![]() |
![]() |
| Nhiều chia sẻ trên mang xã hội cho thấy sự "háo hức" trở thành F0. |
![]() |
| Số ca mắc mới tại Hà Nội đã gần chạm mốc 20.000 ca/ngày. |
![]() |
![]() |
| Nhiều chia sẻ trên mang xã hội cho thấy sự "háo hức" trở thành F0. |
![]() |
| Số ca mắc mới tại Hà Nội đã gần chạm mốc 20.000 ca/ngày. |
![]() |
| Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 21/2/2020, ông Đỗ Đình Tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hờ, không thấy xe máy dựng chỗ cũ, còn vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) ngã úp mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng 2, quần áo như đang tắm. Nghĩ vợ bị cảm hoặc điện giật, ông Tiệp vội vàng bế ra ngoài, hô hấp nhân tạo nhưng bà Nhung đã tử vong từ trước đó. |
![]() |
| Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khi ông Tiệp về nhà, cửa chính chỉ khép hờ, khóa hầu như còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm trèo lên để tháo ra, vứt trong bồn hoa trước cửa nhưng thẻ nhớ thì biến mất. |
![]() |
| Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/8/2013, người dân xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắc Nông) bàng hoàng khi phát hiện cụ bà 78 tuổi bị sát hại ngay trong nhà. Nạn nhân được xác định là bà Hồ Thị Kim (trú thôn 4, xã Nam Dong, huyện Cư Jút). |
![]() |
| Theo lời kể của người hàng xóm thì thường ngày vẫn thấy cụ Kim dậy từ rất sớm mở cửa và đi thể dục ngoài đường. Thế nhưng cả ngày hôm đó không thấy bà Kim xuất hiện, cửa nhà thì khép hờ, bên trong tắt điện. Nghi có điều chẳng lành, những người hàng xóm chạy sang thì phát hiện bà cụ nằm chết giữa nền nhà nên lập tức trình báo sự việc với cơ quan chức năng. |
![]() |
| Theo hồ sơ vụ án, sáng 10/7/2020, người dân thôn Bản Làng (xã Vô Ngải, Bình Liêu, Quảng Ninh) bất ngờ phát hiện anh Lý Văn T. (40 tuổi, trú tại địa phương) nằm bên khe suối Pát Nát. Trên người anh T. có nhiều vết thương, máu chảy loang lổ. |
![]() |
| Mọi người đưa anh này vào bệnh viện cấp cứu, thế nhưng ngày hôm sau, anh T. đã tử vong do thương tích quá nặng. Dân làng sửng sốt, bởi lẽ ở vùng quê này bao năm vốn bình yên, nay bỗng dưng lại có người chết bất thường bên khe suốt. |
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nhóm người trong đó có nhiều nữ đuổi đánh nam tài xế taxi ở Móng Cái có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Sự việc này xảy ra chỉ một ngày trước khi một chiếc xe giường nằm khác cũng thuộc hãng Việt Tân Phát gặp tai nạn lật xe tại Gia Lai, khiến 4 người tử vong.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/8 trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Hà Nội tổ chức trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ tại hàng chục khu vực trọng điểm từ 17h chiều 31/8 đến hết ngày 2/9.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cấp 8, giật cấp 10, các bộ ngành và địa phương tăng cường cảnh báo, kiểm soát phương tiện ra khơi.
Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 năm 2026, tên quốc tế là Saudel.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước, với nhiều hoạt động phòng chống dịch tích cực chuẩn bị cho năm học mới.
Sáng 1/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời ứng cứu 5 tàu cá không may bị sóng đánh chìm trên biển.
Những địa điểm như vườn thú Hà Nội, hồ Gươm hay Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt khách tới tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Sau hơn 54 năm, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội - người con ưu tú của quê hương phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã được đón trở về với đất mẹ.
Sau thời gian thi công khẩn trương, khoảng 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP HCM sẵn sàng thông xe kỹ thuật đúng ngày Quốc khánh 2/9.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách thập phương đã về Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 không thay đổi cường độ, hướng di chuyển, hướng về vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời ứng cứu 5 tàu cá không may bị sóng đánh chìm trên biển.
Sự việc này xảy ra chỉ một ngày trước khi một chiếc xe giường nằm khác cũng thuộc hãng Việt Tân Phát gặp tai nạn lật xe tại Gia Lai, khiến 4 người tử vong.
Sáng 1/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/8 trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Những địa điểm như vườn thú Hà Nội, hồ Gươm hay Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt khách tới tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện tổ chức giao thông trên các cây cầu lớn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 năm 2026, tên quốc tế là Saudel.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nhóm người trong đó có nhiều nữ đuổi đánh nam tài xế taxi ở Móng Cái có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước, với nhiều hoạt động phòng chống dịch tích cực chuẩn bị cho năm học mới.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cấp 8, giật cấp 10, các bộ ngành và địa phương tăng cường cảnh báo, kiểm soát phương tiện ra khơi.
Hà Nội tổ chức trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ tại hàng chục khu vực trọng điểm từ 17h chiều 31/8 đến hết ngày 2/9.
Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều phố trung tâm Hà Nội vắng vẻ, trong khi công viên, khu vui chơi và các điểm trải nghiệm giao thông công cộng đông đúc.
Người dân và du khách đến Hà Nội dịp 2/9 sẽ được miễn phí vé tham quan di tích, thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật và ngắm pháo hoa mừng lễ.
Một người điều khiển flycam bị xử lý tại Hà Nội vì bay trái phép trong khu vực cấm, gây lo ngại về an toàn hàng không.
Trưa 31/8, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, 3 bệnh nhân trong vụ lật xe tuyến tránh Quốc lộ 19 đã tử vong, tăng số nạn nhân tử vong lên con số 4 người.
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân và du khách có dịp ngược dòng ký ức qua “Tour Yêu nước: Chạm vào ký ức một thời” để trở về Hà Nội những năm 1970 – 1980.