Hải Dương: Hàng trăm người chặn quốc lộ, phản đối nhà thầu QL38
(Kiến Thức) - Bức xúc việc nhà thầu thi công tuyến QL38 chậm tiến độ, không phun nước rửa đường khiến bụi mù mịt, hàng trăm người dân chặn quốc lộ để phản đối.
Hải Ninh
Dân đẩy khối bê tông chặn đường quốc lộ
Vào khoảng từ 15h 30 đến 18h ngày 17/2, quốc lộ 38 ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hàng trăm người dân sống ven QL38 thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đổ ra đường. Nhiều người đã hò nhau đẩy những khối bê tông nặng vài tạ chắn ngang quốc lộ 38, toàn bộ xe ô tô, container lưu thông hướng Bắc Ninh – Quốc lộ 5 và chiều ngược lại không thể lưu thông, dẫn đến tình trạng ách tắc vài km trong nhiều giờ liền.
Clip dân đẩy bê tông chặn quốc lộ 38:
Trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tá Nguyễn Lương Trọng - Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC67, Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, việc người dân chặn quốc lộ không cho xe lưu thông tại khu vực quán Gỏi, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang xảy ra từ lúc 15h30 đến 18h ngày 17/2 đã làm tắc cục bộ hàng km trên tuyến QL38.
Người dân chặn quốc lộ 38 khiến đường tắc nghẽn hàng vài km.
“Tuyến đường quốc lộ 37 do đội CSGT số 2 quản lý. Ngay khi nhận được tin báo về việc người dân đẩy bê tông chặn đường khiến các xe không thể lưu thông, lực lượng CSGT đội 2 đã trực tiếp xuống hiện trường và hướng dẫn giao thông. Đồng thời giải thích cho người dân. Đến 18h tối ngày 17/2, một số khối bê tông mới được đẩy ra. Do bị chặn đường, hàng trăm xe đi qua khoảng trống khiến tình hình giao thông phức tạp. Đến 19h hơn cùng ngày, chúng tôi phải trưng dụng một xe cẩu lưu thông ngang qua để cẩu những khối bê tông còn lại, lúc này các phương tiện mới được lưu thông dễ dàng”.
Chặn đường để phản đối việc nhà thầu thi công đường gây bão bụi
Theo những người dân khu quán Gỏi (xã Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương), việc người dân chặn đường cấm xe để phản đối nhà thầu thi công tuyến đường trên không tưới nước khiến đường bụi mù mịt khi xe lưu thông qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Ông Vũ Đức Hùng, người dân sống tại khu phố quán Gỏi phản ánh , tuyến đường 38 qua địa phận khu quán Gỏi, xã Hưng Thịnh đang được nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, từ ngày 23/12/2015 (âm lịch) đến nay, đơn vị thi công đường đã không tiến hành việc tưới nước mặt đường, lượng xe lưu thông nhiều khiến người dân phải luôn...sống trong “bão bụi”.
Người dân phải lắp cả dây phun nước mặt đường nhưng vẫn phải sống chung với bụi.
“Người dân trong khu dân cư chúng tôi ai ai cũng kêu là tại sai họ lại không tưới nước, trong khi đó bụi làm ảnh hưởng trực tiếp đến bà con sống xung quanh hai bên đường. Nhiều nhà hàng ngày phải quét 5 đến 7 lần, có nhà còn lắp cả dây dẫn nước để tưới đường nhưng khi xe lưu thông qua, bụi lại tràn vào nhà, phủ kín các đồ vật. Nhà tôi sống trực tiếp trên con đường này và hàng ngày phải chịu, sống chung với bụi lên khổ lắm và cũng không biết kêu ai”, ông Hùng cho hay.
Bà Nguyễn Thị Hà, phố Quán Gỏi bức xúc: “Ngày nào chúng tôi cũng phải sống chung với bụi. Người lớn, người già, trẻ nhỏ đều phải hứng chịu. Trong khi đó người lớn còn đeo được khẩu trang khi mở cửa ra chứ các cháu nhỏ thì làm sao mà đeo được. Chúng tôi ăn cơm cũng phải đóng kín cửa. Nhiều khi quên không đóng cửa, bụi còn bay vào phủ lẫn cả thức ăn. Sống trong cảnh như thế làm sao chúng tôi không bức xúc”.
Bà Nguyễn Thị Mười cho biết: “Nhà tôi có mấy cháu nhỏ, từ hôm đơn vị thi công không tưới nước đến nay cả nhà tôi đều bị ho hết, khổ nhất là các cháu nhỏ. Chúng tôi đã phán ánh lên chính quyến địa phương nhưng không thấy có phương án nào vì thế chúng tôi rất bức xúc. Cả khu phố này đều làm nghề buôn bán, bụi cứ bám đầy lên hàng hóa, khách vào mua hàng chê bẩn nên không mua, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi. Không biết kêu ai nên chiều nay bà con chúng tôi đành dùng các phương tiện để chặn đường không cho xe lưu thông vì chúng tôi chỉ cho rằng xe chạy gây bụi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng tôi.
Những khối bê tông nặng hàng tấn được người dân đẩy ra chặn đường.
Lực lượng CSGT vừa giải thích cho người dân, vừa tìm cách đưa khối bê tông ra khỏi khu vực đường để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện.
CSGT trưng dụng xe cẩu lưu thông qua đường để cẩu các khối bê tông.
Thiếu tá Nguyễn Lương Trọng - Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho biết: “ Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã nắm bắt được tình hình và cũng đã mời đơn vị thi công đến lập biên bản, để đảm bảo an toàn giao thông, không làm ảnh ảnh hướng đến cuộc sống của người dân”.
Theo tìm hiểu của PV, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 (đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5) qua tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương với tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) với chiều dài 32,8km với điểm đầu tại Km0+000 giao cắt Quốc lộ 1A cũ tại thành phố Bắc Ninh, điểm cuối tại Km32+800 giao với Quốc lộ 5, quy mô hai làn xe. Chủ đẩu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 gồm liên danh Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex), Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Cảng và Công ty Cổ phần Licogi 16.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin liên quan vụ việc trên...
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lại mưa to, rét đậm
(Kiến Thức) - Dự báo khoảng chiều và tối mai (19/2), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc gây mưa rào, có thể xảy ra rét đậm, rét hại.
Công an Hà Nam xác định "đầu gấu" lao ra chặn xe khách trên QL1, ép vào trạm nghỉ là chủ quán Nam Thọ.
Sáng 11/5, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Giao thông về hiện tượng có người lao ra chặn xe khách trên QL1và ép vào trạm dừng nghỉ Nam Thọ (Km 5, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý), Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Công an TP Phủ Lý, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng đi xác minh, điều tra vụ việc.
Đầu gấu lao ra Quốc lộ 1 chặn ép xe vào trạm nghỉ tại Hà Nam.
Kết quả cho thấy, người mặc áo đen đứng trước đầu xe và chỉ tay trong ảnh mà Báo Giao thông đăng trong bài “Đầu gấu” lao ra QL1 ép xe khách vào trạm nghỉ” được xác định là chủ cửa hàng, tên Nam. Hình thức kinh doanh của trạm nghỉ này là trao đổi với lái, phụ xe để đưa khách vào quán ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi cơ quan công an làm việc với cơ sở kinh doanh này, chủ cơ sở đã ký cam kết không vẫy, chặn xe; không gây ảnh hưởng đến ANTT, ATGT trên tuyến đường nữa. Kể từ ngày 7/5, hiện tượng vẫy, chặn xe khách tại khu vực trạm nghỉ Nam Thọ đã không còn.
Thông tin từ những tài xế xe khách chạy qua Trạm nghỉ Nam Thọ cũng cho thấy, Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường lực lượng TTKS ANTT và giao thông tại khu vực quán Nam Thọ và trên tuyến đường. Trước quán Nam Thọ không còn nhóm người lao ra chặn xe, ép khách nữa, một số xe khách vẫn rẽ vào quán vì có nhu cầu dừng nghỉ, còn phần đông là chạy thẳng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Hà Nội: 2 tuần xử lý 423 trường hợp đi bộ vi phạm GT
(Kiến Thức) - Sau hơn 2 tuần ra quân xử lý người đi bộ vi phạm giao thông, toàn TP Hà Nội đã xử lý 423 trường hợp.
Thông tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, Công an Tp. Hà Nội) cho biết, tính đến ngày 17/2, tức sau hơn 2 tuần ra quân xử lý người đi bộ vi phạm giao thông. Toàn thành phố đã xử lý 423 trường hợp vi phạm quy định về đi bộ vi phạm.
Theo ghi nhận từ phía Phòng CSGT, phần lớn các trường hợp đi bộ vi phạm giao thông là đi bộ sang đường (236 trường hợp); mang vác hàng cồng kềnh (77 trường hợp); đi vào đường cao tốc (13 trường hợp); đi không đúng phần đường dành cho người đi bộ (27 trường hợp).
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.