Lo mình bị sát hại, vài ngày sau bị giấu xác trong vali

Vài ngày trước khi bị sát hại, giấu xác trong vali, cô gái gọi điện về cho mẹ nói mình rất lo lắng về việc có người sẽ giết mình.

"Con bé vô cùng sợ hãi, hoảng loạn", Norma Sanchez, mẹ của Valerie Reyes nói trên CNN. Cô gái 24 tuổi sống trong một căn hộ dưới tầng hầm ở New Rochelle, New York.
Cô gái 24 tuổi bị sát hại, giấu xác trong vali.
Cô gái 24 tuổi bị sát hại, giấu xác trong vali. 
Trước thời điểm bị giết, Reyes trở nên lo lắng, thậm chí sợ ở một mình. "Con sợ có kẻ sẽ giết con", Reyes nói với mẹ. Nhưng chưa rõ lý do vì sao cô gái lại sợ hãi như vậy. Bà Sanchez nói con mình không đề cập cụ thể đến ai.
Tuần trước, một nhóm công nhân thi công đường cao tốc tìm thấy thi thể của Reyes với tay chân bị trói và nhét bên trong một chiếc vali màu đỏ tại thị trấn Greenwich, bang Connecticut. Khu vực này cách căn hộ của cô khoảng 22km.
Ít nhất ba sở cảnh sát đã tham gia điều tra về cái chết của Reyes nhưng chưa xác định được nghi phạm nào.
Reyes mất tích vào sáng ngày 29.1. Gia đình cũng như các nhân viên tại hiệu sách Barnes & Noble ở Eastchester đã không nhìn thấy Reyes trong nhiều ngày. Đây là nơi cô gái làm việc suốt 3 năm qua.
“Cô gái được nhìn thấy mặc áo khoác màu xanh, quần jean đen và đi giày đen. Cô tỏ ra căng thẳng và suy sụp”, cảnh sát viết.
Cơ quan pháp y hiện chưa công bố nguyên nhân cái chết của Reyes. Quá trình lập báo cáo khám nghiệm có thể kéo dài tới 8 tuần.
Mẹ của Reyes bày tỏ sự tin tưởng rằng dù sớm hay muộn, hung thủ cũng sẽ bị phơi bày trước ánh sáng.

Bị trộm cây quý 400 năm tuổi và phản ứng bất ngờ của người chủ

Vợ của nghệ nhân Nhật Bản cảm thấy đau xót như mất con và đã gửi lời nhắn nhủ đến kẻ trộm cây bonsai quý.

Theo CNN, Fuyumi Iimura, vợ của nghệ nhân bonsai tại tỉnh Saitama, gần Tokyo, nói những tên trộm đánh cắp số cây bonsai quý trong nhiều đêm. Chúng rất chuyên nghiệp bởi chỉ nhắm vào những cây có giá trị cao nhất bởi khu vườn rộng gần 5.000 hecta có tới 3.000 cây bonsai.

Tội ác kinh hoàng của y tá giết 100 bệnh nhân

Cựu y tá Niels Hoegel, bị buộc tội giết hại hơn 100 bệnh nhân được anh ta chăm sóc, hôm nay (30.10) ra toà. Đây là phiên xử kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức.

Hoegel, 41 tuổi, đã bị giam gần chục năm trong tù vì giết một số bệnh nhân khác. Tên này hiện bị buộc tội cố tình cho nạn nhân uống thuốc quá liều để có thể hồi sức cho họ vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, hiếm khi Hoegel thành công.

Bi kịch của Sam Sheppard

Như mọi năm, gia đình Sheppard tổ chức một buổi tiệc mừng ngày Quốc khánh 4/7 với một vài người bạn. Sau khi mọi người rời đi, bác sỹ Sam Sheppard đi dạo một lúc ở bên Hồ Erie phía sau ngôi nhà, và sau đó về thiếp đi trên chiếc sofa trong phòng khách khi đang xem dở bộ phim...

Nửa đêm Sam tỉnh giấc và đối diện với một cảnh tượng kinh hoàng, Marilyn, vợ ông, đã bị sát hại dã man ngay trên giường. Khi đó Marilyn đang mang thai ở tháng thứ tư.

Đọc nhiều nhất

Tin mới