Lộ nguyên nhân vụ sát hại con trai, chém vợ trọng thương ở Tuyên Quang

Tại cơ quan Công an, đối tượng Học đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận do bộc phát dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Liên quan tới vụ sát hại con trai, chém vợ trọng thương, ngày 7/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Học (SN 1985, trú tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Giết người".
Lo nguyen nhan vu sat hai con trai, chem vo trong thuong o Tuyen Quang
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. 
Trước đó, sáng 6/3, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ sát hại con trai, chém vợ trọng thương xảy ra tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Yên Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.
Sau khi gây án, Lý Văn Học cố thủ trong nhà, có ý định tự sát. Lực lượng Công an đã vận động, thuyết phục đối tượng Học đầu thú. Bước đầu, đối tượng Học đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do bộc phát dẫn đến vụ án mạng đau lòng.
Cơ quan Công an xác định, vào khoảng 4h sáng 6/3, Lý Văn Học đã dùng dao sát hại con trai là L.M.Đ (SN 2016). Sau đó, Học tiếp tục dùng dao chém vợ là chị T.T.X (SN 1984) trọng thương. Chị X. đã chạy trốn vào một nhà dân và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
Hiện vụ sát hại con trai, chém vợ trọng thương ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang

(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Bi kịch của người đàn bà sát hại con trai duy nhất

Ngày 26/4, Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) bị Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.

Theo diễn biến tại phiên tòa cuộc đời đầy đắng cay của bị cáo Nguyễn Thị Huế dần được mở ra. Ngày còn trẻ, do số phận hẩm hiu nên Huế không thể kết duyên với một người người đàn ông nào.

Chồng dùng thủ đoạn không tưởng đoạt mạng vợ cũ và hôn thê

(Kiến Thức) - Cảm thấy bị "mắc kẹt'', người đàn ông này đã ra tay sát hại cả vợ cũ và vị hôn thê theo cách tàn độc. 

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ tiến hành bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi sinh sống tại thành phố Patiala, bang Punjab, miền bắc nước này vì bị tình nghi ra tay sát hại vị hôn thê bằng khí nitơ. Đáng chú ý, theo lời khai, người này cũng dùng cách thức tương tự để lấy mạng vợ cũ. 
Theo báo cáo, nghi phạm tên Navninderpreetpal Singh, là con trai của một đại tá quân đội Ấn Độ đã nghỉ hưu. Singh và vị hôn thê Chupindpal đính hôn vào tháng 3/2020 và dự định tổ chức đám cưới vào ngày 20/10 vừa qua. 
Một tuần trước khi hôn lễ diễn ra hôn lễ, Chupinderpal đến Patiala mua sắm sau đó ở lại nhà vị hôn phu.

Nam thanh niên sát hại cô ruột ngay trước ngày tốt nghiệp đại học

Người nhà Phong cho biết anh ta vừa học xong và mai là ngày nam thanh niên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học.
 

Tối 27/4, Công an quận 8, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng, đưa thi thể bà Hoa (59 tuổi) về nhà xác phục vụ điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới