Giúp chồng hiếp dâm... em gái 7 tuổi

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Đặng Lý Tưởng (23 tuổi) 14 năm tù và Phạm Thị Huyền (18 tuổi, vợ của Tưởng) 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7/2013 Huyền về nhà mình chở em gái là P.T.P.Q. (7 tuổi 11 tháng, ngụ ở Trảng Bàng, Tây Ninh) đến nhà người quen gần nhà chơi.
Chiều cùng ngày, khi hai vợ chồng đang quan hệ tình dục ở nhà người quen đã đi vắng, Q. đến gõ cửa phòng, Huyền mở cửa đưa Q. vào phòng rồi tạo điều kiện cho Tưởng thực hiện hành vi giao cấu với em gái.
Ngày 20/7/2013, Huyền lại chở em gái tới nhà mình chơi. Tối đến khi ngủ chung giường với em gái, Huyền lại lặp lại hành vi tương tự.
Bị cáo Huyền đã giúp Tưởng cưỡng hiếp em gái 7 tuổi. Ảnh minh họa.
Bị cáo Huyền đã giúp Tưởng cưỡng hiếp em gái 7 tuổi. Ảnh minh họa.
Cũng theo cáo trạng, Tưởng và Huyền đã tổ chức cưới vào ngày 19/9/2012, lúc này Huyền chỉ mới 16 tuổi 5 tháng nhưng đến nay đã hết thời hiệu xử phạt nên cơ quan điều tra không xử lý đối với hai gia đình.
Bức xúc trước hành vi của bị cáo, chủ tọa phiên tòa hỏi mẹ Huyền: “Bị cáo có bị té sông, té giếng gì không mà như vậy?”.
Mẹ bị cáo Huyền cho biết: “Không hề có. Có thể Huyền khi lấy chồng bị Tưởng cằn nhằn vì không còn con gái nên mới bù đắp cho Tưởng”. Tuy nhiên, Huyền phủ nhận và cho rằng: “Lúc bị cáo hành động như vậy không có suy nghĩ gì”.
Hội đồng xét xử nhận định lợi dụng em Q. còn nhỏ, không hiểu biết, Huyền đã giúp sức cho Tưởng thực hiện việc giao cấu nhiều lần.
Lúc phạm tội Huyền chỉ mới 17 tuổi 4 tháng vẫn còn tuổi vị thành niên nên được giảm nhẹ hình phạt. Theo HĐXX, hành vi của Tưởng và Huyền xâm phạm đến việc phát triển sinh lý bình thường của Q. và đặc biệt gây nguy hiểm cho xã hội nên phải bị xử lý nghiêm với hình phạt trên.

Nhà vệ sinh công cộng 5 sao của TP HCM sẽ thế này?

(Kiến Thức) - TP HCM sẽ xây 11 nhà vệ sinh công cộng tiêu chuẩn 4-5 sao kèm máy ATM. Liệu chúng có giống "anh em" trong khách sạn Daewoo Hà Nội?.

Lối vào rộng; sàn và một phần tường (gần sàn) được lát đá hoa cương.
Lối vào rộng; sàn và một phần tường (gần sàn) được lát đá hoa cương. 

Huyền Như định bỏ trốn sang Mỹ với số tiền khủng

Bị cáo Huyền Như vào đầu giờ chiều nay (7/1) được Hội đồng xét xử gọi xét hỏi đầu tiên và bị vạch rõ ý định bỏ trốn với khoản tiền khổng lồ.

Bị cáo Huyền Như vào đầu giờ chiều nay (7/1) được Hội đồng xét xử (HĐXX) gọi xét hỏi đầu tiên, cụ thể: “Quá trình huy động tiền của các ngân hàng như thế nào?”, “Hành vi gian dối của bị cáo như thế nào ?”, “Bị cáo giả chữ ký…”…

Còn tình tiết mới, sốc nào trong phiên tòa Dương Tự Trọng?

(Kiến Thức) - Tình tiết nhân chứng Dương Chí Dũng khai rõ "người mật báo" đang khiến dư luận choáng váng.

Sáng qua (7/1), TAND Hà Nội xét xử Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Cục phó Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an về hành vi tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Hàng hải trốn ra nước ngoài.
Trong phiên tòa, ông Dương Chí Dũng có mặt với tư cách người làm chứng; đã làm nóng phiên tòa và gây sốc dư luận với tình tiết mới về "người mật báo". Ông Dũng khai trưa ngày 17/5/2012 gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Công an P.Q.N. Khoảng 18h, ông Dũng nhận được điện thoại của vị thứ trưởng nói quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được phê chuẩn. Theo ông Dũng, ông N. còn khuyên ông nên tránh đi một thời gian.

Đọc nhiều nhất

Tin mới