Hải Dương: Xuyên đêm tìm kiếm 3 mẹ con nữ giáo viên trên sông

Sáng ngày 9/5, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 mẹ con nữ giáo viên nghi mất tích trên sông Thái Bình.

Sáng 9/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Trần Thế Tuyền - Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, từ trưa ngày 8/5 đến thời điểm hiện tại, các đơn vị chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non mất tích nghi ngã song Thái Bình nhưng chưa có kết quả.
“Sáng ngày 9/5, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm. Từ thời điểm nhận được tin báo về 3 mẹ con mất tích nghi ngã sông, các lực lượng như công an, đường sông, lực lượng địa phương, gia đình nạn nhân cùng với các phương tiện xuyên đêm tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy 3 mẹ con”, ông Tuyền thông tin.
Hai Duong: Xuyen dem tim kiem 3 me con nu giao vien tren song
 
Hai Duong: Xuyen dem tim kiem 3 me con nu giao vien tren song-Hinh-2
Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân trên sông Thái Bình. 
Ghi nhận của PV, xuyên đêm qua, hàng chục cán bộ cứu hộ, người nhà nạn nhân đã sử dụng phương tiện tìm kiếm tại khu vực sông Thái Bình, đoạn qua xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, nơi nghi 3 mẹ con mất tích nhưng chưa thấy. Tuy nhiên, do khúc sông rộng, gió lớn, nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm.
Nhiều người dân địa phương cũng thức xuyên đêm theo dõi việc tìm kiếm và mong may mắn sẽ đến với 3 mẹ con nữ giáo viên.
Hai Duong: Xuyen dem tim kiem 3 me con nu giao vien tren song-Hinh-3
 Chiếc xe đẩy trẻ em tại hiện trường.
Trước đó, sáng ngày 8/5, chị V.T.H.Th (sinh năm 1991, giáo viên 1 trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, trú tại xã Cẩm Văn) cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân nghĩ chị Th. đưa các con đi dạo như bình thường.
Đến 10h sáng, một số người quen, nhận được tin nhắn có đại ý giống như “tạm biệt” của chị Th. Khi đó, người nhà đổ xô đi tìm, phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát ngay bờ sông Thái Bình. Đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước nên đi tìm kiếm và báo cáo chính quyền địa phương.
Ngay khi nhận được thông tin, công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền, ca nô để tìm kiếm tại khu vực sông Thái Bình gần vị trí phát hiện chiếc xe đẩy khi đặt ra tình huống xấu người mẹ trẻ đã mang theo hai con tự tử.
Hai Duong: Xuyen dem tim kiem 3 me con nu giao vien tren song-Hinh-4
 
Hai Duong: Xuyen dem tim kiem 3 me con nu giao vien tren song-Hinh-5
 
Hai Duong: Xuyen dem tim kiem 3 me con nu giao vien tren song-Hinh-6
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. 
Được biết, gia đình chị Th. kinh tế ổn định, trước đó mọi người không phát hiện biểu hiện gì bất thường của chị Th.
Hai Duong: Xuyen dem tim kiem 3 me con nu giao vien tren song-Hinh-7
Nhiều người dân theo dõi việc tìm kiếm. 
Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non.
>>> Mời độc giả xem thêm video Toàn cảnh vụ chìm cano ở biển Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích:

(Nguồn: Lao Động).

Hải Dương: Đang tìm kiếm 3 mẹ con nghi mất tích ở sông Thái Bình

Phát hiện chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép, nghi 3 mẹ con mất tích, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm trên sông Thái Bình.

Hai Duong: Dang tim kiem 3 me con nghi mat tich o song Thai Binh

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 8/5, ông Nguyễn Tiến Chức – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con chị V.T.H.Th. (SN 1991, giáo viên trường mần non, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) bị nghi mất tích vào sáng cùng ngày.

Hai Duong: Dang tim kiem 3 me con nghi mat tich o song Thai Binh-Hinh-2

“Khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân phát hiện ven sông Thái Bình có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn và trẻ em nên báo cáo lực lượng chức năng. Xác minh cho thấy, thời điểm đó, chị Th cùng 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà nhưng không thấy về nên chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Hiện giờ cũng chưa xác định được 3 mẹ con họ có ngã xuống sông hay không”, ông Chức cho biết.

Mẹ nam sinh mất tích bí ẩn kể về cuộc điện thoại trước khi con xuống xe

Nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) từ quê nhà Bình Định vào TPHCM nhập học bỗng dưng mất tích đầy bí ẩn khi vừa đến Bến xe Miền Đông.

Đến chiều 14/2, bà Nguyễn Thị Ty (42 tuổi, ở xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, gia đình vẫn chưa liên lạc được với con là em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM). Nghĩa mất tích bí ẩn kể từ sáng 12/2, khi từ quê nhà ở Bình Định vào TPHCM nhập học.

Hành trình phá án: Bí ẩn xác cô gái mặc nội y nằm sấp dưới suối

Sau khi sát hại cướp tài sản của nạn nhân, hung thủ đã vứt xác cô gái xuống suối hòng phi tang. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an xac co gai mac noi y nam sap duoi suoi

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h30 ngày 5/4/2015, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Yên Bái nhận tin báo tại suối Khánh Hòa, thuộc thôn 8, xã Khánh Hòa người dân phát hiện một tử thi đang mắc vào đá ở giữa dòng chảy, trong tư thế nằm sấp, hai tay bị trói ra phía sau, tử thi chỉ mặc quần áo lót. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới