Lạ lùng cô gái phá thai, rồi phát hiện sự thật không ngờ nổi...

(Kiến Thức) - Phá thai được 1 tuần, cô Chu cảm thấy cơ thể ngày một suy yếu, thường xuyên ấm ách, khó chịu. Không thể nghĩ tới, sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết, thai nhi vẫn còn trong bụng của cô Chu, lại đang không ngừng phát triển.

Theo thông tin đăng tải, cô Chu, ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc, vài ngày trước phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn. Cảm thấy không có năng lực nuôi đứa trẻ mình đang mang, cô Chu quyết định đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật phá thai.
Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, cô Chu nghĩ rằng chỉ cần tĩnh dưỡng là cơ thể sẽ khỏe lại.
Chẳng ngờ, sau khi thực hiện phẫu thuật bỏ thai, cô Chu cảm thấy cơ thể ngày một suy yếu, thường xuyên ấm ách, khó chịu.
La lung co gai pha thai, roi phat hien su that khong ngo noi...
 Ảnh minh họa.
Trong lúc tuyệt vọng, không thể làm gì khác hơn, cô Chu đành đến bệnh viện gần nhà để kiểm tra lại. Không thể nghĩ tới, sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết, thai nhi vẫn còn trong bụng của cô Chu, lại đang không ngừng phát triển.

Mời quý vị xem video: Camera giấu kín nạn phá thai

Trước tình huống lạ lùng này, cô Chu sững sỡ, cảm thấy vô cùng khó tin. Hóa ra, cô Chu bẩm sinh là người có tử cung kép. Rất có thể, trong lúc phẫu thuật bỏ thai, bác sĩ phẫu thuật trước đây đã nhìn lầm vị trí trái thành phải, dẫn đến sai sót hy hữu này.
Tức mình, cô Chu đem kết quả xét nghiệm đến bệnh viện mà mình đã phuật thuật bỏ thai, yêu cầu các bác sĩ cho cô một lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên, trước sự bức xúc của cô Chu, nhân viên y tế của bệnh viện chỉ trả lời ngắn gọn rằng: "Có thể là do mắt có vấn đề". Phía bệnh viện cũng cho biết, họ sẽ hoàn lại tiền toàn bộ ca phẫu thuật cho cô Chu.
Mặc dù vậy, cô Chu vẫn không đồng ý, cô cho rằng việc khám xét không kỹ, dẫn đến sai lầm, gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của bệnh nhân là trách nhiệm thuộc về bác sĩ, bệnh viện, phải bồi thường thích đáng cho người bệnh. 

Mưa to khủng khiếp, cá sấu ngụp lặn trên phố dọa người

(Kiến Thức) - Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, chưa đầy 5 giây sau khi lộ diện, con cá sấu đã tấn công một trong hai chú chó. Nó mở miệng và cắn vào chân sau của con chó, khiến con chó hoảng loạn, sủa vang.

Mới đây, sau một trận mưa lớn, kéo dài, đường phố Vadodara, Gujarat, Ấn Độ đã ngập lụt nặng nề. Theo dòng nước, những vị khách không mời đã xuất hiện công khai trên đường phố, khiến người dân không khỏi ngạc nhiên, sợ hãi.
Mua to khung khiep, ca sau ngup lan tren pho doa nguoi
 

Cá mập quằn quại gãi lưng bằng khúc gỗ vì quá ngứa

(Kiến Thức) - Các nhân viên trên tàu cách đó chỉ khoảng 1,5m nhận ra, con cá mập hoàn toàn biết sự hiện diện của con người ở rất gần, tuy nhiên nó không quan tâm, chỉ mải miết quằn quại lao vào khúc gỗ.

Con người nếu như bị ngứa, về cơ bản chỉ cần đưa tay ra gãi thế nhưng động vật không giống như vậy, do cấu tạo cơ thể, chúng cần phải có sự giúp đỡ của ngoại vật.
Gần đây, khi các nhân viên nghiên cứu của The Fisheries and Oceans đến thăm ngọn núi lửa dưới nước lớn nhất ở Canada, gần quần đảo Vancouver, họ đã vô tình phát hiện ra một con cá mập liên tục bơi xung quanh một khúc gỗ.
Ca map quan quai gai lung bang khuc go vi qua ngua
 
Kỳ quặc hơn, con cá mập còn lao thẳng thân mình vào khúc gỗ rồi trượt qua. Trông nó khá khổ sở và vật vã.
Cùng lúc đó, các nhân viên trên tàu cách đó chỉ khoảng 1,5m nhận ra, con cá mập hoàn toàn biết sự hiện diện của con người ở rất gần, tuy nhiên nó không quan tâm, chỉ mải miết quằn quại lao vào khúc gỗ.
Sau, các nhà nghiên cứu phát hiện ra, trên thân của đoạn gỗ có những ký sinh trùng cắm trên đó, cá mập có lẽ vì quá ngứa, đã lao vào đoạn gỗ cắm đầy ký sinh trùng để gãi lưng.

Mời quý vị xem video: Quá ngứa, cá mập bất chấp hình tượng, quằn quại gãi lưng bằng gây gỗ đầy ký sinh trùng.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là lần đầu tiên họ ghi lại được cảnh cá mập dùng thân gỗ để gãi ngứa. Họ rất vui khi được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi này.
Được biết, sau khi quay lại đoạn phim cá mập quằn quại gãi ngứa, các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục cuộc thám hiểm núi lửa dưới nước. Hy vọng trong quá trình, họ sẽ ghi lại được nhiều cảnh tượng hay ho và thú vị hơn.

Rợn người cụ bà chơi đùa với rắn độc theo cách bất chấp nhất

(Kiến Thức) - Có những lần bắt rắn bằng tay không, bà Naima bị rắn độc cắn đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi bị rắn, bà từ từ mất đi ý thức, đến khi tỉnh táo lại, nghe mọi người xung quanh nói mình bị rắn độc cắn, bà mới biết vừa xảy ra chuyện gì.

Một số loài rắn có nọc độc cực mạnh, chỉ một lượng độc rất nhỏ của chúng cũng có thể giết người nhanh chóng. Thế nhưng ở Thái Lan, có một người phụ nữ không chỉ có khả năng bắt rắn độc bằng tay không, còn miễn nhiễm với nọc độc rắn, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, ngưỡng mộ.

Theo thông tin đăng tải, người phụ nữ này tên là Naima Kaew Bang Tu, 75 tuổi, ở huyện Mueang Chumphon, tỉnh Chumphon, niềm nam Thái Lan.

Tại địa phương mình sống, bà Naima được gọi là "bác sĩ rắn". Bà thường giúp mọi người chữa các bệnh về dị ứng, viêm xoang, bỏng và rắn cắn.

Ron nguoi cu ba choi dua voi ran doc theo cach bat chap nhat
 

Bằng những phương thức điều trị dân gian, bà Naima đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Tiếng lành đồn xa, bà Naima được nhiều người kính phục, tìm đến để chữa bệnh. Tuy vậy, bên cạnh việc chữa bệnh, bà Naima còn nổi tiếng với tài bắt rắn độc bằng tay không.

Khi được hỏi, bà Naima cho biết, bình thường đi trên đường, chỉ cần nhìn thấy rắn, như có gì đó thôi thúc, theo bản năng bà sẽ vươn tay ra để bắt con rắn đó.

Mời quý vị xem video: Cách săn mồi của loài rắn độc nhất thế giới

Có những lần bắt rắn bằng tay không, bà Naima bị rắn độc cắn đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi bị rắn, bà từ từ mất đi ý thức, đến khi tỉnh táo lại, nghe mọi người xung quanh nói mình bị rắn độc cắn, bà mới biết vừa xảy ra chuyện gì.

Cũng theo bà Naima, chuyện bà bị rắn cắn đã xảy ra khoảng 55 lần. Trong số đó có tới 25 lần là rắn hổ mang cực độc. Tuy vậy, đến tận ngày hôm nay, bà Naima vẫn sống khỏe mạnh, chưa từng có dấu hiệu trúng độc.

Có thể nói, bà Naima đã miễn nhiễm với nọc độc rắn. Người dân trong vùng cũng gọi bà là "thần y" hay dị nhân "bách độc bất xâm" - "trăm loại độc không thể nào làm hại".

Được biết, người dân quanh vùng cũng đã quen với cảnh bà Naima bắt rắn bằng tay không. Mỗi khi thấy bà Naima cầm theo con rắn nào đó, sợ rằng bà Naima tiếp tục bị cắn đến hôn mê mà ngã ra đường, họ cầm cành cây trong tay, hộ tống bà Naima về đến tận nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới