thức) - Mỗi lần xem ảnh cưới bố mẹ, cháu Trâm (7 tuổi, bệnh nhân ung thư não) lại hỏi: "Con bị ung thư mà bố vẫn đi công tác trên trời không về với con hả mẹ?”.
Tại phòng số 1, khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội có một bệnh nhân mà bất cứ ai đến đây cũng đều chú ý. Cháu là Lưu Bảo Trâm (SN 2012, xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Trâm bị ung thư não, sau nhiều lần trị xạ đầu cháu trọc lốc và có 1 vết sẹo to đùng kéo dài từ trước ra phía sau. Cô bé ấy hay ngồi trong lòng mẹ, và thường xuyên hỏi về bố. Mẹ bé Trâm phải nói dối: "Bố đi công tác trên trời rồi con ạ".
Nhiều thanh niên giả danh khách mua hàng, với thủ đoạn thôi miên lừa tiền, đánh cắp hàng rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Thời qua tại thủ đô Hà Nội, xảy ra hiện tượng nhiều thanh niên giả danh khách mua hàng, với thủ đoạn thôi miên lừa tiền, đánh cắp hàng rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Nữ sinh đi giao gà bị giết: "Tôi chỉ nghĩ cháu bị bán sang Trung Quốc"
(Kiến Thức) - Bà Hiền (mẹ nữ sinh đi giao gà đêm 30 Tết bị giết hại) từng nghĩ con gái chỉ bị bắt cóc bán sang Trung Quốc nhưng không ngờ, gia đình lại mất con vào đúng ngày người ta đoàn tụ.
Chưa hết nguôi ngoai sau lễ cầu siêu cho con gái, bà Trần Thị Hiền (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) mẹ của nữ sinh bị giết hại khi đi giao gà đêm 30 Tết chia sẻ: Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997) là con gái thứ 2 trong gia đình có hai chị em. Cô là sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua, Duyên được nghỉ về quê cùng gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trong thời gian được nghỉ, em ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng hóa, gà ở chợ.
Nghi can Vương Văn Hùng kẻ giết hại nữ sinh đi giao gà đêm 30 Tết.
Ngày (4/2) tức 30 Tết, bà cùng 2 con gái đèo 3 lồng gà ra chợ bán nhưng hàng ế ẩm. Cuối giờ chiều, một người đàn ông đi xe tay ga đến mua gà của một phụ nữ ngồi bên cạnh nhưng khi thấy Duyên mời chào, người này đã hỏi giá và xin số điện thoại để thống nhất đặt mua 13 con gà và giao nhận. Sau này, người đó được xác định là Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) - nghi phạm giết hại Cao Thị Mỹ Duyên.
Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.
UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.
Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, rà soát việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ, ngập lụt.
Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Thắng và Trần Đức Hạnh bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 8 năm tù giam.
UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể bé trai T.A.Q. (6 tuổi) tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót, xã Lộc Hà.
Dù được kỳ vọng trở thành khu đô thị du lịch sinh thái cao cấp, dự án nghìn tỷ Khu đô thị sinh thái biển Đông Á (Thanh Hóa) sau nhiều năm vẫn nằm im lìm.
Theo chuyên gia pháp lý, việc đóng băng tài khoản dự án Nuôi em là không hợp lý, ảnh hưởng đến các em nhỏ bị gián đoạn hưởng quyền lợi từ hoạt động từ thiện.