Hành khách đột tử trên chuyến bay Vietnam Airlines đến Hà Nội

Một hành khách Hàn Quốc sinh năm 1964 đã đột tử trên chuyến bay VN415 từ Seoul (Hàn Quốc) đi Hà Nội ngày 1/2 của Vietnam Airlines, sau 30 phút cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vietnam Airlines cho biết, sau khi chuyến bay VN415 từ Seoul (Hàn Quốc) đi Hà Nội ngày 1/2 của hãng cất cánh được 2 tiếng, phi hành đoàn nhận được thông tin hành khách M.J, 56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ngồi ghế số 30C gặp vấn đề về sức khỏe.
Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã phát thanh đề nghị hỗ trợ y tế từ hành khách trên chuyến bay và được một bác sĩ tình nguyện phối hợp sơ cứu bằng các thiết bị có sẵn trên tàu bay, trong đó có máy trợ tim. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hành khách không có dấu hiệu cải thiện và được bác sĩ thông báo ngừng tim, tử vong sau hơn 30 phút cấp cứu.
Hanh khach dot tu tren chuyen bay Vietnam Airlines den Ha Noi
Nhiều hành khách gặp vấn đề về sức khỏe khi đi máy bay.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ trưởng chuyến bay đã thông báo cho bộ phận mặt đất liên hệ với nhà chức trách sân bay, y tế hàng không và các đơn vị liên quan tại sân bay Nội Bài hỗ trợ khi chuyến bay hạ cánh.
Hiện tại, hãng đã chuyển giao hành khách cho các cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài. Tài sản, hành lý của khách đã được niêm phong, bảo quản. Tàu bay sau đó được tiến hành khử trùng theo đúng quy trình.
Hành khách nayf đã thực hiện các thủ tục hàng không, xuất cảnh và kiểm tra soi chiếu an ninh bình thường tại sân bay Incheon.
Trước đó, tháng 3/2018, một hành khách quốc tịch Pháp sinh năm 1958 cũng đột tử trên chuyến bay VN19 của Hãng hàng không Vietnam Airlines chặng từ Hà Nội đi Paris (Pháp).
Hành khách N.B đi với một hành khách khác là bác sĩ trên cùng chuyến. Khi phát hiện sự việc, Cơ trưởng đã thông báo ngay cho bộ phận mặt đất của hãng liên hệ với nhà chức trách sân bay, y tế hàng không và các đơn vị liên quan tại sân bay Paris - Charles de Gaulle phối hợp xử lý theo đúng quy trình, quy định.

Cần Thơ cho HS nghỉ thêm 1 tuần tránh virus Corona: “Hóng” động thái HN, các tỉnh!

(Kiến Thức) - Việc TP Cần Thơ cho học sinh nghỉ thêm một tuần tránh virus Corona, khiến nhiều phụ huynh tại Hà Nội và các tỉnh, thành mong muốn Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo các địa phương triển khai cho học sinh các trường tạm thời nghỉ học.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức công bố tình trạng "khẩn cấp toàn cầu" về virus corona. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Những động thái trên diễn ra khi tình hình dịch bệnh do virus Corona tiếp tục diễn biến phức tạp khi thống kê mới nhất cho thấy, trên toàn thế giới có 12.002 trường hợp mắc bệnh, 259 người tử vong. Dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc. Tại Việt Nam hiện đã ghi nhận 6 trường hợp mắc virus corona và nhiều trường hợp nghi nhiễm.

Bàng hoàng phát hiện con dâu tử vong trong tư thế đang ôm con nhỏ

Nghe cháu nội khóc hoài không nín nên bà mới cắt dây buộc cửa vào kiểm tra thì phát hiện con dâu đã chết, tay vẫn ôm chặt con.

Sáng 10/9, anh Sơn Mêl (27 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) về đến nhà ở ấp Biển Dưới để lo hậu sự cho vợ là chị Lâm Thị Hồng Quyên (28 tuổi). Người vợ trẻ này đột tử vào rạng sáng một ngày trước, bỏ lại 3 con nhỏ, khi chồng đi làm thuê ở TP.HCM.

Mẹ cột dây vào cổ, bạo hành con 3 tuổi: Giận mẹ đẻ... ra đòn hại con?

(Kiến Thức) - Liên quan clip bé trai nghi bị mẹ buộc dây vào cổ bạo hành ở Bình Dương, ngày 2/2, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Thuý (28 tuổi) để điều tra về hành vi ngược đãi và bạo hành trẻ em.

Nguyên nhân ban đầu về việc mẹ cột dây vào cổ, bạo hành con 3 tuổi, theo Công an TP Thủ Dầu Một điều tra, ngày 24/1, bà Lư Thị N. (SN 1960, mẹ của Thuý) có mua 2 sợi dây chuyền vàng cho 2 con của Thúy đeo trong những ngày Tết.
Ngày 25/1, Thúy cùng 2 con đến nhà bà mẹ chơi Tết. Trong lúc ngồi nói chuyện, bà N. nói với Thúy qua Tết thì trả lại 2 sợi dây chuyền vàng của bà mua cho con của Thúy. Nghe vậy, Thúy tức giận dẫn 2 con bỏ về nhà ở phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một).

Đọc nhiều nhất

Tin mới