Chàng trai 18 tuổi chết não, hiến tạng cứu 7 người

Sau khi được giải thích kỹ về tình trạng của bệnh nhân nam N.P.K. (18 tuổi, An Giang), gia đình đã vượt qua nỗi đau, quyết định hiến tặng các tạng của bệnh nhân để cứu người.

Chiều 26/11, Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM cho biết đã phối hợp với các đơn vị khác tổ chức lấy, vận chuyển 7 đơn vị tạng từ một chàng trai chết não và ghép thành công cho những người nhận. Trước đó, ngày 17/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam N.P.K. (18 tuổi, An Giang) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, dập não, tụ máu màng cứng trong tình trạng hôn mê sâu.
Chang trai 18 tuoi chet nao, hien tang cuu 7 nguoi
 Người nhà thăm bệnh nhân lần cuối lúc 9h40 ngày 24/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức và đặt nội khí quản, đồng thời mời hội chẩn khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và ngoại thần kinh phẫu thuật cứu bệnh nhân. Tuy nhiên do tình trạng quá nặng, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu sống, bệnh nhân dần rơi vào tình trạng chết não tiềm năng. Ngay sau đó bệnh viện đã kích hoạt Chi hội vận động hiến ghép mô tạng gặp gỡ cha mẹ, ông bà nội của bệnh nhân. Sau khi được giải thích kỹ, gia đình đã có nghĩa cử rất cao đẹp đó là đồng ý hiến tặng các tạng nhân khi bệnh nhân chết não.
Đến ngày 24/11, khi có kết luận của hội đồng đánh giá tình trạng chết não, Bệnh viện Thống Nhất đã chủ trì hội chẩn chuyên môn cùng các chuyên gia đến từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy.... Các chuyên gia đã thống nhất và quyết định phẫu thuật lấy tạng vào lúc 10h45 cùng ngày. Ca phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não đã thành công, đã có 7 đơn vị tạng được vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận.
Cụ thể, 7 đơn vị tạng bao gồm: 2 quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, 1 quả tim và 1 phần gan ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức, 1 phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, 2 giác mạc được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã phân công các bộ phận tổ chức hậu sự chu đáo cho người hiến tạng và đưa về an táng tại quê nhà.
Chang trai 18 tuoi chet nao, hien tang cuu 7 nguoi-Hinh-2
Các bác sĩ dành phút mặc niệm bệnh nhân trước khi tiến hành lấy tạng. 
PGS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết, một ngọn nến đã tắt đi, nhưng rất nhiều ngọn nến đã được thắp lên, đây là nghĩa cử hết sức tốt đẹp. Do bệnh tình quá nặng, bệnh nhân đã không thể hồi phục được và rơi vào tình trạng chết não, với tinh thần nhân văn gia đình đã đồng ý hiến tạng cho những người khác cần được cứu giúp. "Chúng tôi đã thực hiện thành công, lấy, vận chuyển các mô tạng để ghép cho các bệnh nhân khác tại các bệnh viện ở TP HCM và Hà Nội. Một số bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe rất tốt, để thực hiện điều này việc điều phối giữa các trung tâm rất quan trọng, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng quá trình lấy và ghép đã thành công tốt đẹp", PGS Thanh nói.
BS Nguyễn Duy Cường - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) - cho hay trong suốt quá trình đánh giá, bệnh viện hết sức cẩn thận phải đánh giá chết não đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 6 tiếng. Hội đồng ghép tạng đã họp đi họp lại rất nhiều lần vì liên quan đến tính mạng con người và gặp gỡ gia đình thăm bệnh nhân vào lần cuối cùng trước khi đưa ra quyết định. Quá trình lấy tạng diễn ra khẩn trương, lực lượng cảnh sát giao thông quận Tân Bình đã túc trực sẵn, hãng bay hoãn chuyến bay để kịp thời đưa tạng đến Hà Nội và các bệnh viện.
BS Trần Công Duy Long - Bệnh viện Đại học Y Dược, cho hay sau khi nhận được thông báo có gia đình hiến tạng, bệnh viện đã kiểm tra danh sách bệnh nhân chờ ghép tạng tại bệnh viện mình, đánh giá bệnh nhân nào phù hợp nhất để chuẩn bị ghép tạng. "Suốt đêm thứ bảy, thực sự chúng tôi đã không ngủ được để tìm được bệnh nhân phù hợp", bác sĩ Long nói.
BS Long cho hay, qua kiểm tra bệnh viện có một bệnh nhân là cháu bé 3 tuổi đang bị xơ gan giai đoạn cuối và ở phía Bắc có bệnh nhân bị ung thư gan cũng đang được chờ ghép. Nhóm ê kíp của Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Việt Đức phối hợp tách đôi lá gan của bệnh nhân K. cho hai bệnh nhân trên. Sau khi ghép gan, cả hai bệnh nhân đã phục hồi tốt.
>>> Xem thêm video: 5 bước cấp cứu trẻ đuối nước đúng cách
  

Ngày 28/11: Quốc hội thảo luận về giảm thuế giá trị gia tăng

Ngày 28/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng, biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng và họp kín về công tác nhân sự.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, sáng 28/11, từ 08h đến 08h30: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.
Từ 08h30 đến 11h (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Mới 30 tuổi đã làm bố của 47 đứa trẻ khắp thế giới

Kyle Gordy, ở California, Mỹ, là bố ruột của 47 đứa trẻ trên khắp thế giới. Sắp tới, chàng trai 30 tuổi sẽ có thêm 10 đứa con nữa.

Theo Asia News Network, Kyle Gordy là một người hiến tặng tinh trùng ở Mỹ. Anh đang phải đối mặt với một vấn đề trong quan hệ với những người phụ nữ bởi hầu hết tiếp cận với Gordy vì muốn có con với anh ta chứ không phải yêu đương.
Moi 30 tuoi da lam bo cua 47 dua tre khap the gioi
Kyle Gordy, ở California, Mỹ, là bố ruột của 47 đứa trẻ trên khắp thế giới. 
Gordy cho biết anh sắp có thêm 10 đứa con nữa và không có ý định dừng hiến tặng tinh trùng. Người đàn ông 30 tuổi cho biết, dù cuộc sống hẹn hò của anh ở mức bình thường, không có bất cứ mối quan hệ lâu dài nào, song để ổn định cuộc sống thì cần có một người đặc biệt để hiểu và chấp nhận anh ấy vì chính con người anh.
Gordy cho hay, anh cảm thấy hạnh phúc vì giúp đỡ được nhiều phụ nữ bắt đầu một gia đình, dù điều đó có ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của anh.
Moi 30 tuoi da lam bo cua 47 dua tre khap the gioi-Hinh-2
Một trong những người con của Gordy. Ảnh: News18. 

CSGT Hà Nội thần tốc hộ tống trái tim được hiến tặng vào Huế

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng vận chuyển trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Bạch Mai đến Sân bay Nội Bài, chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời ghép cho bệnh nhân.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa thông tin về hành trình "hộ tống" vận chuyển một trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Bạch Mai tới Sân bay Nội Bài để chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời ghép cho bệnh nhân. Quá trình ghép tạng phải khớp nối chặt chẽ, các quy trình không được phép sai sót một bước và thời gian phải trong "giờ vàng", bởi trái tim sau khi lấy ra khỏi cơ thể cần phải ghép càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 6 giờ kể từ khi lấy khỏi lồng ngực người hiến, do vậy Bệnh viện đã liên hệ với Phòng CSGT để đề nghị hỗ trợ.
CSGT Ha Noi than toc ho tong trai tim duoc hien tang vao Hue

Trái tim được vận chuyển lên xe, chuẩn bị đưa ra sân bay Nội Bài. 

Tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội Tuần tra dẫn đoàn, bố trí tổ công tác cùng ô tô chuyên dụng đến ngay Bệnh viện Bạch Mai để "hộ tống" giúp vận chuyển trái tim ra sân bay với tốc độ nhanh nhất. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa kíp dẫn đường và lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường, chưa đầy 20 phút từ Bệnh viện Bạch Mai, trái tim được hiến tặng đã đến Sân bay Nội Bài.

Đại úy Phạm Mạnh Hùng (Cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như thế này. Ngay sau khi nhận được lệnh dẫn của chỉ huy, kíp trực của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện di chuyển ngay đến phối hợp với phía Bệnh viện Bạch Mai. Quá trình làm nhiệm vụ không gặp phải bất cứ khó khăn nào bởi hằng ngày tôi cùng đồng đội vẫn thường xuyên luyện tập tất cả mọi tình huống có thể diễn ra, từ các nhiệm vụ đón dẫn đảm bảo an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi cần".

CSGT Ha Noi than toc ho tong trai tim duoc hien tang vao Hue-Hinh-2

Xe CSGT dẫn đoàn xe y tế vận chuyển trái tim trên phố Hà Nội. 

Nói về người đã hiến tạng, PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người bệnh đó là anh L.T.S. (SN 1988) được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện. Các y, bác sĩ đã nỗ lực suốt 9 ngày để điều trị, nhưng tình trạng người bệnh không cải thiện, hôn mê sâu dần, mất các phản xạ và có nguy cơ chết não.

Khó khăn và đau đớn nhưng gia đình anh S. đã quyết định hiến tạng của anh để cứu người. Đây là sự hy sinh vô cùng quý giá thể hiện lòng nhân ái để có thể đem lại phép màu cho những người bệnh đang tuyệt vọng. Trái tim của anh L.T.S. được vận chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một người bệnh suy tim, Gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép cho người bệnh suy gan, 2 Thận được triển khai ghép ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cho 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

CSGT Ha Noi than toc ho tong trai tim duoc hien tang vao Hue-Hinh-3
 Trái tim được vận chuyển an toàn ra sân bay Nội Bài.

PGS.TS Vũ Văn Giáp chia sẻ thêm, đối với tạng hiến sau khi được lấy ra phải ghép càng sớm càng tốt, thời gian là cực kỳ quan trọng bởi từng giây phút gắn liền với sự sống của người được ghép tạng. Sự thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của các chiến sĩ CSGT trên hành trình vận chuyển "trái tim nhân ái".

Hạnh phúc lớn nhất đó là người bệnh được ghép tạng ở Huế, những nhịp đập đầu tiên đã hiển thị trên màn hình máy theo dõi cùng với các mô tạng khác đang dần hồi sinh trong cơ thể bệnh nhân. Sự sống được nối dài và những giá trị cao đẹp đã lay động và chạm vào sự xúc động sâu xa của chúng ta. Những nghĩa cử cao quý chắc chắn sẽ được lan tỏa và kết nối trong cuộc chiến đấu vì sự sống con người, vì sức khỏe nhân dân.

>>> Xem thêm video: CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ
  

Đọc nhiều nhất

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.