Nga ra mắt dòng nước hoa có mùi hương của tiêm kích Checkmate

Nga mới đây đã giới thiệu loại nước hoa được xem là 'nam tính' nhất thế giới, với mùi hương được hòa quyện giữa các mùi kim loại và da từ tiêm kích Checkmate.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, loại nước hoa trên, được sản xuất bởi Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec, đã ra mắt đầu tiên tại triển lãm hàng không Dubai 2021 (Dubai Airshow 2021) ở Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), nhằm tôn vinh dòng tiêm kích Sukhoi đời mới mà Moscow đang phát triển.

"Loại nước hoa này là sự kết hợp giữa mùi hương của thủy tinh, da tự nhiên và kim loại được sử dụng trong việc chế tạo thân, động cơ và buồng lái máy bay Checkmate", Rostec cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh nước hoa sử dụng mùi hương của các nguyên liệu cấu thành máy bay, kết hợp với mùi hương của các loại cây bách, hoắc hương và sồi.

Nga ra mắt dòng nước hoa có mùi hương của tiêm kích Checkmate ảnh 1
Lọ nước hoa có mùi hương của tiêm kích Checkmate do Rostec phát triển. Ảnh: Rostec

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng tiết lộ loại nước hoa mới được sản xuất phần nào phản ánh các đặc tính của tiêm kích Checkmate. "Nước hoa Checkmate nhấn mạnh độ tin cậy và tính hiện đại của tiêm kích, với khả năng sẵn sàng hoạt động ở mọi điều kiện như dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc, các khu vực miền núi, vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, cũng như các vùng ở cực bắc", tuyên bố của Rostec cho biết thêm. 

Loại nước hoa có mùi hương của tiêm kích Su-75 Checkmate được đựng trong chai thủy tinh có dung tích khoảng 50ml, với nắp đậy màu đen hình quân mã trong bộ cờ vua và hộp đựng được thiết kế theo phong cách bàn cờ vua. Tất cả đều được lấy cảm hứng từ tên gọi Checkmate của dòng tiêm kích đời mới này, có nghĩa là "chiếu tướng".

Cho đến nay, Rostec chỉ phân phối sản phẩm nước hoa mới của mình với số lượng giới hạn cho những người tham dự Dubai Airshow 2021, và chưa công bố kế hoạch sản xuất chúng một cách đại trà.

Séc: Người dân đổ ra đường biểu tình chống lệnh giãn cách!

Hàng nghìn người không đeo khẩu trang tụ tập ở trung tâm Cộng hòa Séc biểu tình chống các hạn chế mới của Chính phủ trước diễn biến phức tạp của đại dịch.

Ngày 17/11 vừa qua, ở trung tâm thủ đô Praha, Cộng hòa Séc ghi nhận hàng nghìn người dân tập trung nhằm phản đối lệnh cấm vận mới của Chính phủ trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Những người biểu tình đứng kín khu vực gần Nhà thờ Đức Mẹ, bao gồm cả nhiều người không đeo khẩu trang, mang theo biển hiệu, băng rôn và cờ chống lại lệnh giãn cách xã hội được đưa ra. 
Sec: Nguoi dan do ra duong bieu tinh chong lenh gian cach!
Hàng nghìn người tập trung biểu tình tại trung tâm thủ đô Praha, Cộng hòa Séc 
Từ ngày 15/11, Chính phủ Séc chính thức áp dụng các hạn chế xã hội, yêu cầu người dân, đặc biệt là những người chưa tiêm chủng không tham gia các sự kiện công cộng, tụ tập tại quán bar, nhà hàng. Hạn chế này được đưa ra trước bối cảnh nước này đạt kỷ lục về trường hợp mắc COVID-19 vào giữa tuần qua với số ca nhiễm ghi nhận được lên đến 22.479, đồng thời nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Người đeo sừng ở Điện Capitol lãnh án

Jacob Chansley, người đeo sừng xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ trong cuộc bạo loạn hôm 6/1, đã bị kết án 41 tháng tù ngày 17/11.

Thẩm phán Royce Lamberth tại Tòa án Liên bang quận Columbia hôm 17/11 cho biết ngoài án tù 41 tháng, Jacob Chansley, 34 tuổi, còn phải chịu ba năm quản chế theo sau đó, Guardian đưa tin.

Các công tố viên đã đề nghị thẩm phán Lamberth đưa ra mức án dài hơn, lên tới 51 tháng tù đối với Chansley - người đã nhận tội hồi tháng 9 đối với tội danh gây náo loạn và cản trở công việc của các nghị sĩ quốc hội.

Cô giáo gây phẫn nộ khi muốn “dịch kéo dài, học sinh nhiễm bệnh“

Một giáo viên đã phải trả giá đắt khi đăng tải dòng tâm sự, hi vọng dịch bệnh có thể kéo dài càng lâu càng tốt và khiến học sinh nhiễm bệnh.

Sáng 17/11, một tài khoản tự nhận là giáo viên tiểu học ở Đại Liên đăng tải bài viết trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc, về việc hi vọng dịch bệnh COVID-19  tại đây có thể tiếp tục kéo dài càng lâu càng tốt. 
Cô cho hay, khoảng thời gian dạy học trực tiếp trên lớp, mỗi ngày đều bị các bậc phụ huynh "giày vò" đủ kiểu, không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, khi dịch bệnh hoành hành, trẻ em chỉ có thể học online, chứng kiến cảnh tượng cha mẹ học sinh than phiền việc phụ đạo cho con cái, bản thân cô cảm thấy rất vui vẻ. Do đó, cô mong dịch bệnh tại Đại Liên có thể kéo dài thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới